1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em mà là chú BX, em chờ cô thiếu o-xi rồi hô hấp nhân tạo.
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Khéo lúc ý chị chết luôn chứ không dám tỉnh lại đâu
  4. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con đường và dòng sông
    Hai ta như con đường và dòng sông
    Cùng hướng tới những chân trời phía trước
    Cùng mơ ước những gì chưa có được
    Đầy chông gai nhưng cũng lắm hoa hồng
    Anh là con đường em là dòng sông
    Em khó hiểu như một con nước chảy
    Anh vừa thấy em vừa không thấy
    Anh nhìn em rờm rợp nỗi mênh mông
    Hay em là con đường anh là dòng sông?
    Em cứ thẳng hướng về phía trước
    Anh hồi hộp bâng khuâng con nước
    Nỗi lòng anh em có biết hay không?
    (ST)
    Trường hợp của chủ topic cũng không hẳn là 2 đường thẳng. 2 đường thẳng thì đồng chất, lý tính chập vào nhau thì được.
    Giống con đường và dòng sông hơn, đẹp thơ mộng nhưng khó có thể làm 1. Sẽ không còn là chính mình. Chả nhẽ lấp sông đi làm đường hết.
    Được quickluv sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 06/02/2009
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ùi, cô ơi, đừng chết vì chú BX như thế
    Nghe chuyện của cô chủ topic, em nhớ lại về bf đầu tiên của em. Nói là đầu tiên, nhưng hồi ý tồ tẹt lắm. Chẳng bít gì hết luôn. Lúc đi cũng như lúc về, lúc đi học, lúc đi chơi, 2 đứa cứ song hành bên nhau, đi và về. Mà lạ là, hễ 2 tay khẽ chạm nhau 1 cái, là trái đất có 2 mặt trời. Nói chung là vô cùng tồ tẹt và ngu ngơ, đần thộn.
    Hai đứa giống nhau. Ai cũng bảo vậy. Cái mặt hao hao giống nhau. Tính nết giống nhau. Hay đi với nhau. Đôi khi mọi người thốt lên điều gì đó. Và câu cửa bông đùa của H là :"Ớ, bọn tớ là hai nửa bù trừ mà". và cả 2 cùng cười.
    Hồi vào đại học, lần đầu lon ton nhảy qua lớp H chơi, H bảo 2 đứa là anh em sinh đôi, ai cũng tin sái cổ, vì giống nhau quá.
    Rồi năm 2006 tới bây giờ, chưa từng contact lại. Giờ mà có bài hát, 2 nửa trái đất nhỉ? :-"
    Chuyện của em là vậy đó cô chủ topic.

  6. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô bé à, ở trong này ba má tụi anh thường nói tam thập nhi lập. Tụi con trai ở tuối đó mà chưa có sự nghiệp thì không có gì sất. Anh ủng hộ quyết định của cô. 27 tuổi chưa phải là quá nhiều để phải quá lo lắng tìm một bến đỗ mới. Anh chúc cô sớm có được hạnh phúc. Good luck!
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em giờ mới đọc bài này của chủ topic và các bài khác. (trước toàn lon ton nói leo thôi)
    Có quay lại nó cũng chẳng đi đến đâu nên tốt nhất là DỪNG!
    Em thích câu nói này của cô và chúc cô đủ bản lĩnh để vững vàng.
    Hôm nay, em gặp đứa bạn em (sinh năm 77), trước từng yêu 1 cậu bé (sinh năm 82), rồi cậu ta linh tinh với mấy cô khác (trẻ trung hơn - chắc chắn, xinh đẹp hơn - chưa chắc chắn ) ... ; 2 đứa dự định giữa năm 2008 rồi cưới xin, nhưng rồi nhì nhằng đủ thứ vấn đề .. rồi cu cậu lại lăng nhăng nọ kia ... em gầm lên bạn em bỏ! Thế là, sau nhiều tháng thuyết phục. Nhỏ bỏ!
    Ấy vậy mà, hôm nay nhỏ thú tội: Tối qua nhỏ hẹn gặp cậu bé, rồi thế nào 2 đứa đi vào nhà nghỉ xem gà chọi nhau .
    Ừ thì nhỏ 32 rồi đấy. Ừ thì máy bay bà già mê phi công trẻ. ừ thì ...
    Nhưng dù trong lòng vô cùng giận nhỏ, em vẫn nhẹ nhàng động viên nhỏ, không hề trách cứ. Em hiểu, cái tình cũ không rủ mà đến, nó có sức hút thế nào. Nhưng dù sao, em nghĩ rằng, nếu tương lai chẳng đi đến đâu, thì nên DỪNG LẠI.
    Chúc chủ topíc sớm tìm được tình yêu mới.

