1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương - Hải Phòng : Gần từ Địa lý đến con người ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi thankiemvdk, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    em cũng từ HP bon chen sang HD , HD có 1 cái mà em thích nhất , ko phải con gái đâu ạ , bánh đậu xanh , có bánh đậu xanh ngon với trà cúc thì
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Èm cái này mà kết hợp với gái HP thì đúng là
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ...................................................
    Pác cẩn thận cái vàng vàng đó ko thì ....hì hì, lúc đó lại ko bảo chị em HD nhà ta ko nhắc nhở trước.
  4. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Hải Phòng và Hải Dương là một!
  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe thấy nói vậy bao giừo, chú Kara xem lại và phải có trích dẫn nhé, chỉ có Hưng Yên và Hải Dương mới là 1 thôi chứ.
    Nhắc đên chuyện nay mới cú tất cả bằng cấp của mình giờ độc thấy ghi nơi sinh Hải Hưng
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bạn nói câu này đúng 1 phần và sai 1 phần ..
    nếu lục lại sổ sách thì ..ngày xưa ....
    Hải Dương là 1 tỉnh rất lớn và rộng được gọi là Xứ Kinh Bắc,
    đừng nhầm với Hà Bắc ( Hà Giang và Bắc Giang nha )
    Xứ Kinh Bắc hồi đó bao gồm cả toàn bộ Huỵện Vĩnh Bảo và 1 phần của Huyện Kiến An ( cũ )., 1 phần An Dương
    Còn bạn sai ở chỗ là Hải Phòng xưa, thủ phủ của Hải Phòng xưa ko hề thuộc Hải Dương ..vì Hải Phòng xưa bắt nguồn hình thành từ xa xưa năm 20 sau công nguyên Khi bà Lê Chân từ Đông Triều Quảng Ninh chạy giặc Ngô về đây lập lang An Biên .
    Và An Biên cũ bây giờ chính là Trung tâm TP là Quận Lê Chân và Hồng Bàng.
    Nhắc đến mối liên hệ HP và HD tớ lại nghĩ đến câu chuyện dân gian xưa ông Nguyễn Công Trứ là Quan Lớn Xứ Kinh Bắc ...đã từng có 1 lần về tận Vĩnh Bảo định đập vỡ đến Của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ vì lời đồn ... rồi thì trong lúc đập bỗng trên trần nhà rơi xuống 1 khúc gỗ trên có khắc bài thơ ...
    ( bài thơ đó là gì tớ sẽ tìm cho các bạn sau )
    NGuyễn Công Trứ sau khi đọc song mặt xanh sợ quá chạy ngay khỏi đền Trạng Trình và từ đó ....Đền được Tồn tại đến tận ngày nay .
    hihi
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chép lại hộ bạn nhé:
    Trước khi mất, Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại một phong thư, đặt trong một ống quyển gắn kín, dặn con cháu sau này nếu làm ăn sa sút, mang thư ấy đến gặp quan sở tại sẽ được cứu giúp.
    Đến đời thứ bảy, người cháu là Thời Đương nghèo khốn, nhớ lời truyền đem phong thư đến gặp quan sở tại. Quan đang nằm võng đọc sách, lật đật chạy ra đón thư. Vừa ra khỏi nhà, cái xà rơi xuống đúng chỗ võng. Mở thư ra xem: "Ngã cứu nhĩ thượng lương chi ách. Nhĩ cứu ngã thất thế chi tôn (Ta cứu ngươi thoát khỏi ách xà rơi/ Ngươi nên cứu cháu bảy đời của ta). Quan kinh ngạc, bèn giúp đỡ cháu bảy đời của Trạng tử tế.
    Đến đời vua Minh Mệnh (1820-1840) trong dân gian lưu truyền một câu sấm: "Gia Long nhị đại, Vĩnh Lại vi vương" (đời thứ hai Gia Long, người Vĩnh Lại làm vua). Vua căm giận sai Tổng đốc Hải Dương là Nguyễn Công Trứ đến phá đền thờ Trạng Trình. Khi quân lính tháo cây thượng lương, một cái hộp nhỏ giấu sẵn trong cây gỗ rơi xuống. Trong cái hộp có mảnh giấy ghi câu thơ của Trạng, cứ như đã biết trước mọi việc: "Minh Mệnh thập tứ/ Thằng Trứ phá đền/ Phá đền thì lại làm đền/ Nào ai cướp nước tranh quyền gì ai". Nguyễn Công Trứ vội ra lệnh dừng ngay việc phá đền, khẩn cấp tâu về triều đình, xin làm lại đền thờ Trạng Trình.
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương xưa còn gọi là xứ Đông (khác với xứ Đoài khu vực Sơn Tây ngày nay) (và cũng không phải là vùng Kinh Bắc). hải Dương, vâng các bạn hãy để ý từ Hải Dương sẽ thấy đó là vùng đất kéo dài từ Hưng Yên cho tới toàn bộ Hải Phòng bây giờ. Năm 1887, triều đình nhà Nguyên nhận thức được một vị trí chiến lược của vùng biển này mới lập lên một phủ Hải Phòng như ngày nay. Hải Phòng có nghĩa là khu vực phòng thủ cửa biển. Đến khi người Pháp chiếm toàn bộ Bắc Kỳ, chúng nâng cấp phủ Hải Phòng thành một trung tâm cảng vụ của miên bắc. Hải Dương và Hải Phòng cũng hoàn toàn khác với Ninh Hải, Hòng Quảng ở Quảng Ninh bây giờ.
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hay thế lại được nghe lịch sừ hp & hd
    em nghe nói trước đây vùng phí tấy của huyện Thuỷ Nguyên quê em cũng thuộc hd thế nên giờ em đi từ nhà sang bên Yên Phụ chỉ mất có 1h đồng hồ hihi!!!
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    he.....he....chào các bác HP - các Mod bên HD ơi - em góp ý rằng là các bác bên HP đã sang gõ cửa thăm nhà Hd và có nhã ý muốn tiếp tục duy trì tình hữu nghĩ thì HD nên có lời mời làm trận giao hữu gần gần đây không thì nhiệt tình nó nguội mất nhỉ ......em cũng người HD nên có vài dòng đóng góp ...........
    welcome HP mem any time............

Chia sẻ trang này