1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Du Cà Kê liệt truyện

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukazepei, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Híc! Chờ mãi chưa mà chưa thấy nó viết về mình! Sốt mề quá! Y như kiểu bị táo kinh niên vậy!
    Kiểu này chắc phải nhờ @phuongmap đến làm quả "anh hát em nghe" phục vụ nó mất thôi!
    P/S: Nhưng cũng đang lo, nhỡ [nick]haru****[/nick] nghe @phuongmap cày xong mấy bài, lại ngày làm chục bai. Lúc đấy Smecta có tăng giá không nhỉ?
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là đồng hồ đểu, chạy vài bữa kim giờ, kim phút đã đứng im.
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Anh em bảo là các anh các chị rình rập ít thôi, truyện anh em viết xong hết rồi, nhưng để dành post dần dần
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hồi thứ mười năm​
    Lại nói, Hồng hoa chúa sau khi căn dặn Danh Trường và các đầu lĩnh rồi xuôi dòng sông Chuối về đất Đống. Mấy thày trò dắt díu nhau leo bảy ngọn núi vượt bảy ngọn thác, đường đi rất là gian nan vất vả. Tính từ ngày rời lâu đài Chuối đến khi nhìn thấy ngọn núi Hải Du là đã qua hai lần trăng tròn trăng méo, số lương khô chuối mang theo cũng đã cạn kiệt. ...
    Tới thị trấn Đống thì mấy thày trò vội dáo dác kiếm chút gì lót dạ. Thấy bên đường có một tửu điếm liền bước vào. Hồng hoa chúa cùng các vệ sĩ leo lên tầng hai và chọn một bàn ở gần cửa sổ để ngồi. Vừa ngồi xuống thì một tiểu nhị bước tới vòng tay nói :
    " Quý khách thông cảm. Bàn này đã có người đặt rồi, xin mời quý khách xuống tầng 1. Xin lỗi quý khách "
    Vừa mệt vừa đói, Hồng hoa chúa nóng mắt, đập mạnh tay xuống bàn và quát :
    " Anh thích ngồI đây đấy. Anh dek cần biết thằng nào, con nào đã đặt trước. Nha???á !!! "
    Chiếc lọ hoa đặt trên bàn văng xuống đất. Tiểu nhị đang luống cuống phân bua thì Hồng hoa chúa chồm người qua bàn phóng tay tát đánh bốp vào mặt tiểu nhị. Ả xô bàn xông tới định đả thương tiểu nhị thì thấy từ phía hông trái có một luồng kình phong hầm hập thổi tới theo sau một tiếng quát gọn ..
    " Dừng tay "
    Ngay lập tức Hồng hoa chúa lùi lại nửa bước trong khi hai vệ sĩ cùng phóng chưởng oánh bật luồng kình phong đó lên trần nhà. Quay qua nhìn thì thấy một gã thư sinh áo đỏ quần xà lỏn đứng dạng hai chân giữa nhà khoanh tay nhìn. Hồng hoa chúa tức phọt khí vận công lao tới.....
    " Trời đất ! Không lẽ đây chính là nữ kị sỹ bịt mặt đã chạm trán với ta ở Nhắn tin Các ? " - Hải Du Cà Kê vừa thấy nữ khách thi triển chiêu thức thì thất kinh...
    Nghĩ đến đây, Hải Du Cà Kê bỗng thấy lòng mình mềm lại, một chút bâng khuâng, một thoáng bối rối . Chiêu thức của y có phần lơi là, khí công có phần lỏng lẻo. Y bật người ra sau ba vòng rồi giơ tay ngăn lại :
    " Nàng không nhận ra ta sao ? "
    " Ta đã biết ngươi ư ? Ngươi là ai ? " - Hồng hoa chúa ngạc nhiên.
    " Chúng ta chẳng phải đã gặp nhau ở Nhắn tin Các ? Hôm đó nàng bịt mặt nên ta chưa biết mặt nàng " Hải Du Cà Kê nói.
