1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic từ đâu (quên mất mỗi đoạn tuổi tác thôi nên cho xưng thế cho tiện nhá), còn đưa cho Heo của mình đọc để cùng chia sẻ, vì có những cái khá giống chuyện của mình. Đôi khi bản thân mình cũng thấy mình thay đổi, bạn mình phải thay đổi, đôi khi thấy thay đổi là cần, khi thấy không cần, khi thấy ấm ức, cả hai cùng cảm nhận thế.
    Nói chung, bạn nên quyết định theo ý kiến của riêng bạn, mọi người dẫu sao có khách quan song không thể thấu hiểu được bằng bạn. Mình thì cảm thấy bạn còn muốn tiếp tục, và mong được động viên.
    Theo ý kiến và chọn lựa của mình, tự chịu lấy trách nhiệm nhá, nhưng sẽ không phải đắn đo và rối trí vì nhiều ý kiến quá đâu. Bạn cứ nghĩ ít đi tí, cứ chấp nhận thế, cũng đừng khiên cưỡng buộc mình thay đổi nhiều thế, ngta yêu chính con người bạn đấy, cứ tin tưởng thế, thể nào cũng sống mãi được với The power of love của bạn.
    Chúc vui!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu thay đổi có thể khiến bản thân trở thành một người tốt hơn thì nên thay dổi. Còn nếu thay đổi chỉ để phù hợp với một người nào đó thì không nên.
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Điều tệ hại nhất là khi đánh mất mình?
    Đã từng một lần đánh mất và da~ tung không nhận ra mình là ai?
    Su hoa` hop. va hy sinh la can thiet o moi nguoi.
    Hy vong tinh yeu chi. se ben` vung~.
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Đánh mất mình chính là cái mìnhh sợ nhất! Nếu ai đã từng tiếp xúc với mình trước đây thì đều thấy rằng mình là đứa có cá tình quá mạnh, và chính những người ấy bây giờ lại shock khi gặp lại mình: hiền lành hơn, bớt hiếu chiến hơn,...
    Phải công nhận là trước kia mình giống một đứa con trai nhiều hơn là một người con gái, chưa đến nỗi hư hỏng nhưng nhiều người cũng thấy sợ: ăn mặc như một thằng co trai; hay tụ tập xem bóng đá và chơi Đế chế với một hội bạn gồm 7 thằng; chơi nhạc Rock (nhưng chỉ đi tập và diễn thôi nhé, không có khoản uống rượu như nước lã, hút thuốc như ống khói và chửi bậy như hát đâu nhé! )
    Để yêu nhau được 2 năm thế này, không ít lần anh phải chịu đựng tôi vì cái tính quá ngang bướng. Với cá tính như thế thì ai phù hợp với tôi để tạo thành một gia đình? Tôi thay đổi thế này cũng có phần của lí trí, chứ không đơn thuần là quá luỵ tình. Tôi cần tôi khác đi để có một gia đình hạnh phúc.
    Mà mình chỉ thấy tức tức khi hai đứa đang xích mích thôi. Lúc đấy, cái cá tính mạnh lại có dịp thức dậy. Hix
    Được angielina_nguyen sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 17/04/2008
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Những cái vàng vàng là đủ hiểu chuyện của chị .Tôi thì nghĩ anh nhà là người hiền lành và biết cách sống đấy chứ .Hai người yêu nhau và muốn lập gia đình thì chị còn lên diễn đàn để yêu cầu tư vấn là không cần thiết anh ấy yêu chị cũng là yêu cá tính của chị nữa mà.Đừng để mất hạnh phúc và phải tin vào nó chứ .Chị có còn trẻ nữa đâu
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Lại có chuyện rồi mọi người ạ. Tớ luôn tin là anh ấy chỉ yêu mình tớ, thế mà thỉnh thoảng tớ lại thấy có em nào đó nhắn tin vào máy anh ấy những tin nhắn rất vô thưởng vô phạt, kiểu như: "Anh đang làm gì đấy? Hôm nay em đi chùa leo trèo nhiều về đau hết cả chân anh ạ." rồi là "Anh ui, nhà em đang mất điện. Chán quá!".
    Theo mọi người thì tớ nên hiểu về những tin nhắn này thế nào? Bình thường con gái chẳng bao giờ nhắn cho bạn bè bình thường cái kiểu như thế cả. Chắc chắn là phải có gì thì mới nhắn tin như thế. Nếu như không có ý định đong đưa, à ơi lại thì anh ấy đã không để em này nhắn tin như thế. Tớ đòi gặp, anh bảo không cần phải gặp vì giữa anh và nó chả có cái gì. Tớ bảo anh là tớ không thích anh nhắn tin lại cho em ấy nữa, trừ khi có chuyện công việc.
    Nói chung là bây giờ tớ rất hoang mang. Tại sao trong lúc yêu tớ mà còn tạo điều kiện cho em khác lao vào như thế? Hay là con trai ai cũng thế? Có fan hâm mộ thì khó từ chối lắm, phải không? Các bác vào em ý kiến cái coi!
  7. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu tin nhắn thân mật này thì người yêu bạn và cô gái kia đang đong nhau là cái chắc rồi. Cần có phương án ngay
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Thì tớ cũng nghĩ ngay là đong đưa, à ơi thì mới nhắn tin như thế chứ! Tớ đã bảo là từ nay không được nhắn lại nữa. Lão ý cũng hứa là không nhắn lại rồi. Tớ bắt lão xoá số em ý vì chắc chắn là hai người chả có công việc gì phải làm với nhau. Lão cũng xoá rồi. Tớ cũng đã bảo là nếu còn lần nữa thì tớ sẽ dùng biện pháp mạnh.
    Hum qua khóc lóc một trận đã đời rồi. Hình như lão cũng thấy sợ sợ
  9. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hí hí chuyện của bạn này giống chuyện của bọn mình quá, rất giống ý, về tính cách, rồi về cách cư xử, cách cãi nhau. Mà đúng là ko gặp nhau thì cãi nhau (toàn bằng tin nhắn), còn gặp nhau thì lại như chả có chuyện gì mặc dù lúc trước mới cãi nhau đòi chia tay loạn lên
    Bọn tớ được 1 năm rồi, ko biết sau này nên cơm cháo gì ko
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Được 2 năm rồi, chuyện cưới xin cũng tính đến rồi mà chẳng biết có ăn thua gì không nữa này. Thỉnh thoảng lại thế này đau tim lắm! Khóc mãi thì cũng phải hết nước mắt chứ! .
    Chuyện giống nhau thế thì có bao giờ bạn thấy mệt mỏi và muốn "nghỉ" chưa?

Chia sẻ trang này