1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương có chỗ nào đề đi chơi nhỉ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi htcuong, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Quán đó mới có mà, đi buổi tối thì cũng đẹp lắm còn ban ngày thì cũng thường thôi , kể ra thì cũng nhiều chỗ để chơi đó chứ các bác yên tâm mấy năm nữa HD nhà mình cũng chẳng kém HN đâu, bây giờ họ đang xây dựng nhiều khu vui chơi lắm, tới lúc đó lại nhiều chỗ quá ko biết đi chỗ nào cũng mệt.
  2. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hahaha , vui nhỉ , seo mà bị bắt thế, đang đèo người yêu đi chơi ah , nghe các bác nói cuối cùng HD chẳng có chỗ nào cả , nhà nghỉ thì ko dẫn vào đc rồi
  3. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hahaha , vui nhỉ , seo mà bị bắt thế, đang đèo người yêu đi chơi ah , nghe các bác nói cuối cùng HD chẳng có chỗ nào cả , nhà nghỉ thì ko dẫn vào đc rồi
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nếu là hai người đàn ông, cần thêm một con dzịt (vịt)! Kô fải để thành lập cái chợ, mà để thành lập... bữa nhậu. Wán nhậu nào cũng được, có thịt, có rượu, có bạn hiền để tâm sự đều là ok! Tìm ra cái chất cay trong cuộc đời tràn ngập sự nhạt nhẽo trong men cay của rượu là lạc thú ở đời vậy! ===> Rượu ốc - Thịt chó - Wán cá... (Phạm Hồng Thái - Thanh Niên - Đoàn kết...)
    Nếu là một người đàn ông và một người đàn bà (và chưa có nhà riêng) thì nhà nghỉ là thượng sách Bé wá chưa đủ trình và mới iêu nhau thì.. ối giời ôi: Chỗ nào chẳng vậy, đang tuổi teen tập toẹ tán tỉnh thì mắt nhìn nhau, tim hoà nhịp là wan trọng chứ ngắm woái gì cảnh ===> bất cứ wán sữa chua, chè bưởi hay café nào đều được.
    "có chỗ nào lí tưởng để rủ bạn gái đi chơi không" ===> Có! Mượn ông già con xe máy, đổ đầy xăng, lên Hà Nội mà chơi (Nhớ đội mũ bảo hiểm)
    Kết: Hải Dương ư? Không có một chỗ để chơi!

    P/S: Những địa điểm gây hứng khởi nhất là... hàng net (Dành cho những kẻ cô đơn)
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nếu là hai người đàn ông, cần thêm một con dzịt (vịt)! Kô fải để thành lập cái chợ, mà để thành lập... bữa nhậu. Wán nhậu nào cũng được, có thịt, có rượu, có bạn hiền để tâm sự đều là ok! Tìm ra cái chất cay trong cuộc đời tràn ngập sự nhạt nhẽo trong men cay của rượu là lạc thú ở đời vậy! ===> Rượu ốc - Thịt chó - Wán cá... (Phạm Hồng Thái - Thanh Niên - Đoàn kết...)
    Nếu là một người đàn ông và một người đàn bà (và chưa có nhà riêng) thì nhà nghỉ là thượng sách Bé wá chưa đủ trình và mới iêu nhau thì.. ối giời ôi: Chỗ nào chẳng vậy, đang tuổi teen tập toẹ tán tỉnh thì mắt nhìn nhau, tim hoà nhịp là wan trọng chứ ngắm woái gì cảnh ===> bất cứ wán sữa chua, chè bưởi hay café nào đều được.
    "có chỗ nào lí tưởng để rủ bạn gái đi chơi không" ===> Có! Mượn ông già con xe máy, đổ đầy xăng, lên Hà Nội mà chơi (Nhớ đội mũ bảo hiểm)
    Kết: Hải Dương ư? Không có một chỗ để chơi!

