1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hai đường thẳng song song?

    Chúng tôi yêu nhau đã được gần 2 năm. Trước khi đến với tôi, anh đã có mối tình đầu kéo dài hơn 10 năm với một người bạn học. Bây giờ "mối tình đầu" ấy đã yên bề gia thất rồi. Những trục trặc của chúng tôi không đến từ bất cứ chuyện gì trong quá khứ (vì ai cũng có quan điểm là đã chia tay thì dứt khoát luôn để khỏi thiệt thòi cho người đến sau), mà là từ hiện tại và tương lai.
    Phải nói là bây giờ cả hai không còn ai bé bỏng gì nữa, cũng trên dưới 30 cả rồi đấy. Theo như tính toán (nếu không có gì nghiêm trọng xảy ra) thì sang năm chúng tôi sẽ cưới (vì lúc đó mới được tuổi mà cưới). Nhưng vấn đề ở chỗ là tính cách chúng tôi khác nhau nhiều quá. Ngày trước khi mới yêu, tôi đã nghĩ rằng đó là một "sự bù trừ" hoàn hảo, còn bây giờ, tôi không biết có phải chúng tôi đang biến thành "hai đường thẳng song song" không. Anh ít nói - tôi nói nhiều; anh hay lo xa - tôi luôn vô tư và lạc quan; anh thích nhạc vàng - tôi thích nhạc Rock; anh thích sự yên tĩnh - tôi thích tụ tập bạn bè; anh hay chỉ trích - tôi ương bướng; ... Chúng tôi đã có 2 lần chia tay vì anh thấy chúng tôi khác nhau quá, và thấy rằng dường như anh không thể "cải tạo" nổi tôi. Nhưng rốt cuộc lại quay lại với nhau vì vẫn còn nặng tình với nhau lắm, vì "quan trọng là em làm cho anh thấy hạnh phúc".
    Vì khác nhau nhiều như thế nên chúng tôi cũng thường xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, thường đó là những cuộc chiến tranh lạnh, vì sau đó chẳng ai thèm nói chuyện với ai cho đến khi một trong hai người chịu không nổi đành phải nhắn tin trước (90% là tôi).
    Công bằng mà nói thì tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu anh. Tôi đã nữ tính hơn, bớt nghịch ngợm hơn, ... tôi tốt hơn lên về nhiều mặt, đặc biệt hơn, tính nhịn nhục của tôi cũng cao hơn. Có thể tôi đã quá lụy tình. Đứa con gái khác mà ở trong tình cảnh như tôi thì tôi đã to mồm khuyên nó "té khẩn trương", nhưng khi là người trong cuộc, tôi lại tự nhủ "thôi thì nhịn đi một tí". Anh đã có những lần chạm vào lòng tự ái của tôi, làm tôi thật sự giận dữ. Nhưng tôi vẫn không hề to tiếng, vì tôi biết nếu tôi phát động chiến tranh thì anh cũng sẽ nhiệt tình tham dự.
    Tình hình còn tồi tệ hơn ở chỗ, gia đình anh không muốn anh yêu tôi, cũng chỉ vì tính cách của tôi. Tôi nhiệt tình và thật thà, thẳng thắn, nghĩ gì đều nói ra (vì không nói thì sau đó quên béng mất) nên làm mất lòng nhiều người, và bị gia đình anh không ưa. Anh đã cố gắng thuyết phục và tình hình có khả quan hơn chút xíu. Tuy nhiên, hiện tại giữa tôi và anh lại đang có những vết rạn. Nhỏ thôi, nhưng nó làm cho mối quan hệ của chúng tôi xấu đi. Chúng tôi vẫn nhắn tin, nhưng ít hơn, cũng ít tình cảm hơn. Đã 1 tuần rồi không gặp. Tôi cũng chưa muốn gặp vì lòng tự ái của tôi còn lớn quá. Tôi luôn muốn thay đổi mình vì anh, nhưng tôi cũng luôn muốn rằng những thay đổi đó phải làm cho tôi thoải mái. Tôi có thể ngay lập tức biến thành người khác hoàn toàn, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn và sẽ làm tôi thấy rất khiên cưỡng. Có những khi tôi đã rất quyết tâm cố gắng, nhưng có những câu nói của anh vô tình làm tôi thấy tổn thương và thấy thật vô ích khi mình cố gắng.
    Tôi nên làm gì bây giờ???
  2. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Theo hình học phi Ơcơlit thì 2 đường thẳng song song vẫn có giao điểm chẳng hạn như các tia ánh sáng từ mặt trời
    còn tình huống này của chị thì quả thực em chưa đủ kinh nghiệm để khuyên bảo gì cả
    Chỉ biết chúc chị có những quyết định đúng đắn:D
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Theo như không gian 3 chiều thì 2 đường thẳng song song vẫn có thể gặp nhau .
    Trước đây chữ ký của mình là như tiêu đề của bạn nhưng nó có cả câu trả lời cơ .
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này hơi quá khả năng tư vấn của em, anh chin cũng quá lớn tuổi rồi, sắp lập gia đình, mong chỉ có những suy nghĩ thật chín chắn trong chuyện này!
    Về phần mình, khuyên chị: nên thôi!
  5. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Khuyên em một câu: Té khẩn trương. Em còn trẻ, cơ hội làm lại còn nhiều đấy. Vụ này nếu cố đấm ăn xôi thì có thể lấy mất của em một vài năm nữa không đâu vào đâu rồi cũng giải tán, hoặc em sẽ vất vả lắm khi sống với anh ấy và gia đình. Em chỉ có thể yêu và cưới ai mà với họ em được là chính mình. Có thể thay đỏi vài khuyết điểm nhỏ, chứ không thay đổi thành một người hoàn toàn khác được. Mà anh không cảm thấy anh ấy đủ sẵn sàng bên em vượt qua khó khăn.
  6. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    tính cách quá khác biệt
    hãy sống theo bản chất của mình (có điều chỉnh thì điều chỉnh chút xíu cho phù hợp với đối tác thôi chứ ko phải quay quắt hoàn toàn 180 độ), cố ép cũng chả được, "non sông dễ đổi, bản chất khó dời"
    té khẩn trương té khẩn trương té khẩn trương té khẩn trương té khẩn trương té khẩn trương té khẩn trương té khẩn trương
  7. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh Bậy xấu Tính cách con người không thể thay đổi hoàn toàn được, mình chỉ có thể kiềm chế một mức độ nào đó trong từng hoàn cảnh cụ thể. Dẫu bạn nguyen có muốn thay đổi hoàn toàn con người của bạn thì cũng không thể được đâu. Nếu thế thì đó đã không phải là bạn nữa rồi. Và liệu có gì đảm bảo rằng khi bạn biến thành 1 người khác hoàn toàn với bạn bây giờ, 1 người mà nói theo cách của bạn là được anh ấy có thể "cải tạo" thì anh ấy sẽ yêu thương bạn hơn, sẽ không làm bạn tổn thương. Và có đảm bảo rằng bạn sẽ hạnh phúc khi không được là chính mình, khi bạn cứ phải cố gắng thay đổi mình một cách khiên cưỡng. Có lẽ bạn phải xem lại mối quan hệ này để có một quyết định đúng đắn.

