1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai chàng liều

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vị sư cụ này suy diễn lung tung quá!!!!! Ở dưới đáy cốc thêm vài chục năm thì TLN thành bà già hom hem rồi, đâu còn vẻ tươi trẻ băng thanh ngọc khiết gì đó nữa.
    Muối iốt đâu rồi????
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ... thế cô nương không biết rồi, có thấy cặp Châu Bá Thông không... già thì già mà vẫn vui ra phết chứ . Cứ vẫn cái màn bổn cũ soạn lại hễ mấy chàng mà quơ được mấy ẻm rồi là cứ bày đặt mai danh ẩn tích rút lui giang hồ... làm như sợ người ta giành vợ không bằng. Mới có tí tuổi đầu đã tự gông cùm mình chưa phiêu lưu cho đã mà đã lấy vợ, các anh hùng của ta xem ra thất sách quá ....
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sẵn tiện có một câu hỏi dành cho Kiều bang chủ....
    Cứ theo như tại hạ được biết thì Kiều bang chủ rất ư là nhát gái ( kieuphong trong LMTK còn bang chủ này thì tại hạ không chắc ), đến như nhìn Mã phu nhân mà Kiều bang chủ còn không dám nhìn đến nỗi phải đắc tội với nữ nhân chứ dừng nói gì mấy chiện đi lầu xanh lầu đỏ thì tại hạ e là Kiều bang chủ không đủ gan.... Khi gặp A Châu chăn dê gì gì đó (mục đích tại hạ muốn hỏi là ở chỗ này) thì Kiều bang chủ có sơ múi gì được không thì tại hạ không biết, chứ sau này qua A Tử ( chắc Kiều bang chủ không dám dâu) rồi sau này đến lúc tự tử ....
    Vậy là nếu lúc Kiều bang chủ với A Châu mà không sơ múi gì thì chắc Kiều bang chủ còn đồng tử á ??? vậy thì cũng tiếc thật chưa hưởng mùi đời đã phải xuống lỗ .... tội nghiệp thật...
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    E hèm, sư cụ không lo tu luyện, lại ăn nói kô cẩn thận, thần công chưa thành kô khéo bị mỗ cho 1 chưởng Hàng Long thì cứ gọi là tiêu đời tu.....hú. Chọc ghẹo mỗ kô sao, nhưng làm nhơ danh của A Châu là mỗ kô tha đâu đấy. Sư cụ kô thấy Kim Dung tiên sinh viết rõ ràng à, trên con đường từ Nhạn Môn Quan về Trung Nguyên truy tầm hung thủ, mặc dù đường xa ngàn dặm, mỗ với A Châu tuy tình đầu ý hợp, nhưng cả 2 vẫn trong sạch -----> mỗ vẫn là đồng tử.
    Còn về Kiều Phong trên này thì hề....hề.... chẳng khá hơn Kiều Phong thứ thiệt là bao. Nói chuyện với nữ hiệp thì được, chứ mà cái kia thì ặc...ặc....
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ... đa tạ Kiều bang chủ đã lo lắng cho tại hạ, tại hạ vào tu luyện chẳng qua là để cho nó giảm bớt ba cái thất tình lục dục chứ không khống chế có ngày nó nổ như tdna thì chắc chỉ có chết...
    Hehe... hâm mộ Kiều bang chủ quá thế vẫn chưa bị mấy em tây nó lợi dụng à, cứ thế mà phát huy nhá ....:)
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Người giang hồ sinh ra bản thân mỗi người đều cũng đã là kẻ liều rồi.Lưu lạc giang hồ chẳng ai biết lúc nào sẽ chết cả,bậc đại nhân võ công cái thế cũng có thể chết vào tay nhưng tên tiểu tốt vô danh.Âm mưu chốn giang hồ vốn khó lường mà.Còn những bác nào võ công kém cỏi 1 chút nhiều khi gặp vài tên đại ma đầu giết người 0 gớm tay chết còn 0 hiểu vì sao mình chết nữa kìa.
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

Chia sẻ trang này