  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết chúng tôi là gì nữa, chỉ biết rằng chính anh ấy cũng nhận ra là chúng tôi chỉ có thể yêu nhau chứ không sống cùng với nhau được. Có lẽ thế! Chắc cũng vì vậy mà anh chẳng mặn mà gì với chuyện cưới xin cả. Nản!
    Ở đâu thì cũng thế anh ạ. Gia đình em cũng thấy không yên tâm khi anh ấy đến giờ vẫn chưa có gì trong tay; nhưng vì em yêu nên cứ để vậy thôi. Em có thể tự lo được cho mình về mặt tài chính vì em hiện có công việc cũng tạm ổn nhưng mà mấy người ở cơ quan em nói là dù sao thì chồng cũng nên là người có công việc phòng khi vợ nghỉ đẻ hay là có chuyện nọ chuyện kia. Chồng phải là chỗ dựa cho vợ. Đôi khi em cũng thấy khó xử khi bạn bè em gặp anh ý cứ hỏi anh ý làm gì.
    Em 27 tuổi nhưng tính em còn trẻ con lắm, mặt mũi trông cũng trẻ con nhí nhảnh nên em không sợ bị chê già. Vấn đề là người quen nào gặp cũng hỏi chuyện chồng con. Mệt ghê cơ ý!
    Thế là chị bạn kia cũng bỏ rồi à? Kể ra yêu như thế thì cũng ngang trái thật!
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị và một người đàn ông ị cực kỳ hợp nhau nếu nói về sở thích .
    Anh ấy và chị có toàn điểm chung .
    Hội hoạ
    Âm nhạc
    Đọc sách
    Chụp ảnh
    Trang trí nhà cửa và chỉ thích làm ăn và tích cóp tiền của .
    Có tền cũng không đổ vào xe cộ hay điện thoại di dộng mà chỉ để mua đất đai hoặc đầu tư kinh doanh , nếu có tiền chỉ để trang trí cho ngôi nhà mình đẹp hơn.
    Chị đã là người kỹ tính trong thẩm mĩ , anh ấy còn kỹ tính hơn chị ,
    Chị cẩn thận hơn chị khi mua đồ , chị cũng đã là người sạch sẽ gọn gàng thì anh ấy cũng gọn gàng và sạch sẽ chẳng kém
    Anh ấy rất khéo tay theo kiểu của đàn ông ( như tự sơn tường nhà , sửa xe , độ lại xe máy , làm cả bộ loa bọc gỗ có một không có cái thứ hai )
    Chị thì lại khéo tay theo kiểu đàn bà ( nấu nướng , cắm hoa , thêu thùa , đan , móc ...)
    Không ai bảo bọn chị là hai đường thẳng song song
    Em có biết chị nói về ai không ?
    Chị nói về chồng cũ của chị .
    Vấn đề sở thích khác nhau chẳng có gì quan trọng , vấn đề tính cách khác nhau cũng chẳng có gì quan trọng , vấn đề quan trọng nhất là quan điểm sống phải hợp nhau.
    Phải có cùng cái đích đến trong cuộc sống em àh
    Bố mẹ chị cũng rất khác nhau về tính cách , sở thích .
    Nhưng bố mẹ chị đã sống với nhau cực kỳ hạnh phúc suốt hơn 51 năm qua
    Mẹ chị thì cầu kỳ từ ăn uống đến ăn mặc
    Bố chị thì rất đơn giản , giản dị một cách tự nhiên
    Em cứ tưởng tượng trên mâm cơm mà có
    1 Món ăn của kiểu Tây , một món cà pháo chấm mắm tôm
    Cãi nhau vụn vặt suốt ngày nhưng mà vẫn yêu nhau lắm lắm .
    Cuộc sống đôi khi là sự bù trừ
    Hai đường thẳng song song đôi khi lại là hai bên của chiếc giầy và nó mới đúng là một đôi .
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    77 la? 33 chứ không pha?i 32 nưfa. Anh nghif cái tuô?i đó, ngươ?i ta sống bă?ng lý trí nhiê?u hơn. Cô bạn em chắc vâfn co?n ma?i chơi lắm.
    @ chu? topic : anh nghe con em anh nói lại, cô cufng xinh đẹp, ta?i gio?i. Môi trươ?ng la?m việc cufng không khó đê? có một mối quan hệ khác.
    Hic, tự nhiên hôm nay mi?nh không đi văng. Hif

Chia sẻ trang này