    Hồng hoa chúa thầm nghĩ " Vậy đây chính là kẻ đã đụng độ với con bé bịt mặt ở Nhắn tin Các mà CNN đã đưa tin. Kẻ này nhầm ta với con bé đó vì Khẩu Đêk Bay Như Hoa Thần Chưởng ....."
    Hải Du Cà Kê phân vân : " Nó không nhận ra mình. Hay là một người khác. Không lẽ có hai người biết chiêu thức lạ này ? ......."
    " Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt nơi đất Đống này, tên gọi Hải Du Cà Kê . Ta thấy nàng không nên xử sự như vừa rồi, nhất là nàng là một nhi nữ " Hải Du Cà Kê nói.
    " ha....ha....ha.." Hồng hoa chúa bật cười to , đoạn nói :
    " Ta là khách phương xa đến đây. Ai dè đã có kẻ vô danh tiểu tốt dạy ta cách xử sự phải trái. Ta không phải là nhi nữ thường tình. Ta là Bang chủ Củ chuối Bang Hồng hoa chúa "
    Lê Buổi Sớm từ ban nãy núp sau bụi cây cảnh theo dõi diễn biến sự việc, nghe đến đó lại thét lên thất thanh rồi lăn quay ra sàn ngất xỉu.
    Hải Du Cà Kê ngạc nhiên tột độ chạy lại đỡ Lê Buổi Sớm dậy.......Hồng hoa chúa thấy vậy nói với Hải Du Cà Kê :
    " Hôm nay gặp nhau kể như nhà ngươi còn may mắn. Bây giờ ta phải đi. Sẽ còn gặp lại " rồi vẫy tay cho các vệ sỹ cùng rời khỏi tửu quán...
    Lê Buổi Sớm dần tỉnh dậy trong vòng tay của Hải Du Cà Kê, nàng khẽ chớp chớp mắt, miệng ngáp ngáp :
    " Củ..... chuối...... bang.........Hồng hoa ....chúa...........chuối.........chuối........ "
    Chuyện gì khiến Lê Buổi Sớm kinh hãi đến vậy
    Hải Du Cà Kê có tìm ra manh mối liên hệ giữa Hồng hoa chúa và nữ kị sỹ bịt mặt hay không
    Hải Du Cà Kê khiến Hồng hoa chúa thay đổi như thế nào
    Vì sao Hồng hoa chúa chịu rửa tay gác kiếm đi du học trời Tây
    Hồi sau sẽ rõ
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Này, em hỏi thật . Bác đã biết gì về bố cục, dàn bài chưa.?
    Nếu rồi thì bác mua phải đồng hồ Tàu giả Thuỵ Sĩ
    Còn chưa, thì bác ra thợ bảo dưỡng, lau dầu bánh xe đi, ẩm hết cả rồi, chạy lục cục lắm
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hồi thứ mười sáu​
    Sau một hồi trấn tĩnh, khi cơn kích động qua đi, Lê Buổi Sớm nói :
    " Hồng hoa chúa làm Bang chủ Củ chuối bang khét tiếng giang hồ chính là mối quan tâm hàng đầu của Thất Ích phủ. Trải qua bao nhiêu đời Thất Ích châu mục mà không dẹp nổi Củ chuối bang. Nghe đâu, một số quan chức cũng dính dáng đến Củ chuối bang ngậm chuối ăn tiền nên mới khó triệt hạ bang hội này. Chiêu thức mà cậu vừa thấy Hồng hoa chúa thi triển chính là Khẩu Đêk Bay Như Hoa Thần Chưởng. Người luyện món võ công này phải ngậm chuối và kiêng đánh răng. Miệng chửi bậy, chân tay múa may những chiêu thức kì dị, biến hoá khôn lường.....Người bị trúng chưởng thường bị mọc mụn đầy người và bốc mùi hết sức khó chịu..."
    Hải Du Cà Kê trầm ngâm :
    " Theo như tớ biết thì Khẩu Đêk Bay Như Hoa Thần Chưởng này không chỉ có một mình Hồng hoa chúa biết sử dụng....."
