1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cái này là sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi mới thấy thế. Chứ những lúc xác định chia tay ý mà, đứa nào cũng nghĩ là đứt hẳn rồi chứ không trông chờ gì quay lại. Thường là tụt xuống đáy rồi chia tay, chia tay xong lại từ từ bò lên, lại cực kì hạnh phúc, rồi lại thoái trào. Tình yêu cứ như đồ thị hình Sin, "lên voi xuống chó" liên tục ý!
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại cái title của bà chị thì có vẻ....
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cái đó chị để từ hồi mới lập nick, cũng là lúc chị còn chơi sô-lô cơ. Có người yêu vào thì kiểu gì cũng có lúc tranh cãi, lúc giận hờn, làm sao mà hạnh phúc mãi được.
    Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    À, em vừa đi với zai về, sau khi chơi tá lả thua quỳ liên tiếp, em xin báo cáo tình hình như sau:
    - Lúc đầu chả ai đả động gì đến tình hình băng giá vừa qua (đúng như em dự đoán )
    - Sau đó, chắc do cùng bức xúc nên loanh quanh thế nào hai đứa lại nhảy ngay vào cái chủ đề mà ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy. Hai đứa nói hết ra suy nghĩ của mình. Em cũng bảo zai là đôi khi cái cách zai góp ý với em làm em tổn thương và chạm tự ái của em. Zai bảo, nếu chạm tự ái mà em tốt hơn lên thì thà làm em tự ái bây giờ còn hơn mai kia lấy nhau về rồi phải chịu đựng nhau.
    - Trên đường về, zai kết một câu làm em tịt ngóm "Anh muốn em tốt lên vì anh yêu em rất nhiều!". Ặc ặc, đúng là zai hiểu mình quá rồi mà. Nói thế thì mình làm sao còn sức mạnh mà chiến đấu nữa chứ!
    Mọi chuyện có vẻ tạm ổn, vì cuối cùng cũng nói được ra. Mà xưa nay có bao giờ hai đứa giận nhau lâu được đâu. Hậu quả của cái sự "hồi phục" này là em chơi tá lả thua từ đầu đến cuối, không bét thì cũng cháy, không thì đứa khác cũng ù. Quỳ chai đầu gối. Thảm
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng: tớ sẽ ko nói về lý do khiến anh nói thế đâu : ).
    Nhưng bạn hãy tin là anh ko thực sự nghĩ thế, hoặc có thể nghĩ nhưng ko giống cách con gái chúng mình nghĩ về câu đó đâu, và do đó, ko phải là ko tôn trọng bạn đâu (()).
    Tuy vậy, cách nói đó rõ ràng là ko tốt nên bạn vẫn nên góp ý, hoặc thể hiện cảm xúc của mình, hoặc khóc (nếu nước mắt đã dâng đầy ở mắt rồi)
    Vd: biết anh sắp nói một câu nào có thể làm bạn đau thì ôm lấy anh nói "Em sai rồi, đừng nói nữa anh, em sẽ sửa mà!".
    Và bạn nhớ nhé, hãy làm đúng điều mình nói, hãy sửa. Hãy tin nếu bạn làm thế, anh cũng sẽ làm đúng điều mà bạn mong, anh sẽ ko nói nữa.
    P/S:
    Nhẹ nhàng tớ nói bài trước ấy, nó nằm ở thái độ, tình cảm của người nói. Nó nghĩa là bao dung và thông cảm. Nếu có được cái gốc đó, thì tất nhiên cái ngọn là giọng cũng sẽ nhẹ nhàng thôi.
    Nếu ngược lại, có cái ngọn, nhưng mục đích và ý nghĩa câu nói lại thì nhằm chỉ trích, thì nó là ... cái gì đó mà tớ cũng ko biết.
    Được cntBuyMeLuv sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 12/04/2008
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ấy à, lúc mà nhìn thấy cái mặt nhau ý mà thì thường hai đứa tớ chẳng bao giờ cãi nhau. Những lúc mà căng thẳng thì thường là mỗi đứa một nơi rồi nhắn tin qua lại. Cứ nhắn tin như thế, nên không hiểu bên kia nói với giọng điệu ra sao, không hiểu bên kia đang nghĩ gì nên dễ xảy ra xung đột. Còn nếu mà gặp nhau thì thể nào tớ cũng nặn ra được một bộ mặt cực kì thảm hại, anh chẳng dám làm tớ buồn đâu
    Tối qua tớ cũng nói với anh rằng đôi khi cái cách mà anh góp ý với tớ làm tớ bị tổn thương. Anh bảo anh cũng biết thế, nhưng thà làm tớ đau lòng bây giờ còn hơn cứ âm thầm chịu đựng rồi mai kia lấy nhau về rồi mới bảo "Ngày xưa anh/cô biết thế sao không bảo sớm? Bây giờ lấy về rồi anh/cô còn ca cẩm cái gì nữa? "
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng sống chung với lũ thôi, làm sao có thể chỉnh sửa người khác theo í mình được, chịu được t hì iu típ, ko thì chia tay. Tốt nhất kiếm người ngoan hiền mà iu
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ấy chết ấy chết! Tớ đây cũng ngoan (không chửi bậy, không cãi láo, ... nói chung là rất có giáo dục), hiền (không đanh đá chua ngoa). Phải mỗi cái thẳng tính quá
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với cậu ấy đi, rằng e sẽ cố gắng hạn chế, ăn nói đúng lúc hơn, tuy nhiên tính e thẳng thắn thế rùi, chỉ hạn chế đc phần nào thôi, không thể sửa đc 100%. A chấp nhận đc thì iu típ, ko a chọn ng khác. Thực ra cũng còn nhìu con zai thik vợ thẳng tính mà
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Anh ý cũng bảo là bây giờ nếu bắt tớ sửa thì tớ sẽ không còn là tớ nữa và làm tớ khó chịu. Nhưng nếu tớ không sửa thì lại làm anh khó chịu. Vấn đề nó cứ nan giải mãi thế. Tóm lại là nếu giải quyết được vấn đề này mọi việc sẽ êm xuôi hết!

Chia sẻ trang này