1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương Offline Kí ( dành riêng cho những buổi offline)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bé patience_h275 pát bài kiểu gì vầy ?????hic hic định bố khủng anh em Bốc HD à ,khoá nick bi giờ hé hé ăn con cà khé .

    SAU ĐÂY LÀ HỒI KÝ VỀ BUỔI ỌP NAI CỦA HẢI DƯƠNG BỐC
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 27/05/2004
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Offline Kí
    Hồi thứ nhứt :
    Hôm kia , trời nắng lung linh , sương sớm ...khô nhanh , gió thôi đầu cành ...
    2h30 như đã hẹn với" Huyền Cô cô " , đơn thương độc mã trên con Xế què của mình, tôi lượn lách qua những nẻo đuờng ..ngoại thành Thăng Long xưa còn xót lại . Con xế của tôi thể hiện một kinh nghiệm chinh chiến dạn dày , lách phải , gảy qua trái , lái qua ôtô đầu ngang , phang qua Mét xe dét , hết hí lên những hồi dũng mãnh , Con xế cũng đổ mồ hôi để hưởng ứng cái nóng của cậu Rời mà rít lên những hồi ai oán , vượt qua hàng ngàn ổ trâu , ổ voi , ổ gà lớn nhỏ bằng kinh nghiệm chiến chinh ngàn dặm , cuối cùng cũng tới được ..." Huyền gia Tửu Trang " của Huyền cô cô với danh tánh trên giang hồ là Petka . Không vội vàng hấp tấp , con xế của tôi được nhẹ nhàng " buộc " vào cây R..oi trĩu quả thi thoảng loé lên bởi thứ ánh sáng của cậu Rời trông tươi rói như những quả nhân Sâm trong Tây Du kí ...cạnh Huyền gia Tửu Trang ". Tôi con xế nhìn lên cây R..roi mà bất lực hát bài ca " ước gì " để có thể biến thành Tôn Ngộ Không , nhưng than ôi ......Tôi còn chịu huống chi nó ...hai thầy trò như chàng hiệp sĩ và con chiến mã già sứ Mantra , Donkihote , vẫn đang âm thầm tìm cách đánh đổ lòng hãnh diện của Cây Roi ...đang vui mừng cưởi rung lá . ..Nhưng than ôi ! thời huy hoàng nay còn đâu ....
    Với kĩ thuật Khinh Công siêu đẳng còn sót lại trên Giang Hồ , lưót qua những ..túi Mận , Dứa , chõ này là CÔ CA CÔ LƠ Ao cá ..Vượt qua rừng hoa tôi cũng đến được đại bản ...Toạ tại " Huyền Gia Tửu Trang " , An toạ không được lâu thì xuất hiện một luồng " công lực thâm hậu "( chú thích : nhân vật đặc biệt với khả năng thanh toán cao như đã nói trong off trước ) Huyền cô cô cùng song hành với Huy ca ca bưóc vào .....Một sự kiểm tra nhanh công lực bằng cái chạm tay xã giao ...Tôi liếc mắt nhìn sang đống " bí kíp " đang la liệt trên bàn đẻ...ý lộn bàn để lựa chọn nhanh một " bí kíp " tranh thủ ngồi ...Luyện hàm trong lúc chờ đợi phút giây quần hùng của các hảo hán của Hải Dương trang ....Hải đệ ( decacvn) , thành đệ , Thành đệ Phu nhân " Bắt đầu xuất hiện vỡi 1 Bí kíp " Giao cảm thần công " vẫn đang còn bức xúc vang lên những hồi ..tít tít....Sau một canh giờ bàn bạc , bằng Bí kíp trong tay cộng với công lực thâm hậu , Hải Đệ bắt đầu vận nội công ra tay , rất nhanh chóng ..Thông điệp tới các hảo hán đang phiêu bạt đã đưọc truyền đi ...Một hồi trôi qua tưởng như môt thế kỉ ..Siêu Bí Kíp của Hải đệ vẫn chỉ vang lên một tiếng ai oán .." Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm bên cạnh thuê bao khác , xin quý khách gọi lại sau khi đã hoàn thành quá trình .."truyền nội công "[green]
    ! canh giờ nữa trôi qua trong sự buồn chán , trong tiếng kêu sầu thảm của bí kíp Hải đệ ...xuất hiện thêm 4 giang hồ nữ khách , thuộc phải " Lung Tung Sơn " vừa trên ....núi xuống , sau mới hay đó là bạn trên Giang Hồ cũng đã từng ở " Hải Dương Trang " của Huyền Cô cô
    Trong lúc chờ đợi , các anh hùng bắt đầu thể hiện công lực trong " Dưa lê bán , dưa bở buôn thần chưởng " .Tuy nhiên bất phân thắng bại....