    đoạn nói với Lê Buổi Sớm :
    " Thôi bây giờ chúng ta nên đi về. Thời gian này cậu đi lại nên cẩn thận vì đang có đại hội nên gian tà, ác đạo chắc chắn quanh quẩn nhiều. Tớ sẽ về rừng Cà Kê nghiên cứu cách hoá giải Khẩu Đêk Bay Như Hoa Thần Chưởng ".
    " Thôi thế...... tớ có muốn đi đâu thì từ nay cậu đưa tớ đi nha . Hôm tới khai mạc đại hội Rác Thóc Rải Đinh thì cậu qua đón tớ đi chung nha " Lê Buổi Sớm nhấm nháy.
    " Ừ.....hừ.." Hải Du Cà Kê ngượng ngùng ngó lơ ra ngoài tránh ánh mắt nhìn da diết của Lê Buổi Sớm.
    Hải Du Cà Kê đưa Lê Buổi Sớm về nhà rồi cũng về lều tranh của hắn ở rừng Cà Kê.....
    Rừng Cà Kê thuộc khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã bậc nhất Tờ tờ quốc. Nơi đây..." vượn hót chim kêu suốt cả ngày, khách đến chơi thì mời ngô nếp nướng, vào rừng săn về có thịt lợn lòi quay...." Trong rừng còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài kì thú tưởng chừng đã tuyệt chủng từ kỉ nguyên băng hà...
    Hải Du Cà Kê chuẩn bị cơm nắm, muối vừng vào rừng ba ngày ba đêm, sáng chiều quan sát linh tính, tập tính, thú tính của các loài kì thú và chế ra Quái Vật Vệ Sinh Đùn Chưởng.
    Ngày thứ tư, quần áo là lượt chải chuốt sang đón Lê Buổi Sớm đi trảy hội......
    Lại nói, Danh Trường gọi điện sang Thất ích phủ để gặp một người vốn là nội gián của Củ Chuối bang. Người này hiện đang đương nhiệm chức Biệt giá tòng sự....
    " Alo Phi Phệ nghe đây "
    " Chú Phệ đấy à ? Anh Danh Trường đây. Anh cần gặp chú để trao đổi một số việc "
    " O.K "
    Mười năm phút sau, Danh Trường và Phi Phệ đã ngồi bên nhau nhâm nhi tách cafe ở một góc phố gần Thất Ích phủ...
    " Cho đến nay, thân phận thực sự của chú chỉ có mình anh biết. Ngay cả Hồng hoa chúa chỉ biết rằng Củ chuối bang có một thành viên ở trong Thất ích phủ chứ không biết cụ thể là ai. Lần này, Củ chuối bang có việc lớn cần đến sự trợ giúp của chú ..." Danh Trường vào đề luôn .
    " Anh cứ dạy bảo, Phi Phệ tôi xin đem hết sức khuyển mã để phục vụ Hồng hoa chúa " Phi Phệ khẳng khái
    " Hồng hoa chúa muốn mang cuốn Thày Dùi Thập Nhị Bí Kíp Chân Kinh về Củ Chuối bang ...." Danh Trường nói khẽ.
    " Việc này là rất tày đình đó à nha " Phi Phệ biến sắc.
    " Thế nên mọi việc rất cần đến sự trung cẩn và nhiệt tình của một người như chú, nhất là chú lại có điều kiện tiếp cận với cuốn chân kinh " Danh Trường nói.
    " Thực ra thì landai cũng lo sợ việc quần hùng nhòm ngó nên cũng có kế hoạch bảo vệ cuốn chân kinh đó rất kỹ lương khi có ý định đem trưng bày tại đại hội Rác Thóc Rải Đinh năm nay. Chiều nay Landai và các biệt giá tòng sự mới họp để thống nhất kế hoạch bảo vệ nhưng chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Nghe đâu , huy động cả lực lượng DentaAnpha của Tờ tờ quốc. Đại hội phải hoãn ngày khai mạc mấy lần cũng vì khâu bảo vệ chưa thực sự chu đáo.." Phi Phệ tiết lộ.
