1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Từ những gì bạn viết trong suốt topic này , tôi nghĩ bạn là một cô gái tốt , anh chàng kia nên biết trân trọng bạn chứ , sao lại để bạn ''trong lòng gợn sóng'' phải lên đây giải tỏa thế này
    Những điều bạn băn khoăn thực ra cách giải quyết cho ổn thì khá là mông lung , hầu như không có . Tôi nghĩ cách tốt nhất là định hướng tư tưởng [tư tưởng là gốc rễ , là kim chỉ nam của hành động] , tớ nghĩ Không dấn thân thì không thể có Hạnh phúc thực sự [ hơi giống tư tưởng tiểu thuyết Thorn Bird nhưng tớ k thích tiều thuyết đó , so sánh cho thêm phần dễ hiểu ]
  2. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1

    Thế ấy bảo tớ dấn thân kiểu gì hử?
  3. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đó sẽ ko bao giờ đc giải quyết đâu, quan trọng là tình cảm của các bạn có vuợt lên trên đc vấn đề đó hay ko. Nếu 2 người cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình thì sẽ rất khó, nên kiểm tra xem những bất đồng có nằm trong giới hạn chịu đựng của mình ko
    Lấy VD từ tớ: mỗi đứa đều có những điều ko hài lòng về nhau, tuy nhiên đều xác định mình có thể sống chung với điều đó, đôi khi lại thấy những disadvantage lại khá đáng iêu mới chết
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cả hai đứa tớ cũng nhận định là trong mối quan hệ của hai người, cái quan trọng nhất là tình yêu. Nếu có tình yêu thì hai người sẽ cố gắng để hoà hợp với nhau. Tớ không thích người này thay đổi người kia hoặc phải thay đổi vì người kia. Tớ muốn hai người cùng tự điều chỉnh nhau để hợp với nhau nhất. Chứ tớ có đọc được ở đâu đó là khi yêu, con trai luôn muốn thay đổi bạn gái mình; sau đó, khi bạn gái đã đạt đến cái "cảnh giới" gần giống như mình mong muốn thì lại đâm ra chán và tìm cô khác để tiếp tục trò "em phải/nên thế này thế kia".
    Tớ quyết định sẽ khác mình đi một chút để phù hợp với anh ấy. Tớ sẽ phải nhịn nhiều hơn một chút, bớt thẳng tưng đi một chút để đỡ thiệt thòi hơn. Hi vọng là anh đúng như lời anh nói, chứ đừng có thấy tớ nhún rồi cứ thế mà lấn tới! Tớ mà đình công là phiền lắm đấy!
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng: He he, anh này có một câu nguỵ biện điển hình.
    Anh ko khiến ấy đau lòng đồng thời ko phải âm thầm chịu đựng, cái ấy mong anh làm là thế cơ mà.
    Và vì câu tiền đề đã nguỵ biện, nên ko cần quan tâm đến đoạn sau: âm thầm chịu đựng thì dẫn đến blah blah blah gì!
    Ah, nếu anh chỉ làm ấy đau lòng khi nhắn tin, thì ấy cũng thể hiện cảm xúc của ấy lúc đấy bằng nhắn tin : ) .
  6. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Hơ ...theo tớ Dấn thân là hy sinh , là dám làm những điều mình muốn và cho là đúng í mà. Ví dụ như chuyện thay đổi vì ngưòi mình yêu , có người thì chịu thay đổi [ hy sinh] ,, có người thì không muốn làm thế vì sẽ đánh mất bản thân mình [ dám đánh đổi ] , thế nên cả 2 kiểu quyết định này đều có tính dấn thân , khó thế biết đi theo lối nào
  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hum trước đi off với hội tử vi, các cao thủ ở đấy phán rằng tớ với anh ý có ở với nhau cả đời cũng không hiểu được nhau (nên hiểu là hai đứa tớ lúc nào cũng mới mẻ với nhau hay là lúc nào cũng cãi cọ nhau nhỉ? ).
    Tớ quyết định là sẽ DẤN THÂN. Ừ, tớ sẽ HI SINH. Tớ sẽ nhịn thêm tí nữa. Hi vọng là sẽ có kết quả tốt đẹp.
    Mình là người tốt mà, phải được "ở hiền gặp lành chứ", nhỉ?
  8. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không chết [bất tử ] là vì lý do ấy đấy .
    Ranh giới giữa '' Không còn ai có thể hiểu mình hơn thế'' và ''không hiểu được nhau'' cũng mong manh lắm
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hai đứa tớ hay căng thẳng vì một chuyện tớ thấy không có gì to tát. Và tớ chẳng hiểu vì sao anh ấy lại làm thế. Chuyện là thế này:
    Ngày trước có một em thích anh ý. Nhưng anh ý đã từ chối. Hai người này ngày trước làm cùng công ty với nhau. Tớ thấy hai người vẫn nhắn tin qua lại. Nội dung thì tớ cũng chả biết. Anh ý cứ luôn bảo là giữa 2 người không có gì, nhưng mỗi lần tớ hỏi về em ý là anh ý lại trốn tránh, hoặc tệ hơn, nói dối tớ . Tớ không nghĩ là anh đang bắt cá hai tay, nhưng sao anh lại luôn tránh khi nói đến em ý? Có khi còn gắt lên nữa. Đã thế còn bảo em ý là chưa có người yêu nữa chứ!
    Ý anh là sao? Có ai "dịch" cho tớ biểu hiện của anh ý không??
    Được angielina_nguyen sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 14/04/2008
    Được angielina_nguyen sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 14/04/2008
  10. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bà chị và ông anh kia trên hoặc súy suỳn suỵt 30 cả rồi. Nhưng cách cư xử còn thiếu tế nhị và suy nghĩ với chính người mình yêu quá.
    Bà chị có vẻ là 1 người sôi động, có cá tính và hơi trẻ con (đoán thế thôi, đúng thì đúng mà chẳng đúng thì đúng ), khá mãnh liệt nhưng ông anh kia thì lại hoàn toàn khác, khác 1 cách quá đáng.
    Chẳng nhiều kinh nghiệm sống bằng bà chị, chỉ biết khuyên là trên dưới 30 rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm được 1 tình yêu thật sự. Phần thằng em, em thấy tình yêu đôi bên có vẻ không ổn. Thực sự không ổn.
    Mạn phép bà chị nói 1 câu: với con gái thì sự tế nhị luôn được xem là điều chú ý hàng đầu đấy.
    Chúc bà chị may mắn và thoải mái!

Chia sẻ trang này