1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn mọi người đã vào cho mình lời khuyên. Mãi gần cuối ngày mới thấy có hai ý kiến có vẻ positive một chút, còn lại là toàn thấy khuyên mình "nghỉ cho khoẻ"
    Quả thật là tình hình của mình bây giờ chưa đến nỗi quá bi đát, anh ý cũng không phải quá khắt khe với mình. Mình biết những cái anh ấy muốn mình sửa đều là tốt cho mình, tuy nhiên, đôi khi mình không thích cái cách mà anh ấy nói với mình. Nhiều khi nó làm cho mình cảm tưởng như mình là "đồ bỏ đi", "hết thuốc chữa". Mình thấy mình thật đáng thương, đôi khi là thảm hại.
    Những cuộc "chiến tranh không tiếng súng" của hai đứa vẫn thường diễn ra, nhưng sau mỗi lần căng thẳng thế là hai đứa lại vui vẻ hơn. Đó chính là lí do vì sao mình còn chịu đựng được đến giờ.
    @Tuantu: Hê hê, mình chỉ mong có được 1/2 các đức tính tốt đẹp của một người ... phụ nữ Việt nam chân chính thôi. Phải cố gắng rất nhiều mình mới trông có vẻ giống con gái một tí đấy!
  2. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng vuợt qua đi bạn ơi, ở đời tìm một mối tình
    khó lắm.
    Hãy cố gắng nha bạn.
  3. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ mạnh dạn cá với bạn là các bạn sẽ ổn, anh bạn trai kia thì có vẻ lúc bực hay nóng, buông những câu hơi nặng lời và khó nghe thì bạn cũng góp ý sửa dần dần.
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    sao em yêu ai cũng luỵ tình thế. Anh thì nghĩ là chẳng ai thay đổi được em cả, quan trọng là có chấp nhận được không thôi. Nên kiên trì trong tình cảm, thử thách nhỏ thế này sẽ vượt qua được mà. Happy ending nhé
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chuyện này hay đấy.
    Tớ cũng thường nghĩ về những đường thẳng, mỗi người là một đường thằng, khi 2 đường thẳng trùng nhau thì 2 người đó hợp với nhau, lúc đó thì mọi chuyện với 2 người thật dễ dàng. Sau thời gian, môi trường sống và các sự kiện sảy ra, 2 đường thẳng tự nhiên lệch nhau ra, khi đó phát sinh mâu thuẫn. nếu 2 đường thẳng không nhìn ra được nguyên nhân gốc của sự mâu thuẫn thì 2 đường thẳng đó cãi nhau cả đời. Lúc này 2 sự lựa chọn sảy ra
    Một là mỗi đường thẳng chịu đựng sự có mặt của đường thẳng kia, cuộc sống trở nên tệ hai
    Mỗi đường thẳng không thể chịu đựng đường thẳng kia, sự chia ly sẽ sảy ra.
    Thật buồn vì nếu xem xét kỹ gốc vấn đề, hai đường thẳng sẽ thấy được nguyên nhân, và nếu các bạn đọc kỹ thì nguyên nhân ở những dòng ở trên , đó là môi trường sống. Môi trường sống sẽ quyết định một đường thẳng sẽ đi về hướng nào, vì vậy ngay khi một đường thẳng quyết đi môi trường sống khác nhiều với môi trường sống của đường thẳng kia, thì sự mâu thuẫn không thể tránh khỏi
    VD: một thằng nông dân chan lấm tay bùn, cái thích nhất của hắn là cày ruộng xong về làm cút rượu, điếu thuốc lào, rồi đợi đến rối vật vợ ra xxx, là xong. Hắn lấy một con vợ buôn bán trên thành phố, cái sướng của chị là ăn diện, tối đi chơi. Thì không cần phải nói nhiều cũng thấy kết quả cuộc hôn nhân này.
    Đó là ví dụ nên tớ cho nó lệch nhau nhiều thế, chuyện thật là tớ có người quen, chồng thì làm nhà nước, vợ thì dạy học, họ lấy nhau thật vui vẻ, nhưng từ khi vợ bỏ dạy để kinh doanh ở nhà, thì họ trở nên bất mãn với nhau từng chút. Khi tình hình quá căng thẳng, có một người lớn đã nói với người vợ, khuyên cô đừng kinh doanh nữa, để cho người khác làm, cô trở lại trường dạy học đi. Cô nghe theo và đồng thời cải thiện hẳn tình cảnh gia đình.
