Hai con khỉ Sau chiến tranh thế giơí thứ 3, tất cả loài người đều bị huỷ diệt, chỉ còn lại hai con khỉ (một đực một cái ) ở trong rừng sâu. Hai con khỉ ôm nhau và nói:" thế là chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu"
Bác nhầm, còn một con đang nấp xem cảnh đó và lẩm bẩm : " đồ khùng ! nói gì mà nghe không giống...truyện cười chút nào !!! "
Cái vui của chuyện này là ở chỗ: tất cả loài người bị tiêu diệt hết mà lại còn 2 con khỉ. Đúng ra là loài người bị tiêu diệt hết thì còn lại các loài khác chứ nhỉ? hehe.
Hai con khỉ ấy trước khi bắt đầu lại cần phải được giáo dục giới tính đã chứ, rôi` sau này thì sao đây, không biết ai vào đỡ đẻ cho con khỉ đây.