1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói bạn là người ương bướng, nhưng đọc mãi, chỉ thấy bạn nhịn người kia. Tôi là người ngoài, nhìn vào, thấy thảm lắm. Một người có tính tình ương bướng mà đã vì cái lý do sến sịa là tình cảm để nhường nhịn, bây giờ lại quyết định tiếp tục nhường nữa...
    ...còn người kia, tôi chẳng thấy bạn kể ra được mấy ví dụ là họ nhường bạn...
    Nhường mà ''được'' thì không nói làm gì, còn nhường nhiều, nhịn nhiều, cuối cùng, đến khi có chuyện gì, mình sẽ hận bản thân lắm đấy. Ghét ai cũng được, nhưng đừng để mình sau này hận bản thân, vì ghét ai thì dễ xả stress, còn hận mình thì dai dẳng, đeo đẳng.
    Gia đình họ không thích bạn, họ thì hay ''lỡ miệng'' nói rằng thấy xấu hổ vì bạn, vậy sau này, khi có khó khăn trong cuộc sống, AI sẽ là người ở bên cạnh bạn? Họ? Ba mẹ họ? Bạn này, người ta không bao giờ có thể chung sống với ai cả đời khi họ cảm thấy xấu hổ vì người đó đâu, mong bạn suy nghĩ lại. Bạn từng nghe chuyện sến về chuyện các đôi lứa yêu nhau đạp lên dư luận mà sống, ai nói gì cũng kệ, không quan tâm, miễn thấy người kia hoàn hảo, đằng này, người kia thấy xấu hổ vì bạn thì [red]động lực[red] nào sẽ giúp anh ta cùng bạn vượt qua khó khăn, đối mặt với gia đình anh ta? Hay là lúc ấy anh ta sẽ cảm thấy khó chịu vì đã lỡ cưới một người luôn làm anh ta xấu hổ, thỉnh thoảng lại gây ra problem liên quan đến anh ta?
  2. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Chậc , chị kể thế này có thể nói là câu chuyện một chiều , khó mà phán đoán ra Truth được . Chi ơi , tư vấn online thế này , đành rằng ngưòi ngoài cuộc thì tỉnh táo hơn nhưng họ thiếu thông tin và thừa cảm tính , khó mà chỉ ra cách đúng cho chị được.
    Qua những gì chị viết em nghĩ chị là một cô gái tốt , mà chị và anh ấy yêu nhau nên anh ấy càng phái trân trọng chị. Em nghĩ chị nên tự biết được giá trị của bản thân , đừng suy nghĩ quá nhiều mà trở thành kẻ bị động [ = kẻ thiệt thòi ]
    Mà tóm lại , có phải chị đang mắc chứng suy nghĩ nhiều tiền hôn nhân không
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi!! Hoang mang quá!!!
    Có đúng là sự việc nó tồi tệ thế hay là tôi lo lắng quá nên ra thế?? Biết làm sao bây giờ??
    Dạo này nhiều việc, thiếu ngủ. Sắp sì trét đến nơi rồi!!
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa chốt cơ ah, e đã bảo rùi, chỉ có thể điều chỉnh chút thui, chứ ko ng nào có thể thay đổi ng kia theo ý của mình.
    Bồ của bác khá gia trưởng đấy, chấp nhận chịu khổ thì dấn thân típ, ko thì chọn a nào thoáng, đáng iu, thoải mái mà chơi, zai còn nhiều mờ
  5. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Đúng là vấn đề thật nan giải! Cái khái niệm "hợp" trong tình yêu nó rất trừu tượng. Giống nhau chưa hẳn là hợp, khác nhau chưa hẳn là hợp. Ai cũng có nhược điểm làm người kia không hài lòng.
    Đúng là anh cũng khá gia trưởng, nhưng chưa đến nỗi độc đoán. Theo cảm nhận của riêng chị thì anh ấy cũng khác anh của 2 năm trước rồi, hài hước hơn, lạc quan hơn. Đại loại là cũng có nét giống giống chị hơn. Thôi thì đành tự ăn ủi là hai đứa cố gắng thu hẹp cái tôi của mình một chút để hoà hợp với nhau hơn.
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, cảm động quá, giá mà người nào khi yêu cũng nhường nhịn nhau như thế này thì có phải ít cuộc tình tan vỡ lắm không.
    Nhưng phải cẩn thận, có thể nhường nhịn một lúc, không thể vị nể cả đời được, vè lâu về dài, phải có cách nào đó để 2 người hòa hợp hơn với nhau.
  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Cái này người ta gọi là "The power of love" đấy em ạ!
  8. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chị jống hệt em w ex hồi trước
    từ tính cách của mỗi người đến thái độ của ja đình anh ấy(khác cái là em trẻ hơn chị nhiều nhiều)
    Em có thể thấy tính cách anh ý khá ja trưởng,anh ấy là 1 người biết quan tâm nhưng k tâm lí fải ko chị??
    Bây h đag yêu nhau,ít gặp mà đã hay cãi nhau,sau này về sống w nhau rồi,đụng mặt nhau,nói chuyện hàng ngày thì càng dễ cái vã hơn.

    Tình yêu của bọn e cũng kéo zài đc mấy năm,nhưng rồi em cũng jải tán
    Chị thay đổi so w lúc yêu anh ấy ,tự bản thân chị cảm thấy thay đổi ấy là tốt hay xấu w chị,chị sống thế có thấy thoải mái ko?và nghĩ đến việc nếu 2 ng` cưới nhau thì từ h đến cuối đời chị fải sống như thế ...
    Còn kiểu hay chỉ trích thì chị nên vứt bỏ lòng tự trọng đi thì mới sống yên ổn đc
    CHốt lại
    Giải tán giải tán giải tán giải tán giải tán giải tán
    Sớm ngày nào có thời jan tìm 1 nửa khác ngày đấy
    Giải tán giải tán giải tán
  9. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng, cái mà mọi người thường nhầm lẫn là chỉ bao dung với mỗi người mình yêu, còn với những đối tượng khác thì chả có một tý bao dung nào cả.
    Tiếc thay, sống nhờ Power of love như thế thì lúc không có tình yêu sẽ chết thoai.
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Chết! Lại có em khuyên giải tán à? Bọn chị chỉ căng thẳng với nhau chút xíu rồi đâu lại vào đấy. Chưa đến mức chia tay. Nhưng thực ra thì để đẩy đến chia tay cũng không khó lắm, chỉ cần bướng thêm tí nữa là xong béng. Nhưng mừ chị nhớn rùi, hì hục yêu lại anh khác từ đầu thì cũng thấy ngại ngại
    @ Tép riu: Chị đa tình một cách chung thuỷ. Chú hiểu ý chị không? Tức là lúc yêu thì rất chung thuỷ, chỉ yêu mình người đó, nhưng khi chia tay rồi và đến với người khác thì không còn chút vương vấn. Và lại "cứ yêu như mới yêu lần đầu". Sợ thế!

Chia sẻ trang này