    P/S: Những địa điểm gây hứng khởi nhất là... hàng net (Dành cho những kẻ cô đơn)
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Một tuần tôi cũng ở Hải Dương đa số các ngày. Cảm nghĩ của tôi là Hải Dương tuy nhỏ thật, và không nhiều chỗ ăn chơi phong phú, nhưng không khí tốt, và có một vẻ giản dị dễ ưa.
    KHông biết có phải vì diện tích ở đây rộng hơn không, mà nhiều chỗ được đầu tư khá hơn chỗ tương tự ở Hà Nội rất nhiều. Nói ngay khu giải trí Đồng Xanh, khung cảnh rất được, bể bơi lại trong nhà nữa chứ (khoan nói đến chất lượng nước). Hay cái quán XO Music, mà tôi đã nhắc một lần ở trên, có cả sân khấu ca nhạc nhỏ, mà giá cả cũng rất reasonable. Trong khi đó để vào được bể bơi như thế và cafe như thế ở Hà Nội thì tốn gấp nhiều lần.
    Ờ mà các bạn thử đi xa hơn một chút khỏi thành phố xem sao. SAng bên Nam Sách có khu ẩm thưc Sinh thái Hải Dương Xanh, cũng được lắm đó, đẹp lãng mạn, rộng rãi mà rất riêng tư.
    Của đáng tội, net ở đây chậm rì...
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Một tuần tôi cũng ở Hải Dương đa số các ngày. Cảm nghĩ của tôi là Hải Dương tuy nhỏ thật, và không nhiều chỗ ăn chơi phong phú, nhưng không khí tốt, và có một vẻ giản dị dễ ưa.
    KHông biết có phải vì diện tích ở đây rộng hơn không, mà nhiều chỗ được đầu tư khá hơn chỗ tương tự ở Hà Nội rất nhiều. Nói ngay khu giải trí Đồng Xanh, khung cảnh rất được, bể bơi lại trong nhà nữa chứ (khoan nói đến chất lượng nước). Hay cái quán XO Music, mà tôi đã nhắc một lần ở trên, có cả sân khấu ca nhạc nhỏ, mà giá cả cũng rất reasonable. Trong khi đó để vào được bể bơi như thế và cafe như thế ở Hà Nội thì tốn gấp nhiều lần.
    Ờ mà các bạn thử đi xa hơn một chút khỏi thành phố xem sao. SAng bên Nam Sách có khu ẩm thưc Sinh thái Hải Dương Xanh, cũng được lắm đó, đẹp lãng mạn, rộng rãi mà rất riêng tư.
    Của đáng tội, net ở đây chậm rì...
  8. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp về Kinh Môn chơi, Ở Kinh Môn có chỗ nào thú vị để chơi ko? Tớ chẳng có hướng dẫn viên, về nhà cô bạn nhưng là dân Kinh Môn mất gốc, vì theo bố mẹ bỏ xứ đi từ hồi còn bé tí ti, nó cũng chẳng biết gì cả, khoảng tháng 8 tớ đi. Mong là gặp thành viên ttvn ở đó.
    [​IMG]
  9. cobelaulinh

    cobelaulinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hic ở đó chả có gì chán ..... Ở Hải Dương còn bùn mốc mồm huống chi về cái huyện khỉ ho cò gáy đó. Khuyên chân thành là nên dẹp cho yên chuyện
  10. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thực tình, tớ đẻ ra ở HD, lớn lên ở đấy, giờ vẫn về thường xuyên vì nhà vẫn còn. Thế nhưng nói thật chẳng thấy chỗ nào đi chơi hay ho, loanh quanh chỉ toàn đi ăn với uống cà phê, hát hò vớ vỉn.
    Em Hương ơi, cái công viên Bạch Đằng ấy nói thật, nhìn từ ngoài đường thì có vẻ đẹp, nhưng trong ấy thỉnh thoảng vẫn thấy có người "cuổng trời". Phát chán. Còn anh bạn nào đấy nói về các nhà nghỉ thì có lẽ thôi, xin can. Đang đi ngoài đường, rủ nhau vào nhà nghỉ làm gì? Hix hix!!! Nhiều chiuyện không muốn nói.

Chia sẻ trang này