    Hồi thứ nhì
    Sau bao canh giờ mong mỏi thời gian tụ họp của " Hải Dương anh hùng Trang " cũng đa tới , trên chiếc Xế què , Hải đệ và tôi lên đường tới địa điểm đã hẹn .
    "Tại Dilmah NHân trà lầu " , không quên gửi lại " mật khẩu " để nhận diện các "Hải Duơng anh hùng trang " sau khi đảo mắt vào trong Trà quán mà chưa thấy bóng dáng cao nhân nào . Tôi cùng Hải đệ vượt qua bậc tam cấp ( chính xác là 25 bậc thang) của trà quán để lên chờ tại Lầu 2 như đã hẹn trong mật Thư .
    Bằng nhãn quang của mình , Tôi đã nhận ra 1 quái nhân , tuy nhiên để dảm bảo bí mật và chính xác , TôiHải đệ cùng an toạ và nhâm nhi chút ít ...coffee ... , Để có thể xác minh chính xác , Tôi tung ra một luồng ...thông tin bóng gió và ngồi nghe ngóng động tĩnh ở bàn bên cạnh ....Quả nhiên tôi không nhầm ...
    Đang mải suy tư thì đột ngột xuất hiện thêm một quái nhân nữa , một nữ quái trong bộ dạng kì dị với " cái mũ như cái đèn chụp trên đầu ..mà ôi kìa xiêm y lại càng kì dị , quần ống thấp ống cao , áo bị rách phần dưới để hở ra một " vùng trời bình yên " cùng với mặt trời đang ...hấp hối ...đen ngòm( như vừa tham gia một trận hỗn chiến ) , tiến đến bàn bên cạnh Nữ Dị khách Ngồi xuống ghế , "phịch , phịch " chiếc ghế run lên bần bật như chiu sức nặng của tội nợ cả nhân gian , chỉ bằng một hành động nhỏ tôi có thê thấy sự thâm sâu trong công lực của Vị này .....mà khoan đã hình như hai người đã quen biết nhau từ trước ???...
    Sau môt hồi hàn huyên , để giữ sự " trong sáng của tiếng Việt " Tôi không động tĩnh gì cả , dường như đã quá nóng ruột trong chờ đợi , thi gan ...hai Cao thủ bật dậy tiến về phía bổn ...bàn :
    -
    - chẳng hay các vị đến từ " Hải Dương Trang " ?? Vị nữ dị khách lên tiếng hỏi .
    - Vâng , vi nhân đến từ Hải Dương Trang , chẳng hay hai anh hùng là ..??? Tôi đáp lễ .
    bằng những thao tác nghiệp vụ của mình : thanh danh của hai cao nhân cũng lộ ra : Hoathuytiên muội muội và Hoangtutrau Sư đệ , một cao nhân mới nỏi trên Giang Hồ , được mệnh danh là " Vua Trâu " , bang chủ " trâu hoang Bang "... $ Câu chuyện về Giang Hồ giữa các cao nhân bắt đầu đi đến phần rôm rả mà không biết rằng đang có một dị nhân cũng đang theo dõi cuộc nói chuyện của họ và super soi từng người ...từ đầu đến chân , từ chân đến đầu , chán rồi thì soi lại ....
