1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương quá nổi tiếng.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nvt_italia, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương quá nổi tiếng.

    Chả la` thế nay` các cụ ạh. Hải Dương nha` ta nổi tiếng đến nỗi lam` cháu đau hết cả mề, điên hết cả ruột. Trong 2 số báo gân` đây, Hải Dương đều được báo TT& VH đề cập, tất cả cũng chỉ do cái thói thích khoe mẽ, dởm đời của một bộ phận ba` con nông dân va` thói của quyền, hách dich, tham thành tích của mấy đồng chí cán bộ xã.

    Thứ nhất, các cụ đều hiểu, với mức thu nhâp như hiện nay, kể cả của dân TP, chăm lo cho con cái học hành đưọc đầy đủ đã mệt đứt hơi. Thế mà một số người trong xã hội, đặc biệt ở làng quê, dù có thể ko có tiền lo cho gia đình nhưng nhất định phải lo cho cái mặt tiền mộ của gia đình, của dòng họ, với họ, mộ là cái để mà sĩ diện, để mà lên mặt với ngươì đời....Ngưòi sau phải xay to hơn, xây đẹp hơn người trưốc, kết quả là gì? Kết quả là nghèo lại hoàn nghèo...

    Thứ hai, đó là bệnh thành tích của mấy ông quan xã, mấy ông cần một bản báo cáo đẹp với tỉnh. Để đạt đưọc mục đích, các ông ấy bắt cả những ngươì già cả, những người ko còn khả năng lao đông phải nộp một số tiền ko phải nhỏ để "Bê tông hoá đường làng....

    2 việc cháu nêu trên chỉ là 2 trong số vô vàn chuyện dở khóc dở cười ở "xã hội làng". Va` cháu biết, cháu nói trên này chỉ đẻ giải toả cái bức xúc của cháu, chảng giải quyết được việc đek gì. Các cụ nhể!!!??? Và để giải toả cái sự bức xúc đó, các cụ cho
    cháu chửi một phát nhá, ....Đan Mach chúng nó @ ko bít...
  2. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái chuyện này có gì mà lạ, ở đâu mà chẳng có, chẳng qua nó túm được tỉnh nào lên báo thì tỉnh đó được vang danh thiên hạ thôi.
    Đời là vậy mừ.
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhất trí với cụ Lồ. Nhiều thằng bây giờ dởm đời đếch chịu được. TSB nhà chúng nó, xây mộ, xây tháp còn to hơn nhà thật. Người chết có ở được léo đâu cơ chứ. Chả bù cho mình, một tấc đất cắm dùi ở thành phố cũng đêcks có. Đau!!!
    Hải Dương ta thì còn nhiều cái hay. Để bao giờ rảnh rỗi tớ làm một quả phóng sự người HD xấu xí hầu các cụ. Lúc đấy đừng cụ nào mắng tớ có tư tưởng ********* đấy nhớ!!!
  4. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    He he..., mãi mới thấy cụ xuất đâu` lộ diện, cháu kêu, cháu ga`o tên cụ trong mạch Si Gêm si gẽo vai` phát mà không thấy cụ đâu. Cháu tưỏng dạo nay` cụ công to việc lớn nên quên box Hải Dương roài, cụ hiểu cháu nhắc công to việc lớn là nhắc đến điều gì phải ko? Có phải vậy không ah? Hy vọng là không nhể!?
    Ma` cụ ơi, nha` văn gi` gi` đó của Trung Cuốc, cháu không nhớ tên, người đã viết Người Trung Cuốc xấu xí đới, cháu thấy, viết được như thế thì cụ nhà văn đó phải cực kì yêu nưóc, có tình cảm thực sự, chứ như cụ áh, cả ngày cháu thấy cụ khen, cụ tâng bốc Hd, cái gi` của Hd cũng là nhất, thử hỏi, với người nhìn đời toàn màu hồng như cụ thì viết đưọc cái giề?!... Mà thôi, dù chê cụ như thế thì cháu vẫn sẽ đợi cụ viết phóng sự HD xấu xí, cháu đợi đó, không wên đâu!!!

Chia sẻ trang này