    " Theo tin thám báo của Thất Ích phủ thì Vũ đoàn Con Cò cũng đang có kế hoạch đánh cướp cuốn chân kinh đó đấy anh ạ " Phi Phệ nói thêm...
    " Bọn Tam Thập Nhất Ích La Tàu Cựa không thể có một nội gián như chú ở trong Thất ích phủ. Vì vậy, Củ chuối bang chúng ta phải đi trước một bước..." Danh Trường hạ giọng
    " Dạ....dạ....tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh và Hồng hoa Bang chủ xin cứ yên tâm. Chiều nay họp xong tôi sẽ liên lạc với anh đê báo cáo tình hình..... " Phi Phệ gật gật....
    Phi Phệ sẽ làm gì để giúp Danh Trường và Củ chuối bang
    Vũ đoàn Con Cò đang âm mưu những gì
    Đại hội năm nay sẽ ra sao
    Tất cả hứa hẹn rất nhiều tình tiết li kì và bất ngờ......
    Hồi sau sẽ rõ

  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hồi thứ mười bảy​
    Ích gia trang....
    Lại nói La lão La Tàu Cựa từ sau vụ Hải Du Cà Kê đạo náo Văn Miếu trở về Ích gia trang trong lòng chan chứa buồn phiền và uất hận. Lại thêm việc đại hội Rắc Thóc Rải Đinh hoãn lên hoãn xuống làm lão và Tam Thập Nhất Ích bao phen phải thay đổi và huỷ bỏ kế hoạch, Vũ đoàn Con Cò tốn bao công cài cắm người cũng như phương tiện. La lão sáng tối đi ra đi vào lòng dạ như lửa đốt, " con ranh " A Nhếc Nhác thì mất mặt trong giang hồ không thấy về....
    Tối nay, Tam Thập Nhất Ích họp ban tham mưu lần cuối để chuẩn bị kế hoạch...
    " Theo như tình hình mới, Thất Ích phủ đang tăng cường an ninh nghiêm ngặt cho việc bảo vệ cuốn chân kinh cho nên kế hoạch lần trước của chúng ta lại buộc phải huỷ bỏ. Lần này chúng ta không đánh thẳng vào đại hội nữa. Thay vì đó chúng ta sẽ tổ chức đánh dọc đường khi cuốn chân kinh được vận chuyển đến đại hội. Đây là bản đồ đường đi của chiếc xe...."
    Tâm Thập Nhất Ích vừa nói vừa trải tấm bản đồ ra bàn. Y nói tiếp :
    " Landai sẽ bố trí 3 chiếc xe giống nhau đi ra từ Thất Ích phủ rồi chạy theo ba hướng về quận Đống. Chúng ta không biết cuốn chân kinh đó được để ở chiếc xe nào vì theo như thám báo của ta thì đích thân Landai sẽ chỉ định chiếc xe mang cuốn chân kinh vào thời điểm xuất phát. Tuy nhiên, người của ta sẽ chắc chắn xác định được chiếc xe khi nó xuất phát. Việc tôi giao cho lão huy động vũ đoàn kế hoạc đến đâu rồi ? "
    Nghe Tam Thập Nhất Ích hỏi La lão trả lời :
    " Lão đã lên kế hoạch cụ thể đến từng tổ nhóm cũng như quán triệt đến từng cá nhân trong vũ đoàn. Chúng ta sẽ gây tắc đường cục bộ trên một số tuyến để buộc chiếc xe mang cuốn chân kinh phải đi vào tuyến đường chúng ta đã định trước. Tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh. "
    " Ta tin cậy nơi lão " Tâm Thập Nhất Ích gật gù hài lòng.