  8. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ( nghe ngu nhể ).
    Bạn đã nghe câu: Hai cái chân song song gặp nhau ở bẹn chưa ?
    Còn 2 đường thẳng song song thì có thể gặp nhau ở vô cực.
    Câu chuyện của bạn khiến mình cảm thấy bạn rất ...phụ nữ Việt Nam, bạn sẵn sàng thay đổi, nhẫn nhịn và tìm cách làm lành trước khi có xung đột.
    Một người phụ nữ đáng quý, tuy nhiên điểm yếu của bạn chính là ở đoạn
    :
    .
    Bạn không còn ít tuổi và cũng tự nhận được yếu điểm của mình, mà nói thật, yếu điểm này với đại đa số đàn ông con trai là ko nhỏ đâu, phụ nữ thì nên khôn khéo mềm mỏng một chút, nhất là với người ngoài ( còn với anh bạn trai thì thỉnh thoảng chiến tranh tí cũng được ).
    Có thể nhận định rằng :
    - Bạn ''không hợp lắm '' với anh bạn trai hiện tại : bạn đã thay đổi khá nhiều nhưng hoàn toàn không thấy thoải mái với những gì bạn đã thay đổi.
    - Bạn không đủ can đảm để cắt đứt mối quan hệ đã kéo dài 2 năm này ( tuổi đời không còn trẻ ).
    Giải pháp phù hợp cho bạn là bạn xem sức chịu đựng đến đâu, xem khả năng có thể thay đổi bản thân đến đâu rồi gặp anh bạn trai nói chuyện 1 lần, tâm sự tất cả xem.
    Gia đình 2 bên cũng là 1 phần quan trọng lắm đấy, bạn phải tạo được cái nhìn thiện cảm, ủng hộ từ chính những người đấy trước tiên.
    Mình dự đoán: Hai bạn sẽ tiếp tục được. ( Linh cảm thế )
  9. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy yêu chị vì chị là chị. Nếu như chị thay đổi nhưng mà khi bản thân chị lại không thấy thoải mái và một lúc nào đó khi nhìn lại mình thì mình ko còn là mình nữa.Đành rằng khi yêu sẽ giúp con người ta tốt hơn nhưng mà những gì của riêng mình thì mình vẫn giữ lại Nếu như có thay đổi thì những gì mà bản thân mình thấy ko tốt và nên sửa thì nên sửa.........Nhẫn nhịn hay nhường người đó đến 1 lúc nào đó mình sẽ có cảm giác dồn nén bằng mặt nhưng ko bằng lòng và sẽ bùng nổ khi đến đỉnh điểm. Chị hãy nhìn nhận lại xem mình và anh ấy có thật sự hiểu nhau và yêu nhau hơn thế anh ấy có chấp nhận những gì mà chị có đừng dùng từ cải tạo mà hãy dùng từ làm cho tốt hơn vì mình cần gì phải cải tạo nếu như bản thân mình vốn thế......... hai người đang tạm xa nhau cũng là 1 cách để xem lại tình cảm của mình.........chị hãy suy nghĩ kỹ nhé .........
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Rất chính xác !
    Không ai có thể thay đổi người khác , nếu chính mình không thay đổi . Nếu anh ấy muốn chị trầm lặng , thì ít ra anh ấy cũng nên tìm hiểu sự sôi nổi của chị ..........; đó là 1 cách để gắn kết 2 người .
    Yêu và đến kết hôn thì cơ bản phải dựa trên sự tôn trọng cá nhân đã . Rồi sau đó mới mong có sự hòa hợp được . Ai bảo là nhạc vàng mới là hay , còn nhạc rock là dở ???........
    Nếu chỉ đơn phương muốn người ta theo ý mình thì sẽ là 2 đường thẳng song song thật .
    Chị hãy trao đổi lại với anh , tìm giải pháp xem có tốt hơn được không nhé !
    Chúc chị may mắn và hạnh phúc !

Chia sẻ trang này