    "Hữu Duyên thiên ný ...n..ăng tương NGộ " , anh hùng chẳng hẹn lại lên :" Hải Duơng Trang " được đón tiếp thêm các cao thủ giang hồ đến từ " Gà Bang " tên huý là : 1980 Hà Nội thành ...
    Hồi thứ 3
    chuyện sẽ ra sao , Đón đọc hồi sau sẽ rõ ..
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hồi thứ 2 :
    Dị nhân cao thủ hợp như mây .
    Nhắc lại..vinhvinh đến trà quán đạo vào cuối giờ mùi để tương kiến các cao nhân .Lầu trên trà quán vắng vẻ , chỉ có vài gã giang hồ ngồi nhâm nhi thưởng thức trà..chọn một chỗ vắng vẻ ở góc vinhvinh liền ngồi tĩnh toạ .Thời khắc trôi qua..đã gần đến giờ thân mà không có nhân nào đến ..xung quanh cũng có mấy khách nhân lên nhưng không có một ai quen thuộc cả .Vinhvinh nhắm mắt dưỡng thần ..bỗng có tiếng bước chân vang lên..thì ra Vũ Minh Đề Các đại ca đã tới..Sau một hồi thăm hỏi đại ca liền xạ một luồng nhãn quang sáng quắc sang phía bàn bên và hỏi to : chẳng hay các hạ có phải là hoangtutrauhoathuytien đó không ? Hoá ra Thuytiên muội muội Hoàngtử đại ca đã ngồi đó tự bao giờ ..Vinhvinh tự trách nội công kém cỏi để các cao thủ xuất hiện lúc nào mà không phát giác ra..giả sử đó là địch nhân thì cầm chắc cái chết .
    Các nhân sĩ Hải Dương trang gặp nhau mừng mừng tủi tủi..giang hồ lưu lạc tới Tràng An đã lâu mà giờ này mới có dịp hội kiến , truyện trò . Đềcácvn đại ca liền rút ra một vật có tên là :nokia...hình như đây là đồ của xứ quan ngoại dùng để liên lạc không giống như pháo hiệu của các bang phái khác..nokia có thể liên lạc ngay tức khắc và chỉ 30phút sau mr Huypetka_xâu_xí đã tới..trình độ khinh công rất cao nhưng do trên đường có nhiều tín hiệu đỏ quan quân triều đình đứng nên không thể tới nhanh .Vinhvinh không tin như vậy ..có lẽ họ chủ động dừng lại để làm cái gì đó..nam với nữ đi với nhau mà.
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 25/05/2004
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hồi thứ 3 :
    Gái Hải Dương lộ rõ mặt anh tài
    Hoàng tử trâu một phen kinh khiếp.
    Lại nói sau khi tương phùng ở trà quán ..bọn VũthanhMinh , decac ,hoangtutrau,vinhvinh,petka,Mr Huy,Hoathuytien liền hướng thẳng Phùng Khoang gia trang , vốn là nơi ẩn cư của petka nữ hiệp..trời nóng đường xá bụi mù ....về đến nơi thì không có bóng một ai , Petka nói : tệ trang vốn không có gia nhân ..anh em trong hội đang chuẩn bị tiệc rượu hội ngộ hết..các huynh muội cứ an toạ trên tràng kỉ , để tại hạ kiếm tí nước suối uống tạm .