    @cô chủ: Cô có thể giả vờ thay đổi chiều theo chồng, nhưng cô biết giả vờ không bao giờ thành công, vậy thì cô đừng giả vờ nữa, cô thử bàn với chồng xem, tạo một môi trường sống chung cho 2 vợ chồng, tớ nghĩ tình hình sẻ cải thiện nhiều đấy.
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ừ, chắc là chúng tôi sẽ chẳng chia tay chỉ vì những cái bé tí xíu thế đâu. Nhưng nhiều những cái bé tí xíu sẽ làm ta khó chịu hơn cả một cái gì đó to tát.
    Vậy theo các chuyên gia đây thì tôi nên làm gì hoặc/và nói gì để cải thiện tình hình? Chứ cứ cái kiểu bứt rứt thế này làm tôi khó chịu lắm!!!
    P.S cả nhà: Sau một hồi gợi ý chán chê, gạ gẫm nhiệt tình, tối mai anh ý sẽ qua đón mình đi uống cà phê. Nên làm gì nếu như anh ý cứ coi như không có chuyện gì?
  7. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ những gì làm bận lòng bạn chủ yếu nằm ở cách anh ấy nói đúng không?
    Bạn hãy nói với anh về điều đó, lúc hai người vui vẻ chẳng hạn, hãy thủ thỉ với anh về cảm xúc của bạn khi nghe những điều anh nói, một cách chân thành, tự nhiên, chính xác, ko che dấu nhưng cũng đừng nói quá, quan trọng là ĐỪNG PHÁN XÉT HAY CHỈ TRÍCH gì cả. Không nên dẫm vào vết chân của chính anh.
    Hãy nói cho anh biết bạn mong anh khuyên bạn theo cách nào, là bạn sẽ thấy vui, sẽ thấy cảm động, cảm ơn anh, sẽ yêu anh nhiều hơn rất nhiều nếu anh nói cách đó, thay vì nói là bạn đã thấy tổn thương thế nào khi anh nói cách ngược lại.
    Và cũng đừng buồn nữa nhé, hãy tin là vì anh yêu bạn, nên nếu anh biết nhẹ nhàng sẽ làm bạn hạnh phúc, anh sẽ nhẹ nhàng với bạn.
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã cho tớ lời khuyên. Về cái vấn đề "nhẹ nhàng" ấy mà, thì nó lại thế này nữa bạn ạ:
    Anh ấy lúc nào cũng nói rất nhẹ với mình (tone thấp, giọng chậm rãi), như anh vẫn luôn thế. Cái làm mình tổn thương là ở chỗ, thỉnh thoảng trong lúc góp ý, anh có nói những câu như "Anh thấy xấu hổ khi đi cạnh em", hay "Em đáng thương lắm đấy, em biết không?".
    Những lúc nghe những câu như vậy, mình chẳng nói được gì cả, chẳng biết là anh đang dùng kế "khích tướng" với một đứa ương bướng và hiếu chiến như mình hay là anh thực sự nghĩ thế và không tôn trọng mình.
  9. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh ấy đã dùng những từ ko thích hợp với chị khi đưa ra những lời khuyên.......... Ban đầu chị nên góp ý thẳng thắn em thấy khi anh ấy bảo .. đáng thương hay .. xấu hổ khi đi bên cạnh => dấu hiệu ko tôn trọng chị....... khi là ng yêu 2 bên cố gắng dung hoà và sửa những sai sót của đối phương thì nên nói trước .......nhẫn nhịn thì cũng có mức độ nào đó mà thôi......... Có người quen 5 năm hay 9 năm còn có thể thay đổi nữa mà........ quan trọng là chị cảm nhận chị và anh ấy có thể đi tiếp nữa hay ko......những chuyện nhỏ có thể thành những chuyện lớn và đến 1 lúc nào đó ko thể tha thứ mãi dc thì sẽ nghĩ đến 1 vấn đề khác........
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã có 2 lần chia tay vì anh thấy chúng tôi khác nhau quá, và thấy rằng dường như anh không thể "cải tạo" nổi tôi. Nhưng rốt cuộc lại quay lại với nhau vì vẫn còn nặng tình với nhau lắm, vì "quan trọng là em làm cho anh thấy hạnh phúc".
    đã có cái này thì còn lo gì nữa hả chị

Chia sẻ trang này