    " Chúng ta sẽ chặn chiếc xe khi nó leo lên cầu vượt ngã tư Vọng. Khi chiếc xe lên cầu thì phía bên này cầu sẽ bị gây tắc bởi một vụ va quệt giao thông do vũ đoàn của La lão đảm nhiệm. Một chiếc xe container đặc dụng của chúng ta chạy ngược chiều sẽ gặp chiếc xe của Thất Ích phủ ngay khi nó leo lên đỉnh cầu. Đồng thời một chiếc xe tải chạy cùng chiều với chiếc xe mang cuốn chân kinh sẽ có nhiệm vụ khoá đuôi bằng cách quay ngang gây ách tắc phía còn lại của cầu vượt. Ta và các cao thủ của Vũ đoàn Con Cò sẽ chạy môtô áp sát chiếc xe và hạ thủ lái xe. Chúng ta sẽ lái chiếc xe đó vào lòng chiếc xe container và khoá lại. Sau đó các hướng giải toả giao thông và chiếc container sẽ chạy thẳng về Ích gia trang. Kế hoạch này đòi hỏi chúng ta phải phối hợp với nhau thật chặt chẽ về thời gian.." Tam Thập Nhất Ích vừa thuyết một tràng vừa khua tay minh hoạ trên bản đồ.
    " Sau đó chúng ta sẽ vẫn có mặt tại đại hội như đã đăng ký. Như vậy sẽ không có dư luận ì xèo " La lão chêm vào.
    " Tất nhiên. Hơn nữa ta cũng hi vọng gặp lại tên hủ nho đất Đống ấy để rửa hận cho lão " Tam Thập Nhất Ích ra chiều an ủi
    " ư... hừ...." Động phải nỗi đau khó gãi, La lão ngồi buồn xo....
    " Kế hoạch là như vậy. Ngày mốt đại hội khai mạc thì sáng sớm ngày mốt Landai sẽ cho chuyển cuốn chân kinh sang quận Đống. Mọi người cứ theo như phân công thực hiện " Tam Thập Nhất Ích khoát tay rồi ra hiệu La lão ở lại bàn thêm.
    " Lần này ở đại hội, bằng giá nào cũng phải lấy được cuốn chân kinh đó về Ích gia trang. Chúng ta xứng đáng có nó. Việc đi tìm A Nhếc Nhác thì lão cứ gác lại. Mọi việc ta nhờ cậy nơi lão cả "
    " Thiếu chủ yên tâm. Lão đây sẽ không làm thiếu chủ phật lòng. " La Tàu Cựa nói rồi đứng dậy về phòng.
    Tam Thập Nhất Ích còn lại một mình trong phòng. Y đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Ánh trăng vằng vặc toả một màu dìu dịu, gió thu nhè nhẹ hiu hiu đẩy từng chiếc lá rơi lả tả từ cây chanh trà đầu hè. Từng lá rụng xuống chiếc hồ nhỏ giữa sân làm lay động ánh trăng hắt lên những quầng lấp loá. Tam Thập Nhất Ích nhìn cảnh bỗng nhớ mùa thu năm xưa bên đất Đống.... Y bỗng nhớ mỹ nhân.....
    Bất giác thở dài làm hai hàng nước mắt rỉ ra bên khoé mắt lúc nào không hay. Thoáng bối rối, y đưa tay quẹt ngang mắt rồi quay vào thư án ngồi xem lại tấm bản đồ quận Đống
    " Sẽ có ngày ta sáng đón mỹ nhân " Tam Thập Nhất Ích trầm ngâm, thì thầm rồi ngủ gật lúc nào không hay.....
    Vũ đoàn Con Cò có đoạt được cuốn Thày Dùi Thập Nhị Bí Kíp Chân Kinh không
    Củ chuối Bang có đoạt được cuốn Thày Dùi Thập Nhị Bí Kíp Chân Kinh không
    Số phận cuốn chân kinh như thế nào để dẫn đến việc Thất Ích châu mục Landai phải treo ấn từ quan
    Giữa lúc hỗn loạn ấy, Thôi Chấn Phù Chẩn được giao nhiệm vụ nhiếp chính như thế nào Thôi Chấn Phù Chẩn là ai
    Hồi sau sẽ rõ
    P/S : Một phút mặc niệm bạn gio_thu25 . Chia buồn sâu sắc . Tháng này chắc nhịn Hải Du Cà Kê liệt truyện nhở

    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 23/10/2004

Chia sẻ trang này