    Ra ra vào vào, không có việc gì làm các nhân sĩ liền kéo nhau ra Net quán để truy cập thông tin về tình hình thiên hạ hoặc liên lạc với các huynh đệ khác.Hoangtutrâu đại ka với cương vị MOD đã vào Net và post 1chỉ thư giành riêng cho các huynh đệ lưu lạc để họ biết địa điểm mà mọi người đang tập trung chuẩn bị dự đại hội .Thành đại ca liền có sáng kiến ra hàng mía đá ngồi đàm đạo. Trên đường vinhvinh có gặp một vị lữ lưu trẻ tuổi và là bạn đồng môn ngày trước , Đềcác vỗ vai : chú mày sướng thật , tuổi trẻ tài cao .. mới thế mà quen được những trang sắc nước hương trời. Công lực thâm hậu , giang hồ vẫy vùng nổi tiếng một vùng như anh mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Vinhvinh cười mà nói : đai ca lại chê cười tiểu đệ rồi , nếu tiểu đệ võ công như đại ca thì dẫu tất cả gái trong thiên hạ theo , tiểu đệ cũng chằng màng .
    Sau khi ngồi trên chiếc ghế chẳng lấy gì làm sạch sẽ cho lắm..mọi người uống nước mía ừng ực..đặc biệt là hoathuytien cô nàng uống một hơi hết sạch quẹt tay lên miệng cười khà khà : ngon lắm ! tiểu nhị , cho thêm cốc nữa . Không hiểu hoangtutrau đại ca có gì thất lễ hay thù oán gì với vị tiểu muội..mọi người tự nhiên thấy chiếc cốc lao vun vút về phía hoangtutrau , vinhvinh thấy trái tim thót lại lo lắng cho vị đại hiệp đồng thời bái phục thay cho tài ném ám khí của hoathuytien .Không hổ danh là một tay võ lâm cao thủ xứ Hải Dương mặc dù bất ngờ nhưng trong khoảnh khắc hoangtutrau đã tránh được ám khí tuy nhiên không thể tránh những giọt nước bắn vào . Thấy thế hoathuytien vớ lấy chiếc cốc thứ hai , mọi người liền lên tiếng khuyên can , lúc ấy cô nàng mới nguôi giận và ném chiếc cốc xuống chân : Thật tức chết đi được , mình xinh đẹp dịu dàng thế này mà lão hoangtutrau lại chê xấu .Cũng may là bạch mã hoangtutrau đại ca có nội công thâm hậu chứ không thì cũng trúng ám khí mà thọ thương nặng .....Đại ca hoangtutrau ngồi bình thản uống nước mía không nói gì nhưng lại mỉm cười như tỏ ra thông cảm vì tính trẻ con của Thuytiên muội muội . Lúc đó mọi người trong bàn nước cũng cười ồ làm Thuytiên muội muội đỏ mặt xấu hổ . Dưới nền là kết quả của vụ chạm trán vừa rồi : 1 chiếc cốc thuỷ tinh pha lê cực dẹp đã bị vỡ . Vì muốn tránh lão tiểu nhị biết cho nên Thành đại ca đã tiện tay lẳng ngay chiếc cốc nứt xuống hồ nước bên cạnh .Chiếc cốc từ từ từ chìm trong sự ngỡ ngàng của các cao thủ ,cũng qua chiêu phi tang của Thành đại ca chúng ta mới lại thấy được trình độ phi tiêu cực kỳ cao đẳng củaThành đệ,sau này nghe nói rằng trong quá trình nghiên cứa môn phái Tửu quán mà Thành đệ đã nghĩ ra chiêu này ,chiêu này vừa tiết kiệm kinh phí mà khả năng thanh toán cũng nhanh.
    Vinhvinh cảm thấy sởn hết da gà..từ nay không dám chê con gái Hải Dương xấu nữa mặc dù họ rất xấu ..hic hic .Nếu ta mà như Hoangtutrau đại ca chắc tàn phế hết võ công .
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 25/05/2004
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 27/05/2004
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Vì bận cho kì sạt hạch võ công lên vinhvinh đành phải đi sớm không thể ở lại nên không nắm được tình hình . Nhờ Vũthanhminh va hoangtutrau đại ca viết tiếp các hồi sau .
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 4 : Các cao nhân 1980 Hà Nội Thành
    Lại nói về khi mọi người tập trung ở Láng Hạ Trà Tửu Quán. Khi mọi người đang đàm đạo và xưng danh thì bỗng nhiên từ dưới cầu thang của Trà Tửu quán có những tiếng " lộc cộc .., lộc cộc.. " đó chính là tiếng của những bước chân các cao thủ . Ngay tại cửa ra vào bỗng xuất hiện bóng dáng của 3 đại cao thủ chưa rõ danh tánh gồm 2 nam 1 nữ tuổi chừng 18 dôi mươi nhưng nội công thật thâm hậu thể hiện qua những bước chân của họ . Họ xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt trong bàn tiệc .
    Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì bạch diện thư sinh hoangtutrau oh lên và cất giọng hỏi : " có phải các hạ là người của "1980 Hà Nội thành đến đây theo lời mời của tại hạ không? " Đáp lại câu hỏi là 1 nụ cười đẹp mê hồn của 1 vị cô nương " đúng vậy , chúng tôi là người của "1980 hà Nội thành đến đay dự đại hội theo thư mời của công tử "
    Mời các hạ ngồi .rất vui vì sự có mặt của các hạ ,Bach diện thư sinh hoangtutrau lên tiếng mời .
    3 người bắt đầu ngồi xuống bàn và giới thiệu về mình sau 1 loạt lời tự giới thiệu của các cao thủ : vuthanhminh đại ka , decacvn công tử , vinhvinh sư đệ , hoathuytiên tiểu muội , petka muội muội , mr Huy đại ca . Thì ra 3 cao thủ đó 1 người là Trang chủ " 1980 Hà Nội thành " Rockid Bang chủ vốn nổi danh khắp TTVNOL với chiêu Post bài câu Gold , vị cô nương tóc ngang vai là sun_1984 rất đẽ thương và xinh đẹp (hình như là nương tử của Rockid Trang chủ ) . Còn vị cô nương tóc ngắn đeo kính tóc ngắn là patience_h275 nổi danh khắp vùng Web Trái Tim Việt nam với chiêu thức Online câu Gold . Họ đều là những cao thủ của 1980 Hà Nội Thành gia trang . đó là 1 trong những gia trang nổi danh khắp vùng , ai ai cũng biết đến .
    Sau những lời giới thiệu của mọi người . Ai ai cũng thấy vui vẻ vì hôm nay được gặp và diện kiến rất nhiều cao nhân nổi danh trong giang hồ . Họ cùng ngồi đàm đạo , nói chuyện rôm rả .
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    MAI LÀ SN EM MỜI ANH EM HỌ HÀNG CÔ BÁC LÁNG GIỀNG GẦN XA ĐẾN RƯỢU UỐNG NHA KHÀ KHÀ CÁI CON CÀ CÀ
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mai đành thất hẹn với anh Đề các rồi..Chúc anh một tuổi mới vui vẻ, thành công sau khi ra trường, kiếm được cô bồ ngon ngon...tích cực hoạt động hơn nữa...Hic..em rất tiếc là không được uống rượu say với anh ,lý do : đang có chuyện riêng cần giải quyết vào tối CN... Nhờ anh em ai có lòng hảo tâm uống hộ em 3 chén với anh đề các ..
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng SINH NHẬT Decacvn nhé!!!!!!
    Chúc Decaclun vui vẻ, luôn luôn có thịt có rượu để nhậu...hehe
    Chúc hơi trễ, ăn mừng muộn với cái bánh kem này vậy
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá !
    em xin tỏ lòng bái phục các cao tăng ... nhầm... cao thủ kiếm hiệp ở đây ạ !!!!
    .. hix hix .. tiếc rùi rụi ... mình mà đi thì chắc cũng có tên trong đây roài !

Chia sẻ trang này