1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    em biết là chị muốn cùng anh ấy đi tiếp con đường đời, ko mún chia tay đúng không chị ? em nghĩ khi yêu thì phải có niềm say mê. thời buổi cơm áo gạo tiền này cái gì cũng thực tế, nên em nghĩ 2 anh chị thử cố gắng tạo ra 1 cái gì đó khác đi, cùng đi chơi xa với nhau , không hẳn là 1 chuyến du lịch mà chỉ là 1 cuộc picnic trong ngày, cùng gạt bỏ mọi nỗi lo công việc cuộc sống, cùg nhau cảm nhận ......... em nghĩ rằng phải làm mới tình yêu mới không bị nhàm chán .
  2. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hai anh chị không chán nhau, vì người này chả bao giờ hiểu hết về người kia, cũng chẳng có thời gian mà đi đâu xa xa, lâu lâu hết nguyên ngày vì kiểu gì một trong 2 đứa cũng bị điện thoại gọi dồn dập.
    Hi vọng 30/4 này sẽ được nghỉ ngơi toàn diện. Nhưng cứ nghỉ là lại chỉ muốn ngủ
    Nhiều khi chả hiểu tình yêu của mình nó làm sao nữa, nó có thể làm cho mình cười nói vui vẻ cả ngày, cũng có thể làm cho tâm trạng mình như đeo đá. Thế mới là yêu à? Sao "lên voi xuống chó" suốt thế??
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Sao anh ko thấy mày cá tính hay hiếu chiến chỗ nào nhỉ?
    Thế rốt cuộc đã mất mát gì cho thằng kia chưa?
    Yêu đương, cưới nhau đc hay ko là duyên số cả, nghĩ gì cho đau đầu hả em.
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Cảh vấn đề gì cả, chị ạh !
    Chị cứ để ý mà xem 10 cặp vợ chồng có khoảng 6 cặp tính cách trái nhau, vì thế nên bù trừ, bổ sung cho nhau khá tốt.
    Nếu chị thấy những gì chị đang làm không có gì quá đáng thì cũng chả phải băn khoăn gì nhiều, viêc gì phải thay đổi mình. Đó là chính mình cơ mà. Uốn mình để làm vừa lòng 1 ai đó thì còn gì hay.
    Chỉ là nếu chị thấy chị còn nhiều điều cần sửa trong cư xử thì từ từ mà sửa. Thẳng thắn là rất hay nhưng cần phải có sự tế nhị...đúng lúc, đúng chỗ.
    Nếu anh ấy là người hiểu lí lẽ cũng chả quan trọng quá chuyện đó đâu.

    Em nghĩ quan hệ của 2 người đang rạn nứt còn nhiều nguyên nhân khác ngoài tính cách của mỗi người.
    Chúc anh chị sớm hòa hợp và hạnh phúc.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Song song thì nắn cho nó cắt nhau, đã yêu thì có thể làm được
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đã hiều ra vấn đề. Yêu là những cực của tình cảm mà.
    Buồn lay lắt , nhớ da diết, vui điên cuồng, hỉ nộ ái ố đủ cả.
  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hum em đi offline hội tử vi ý, chính anh đã phán em và bạn trai em lấy được nhau (dù em sẽ khổ). Chờ từ giờ đến sang năm mà không lấy được nhau thì ...
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rõ hơn : Năm sau lấy, năm sau nữa đẻ, còn ko thì cứ....bắt đền
  9. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi chân của thiếu nữ dù có dài nhất thế giới thì nó cũng phải gặp nhau (hay chấm dứt) tại một điểm nào đó.
    (Lô Ba Xép xki)
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 19/04/2008
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hai năm không phải là 1 khoảng thời gian dài nhưng chắc chắn cũng không phải là 1 khoảng thời gian ngắn, nó đủ làm cho cả anh và chị hiểu rõ con người nhau ntn, hiểu rõ những mặt ưu điểm và khuyết điểm của nhau. Nếu đã yêu được 2 năm, đã chấp nhận được những điểm xấu của người ấy trong 2 năm thì để bắt đầu lại với 1 cái mới không phải là chuyện đơn giản, khi ấy quá khứ và hiện tại sẽ luôn đấu tranh trong chị, chị sẽ luôn bị ám ảnh bởi quá khứ và phải cố sống cho hiện tại. Có thể trong mắt mọi người chị vẫn rất tốt, rất bình thường nhưng tất cả chỉ là gượng ép, là gồng mình mà sống mà thôi....
    Hạnh phúc không phải là kiếm tìm 1 người yêu hoàn mĩ, mà là học cách yêu 1 người bình thường 1 cách hoàn mĩ nhất...
    Chị và anh nên cùng ngồi nói chuyện 1 cách thẳng thắn với nhau, để cả 2 cùng thay đổi một chút bản thân cho hợp với nhau hơn và thích nghi được với cuộc sống hiện tại hơn. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
    Thân

Chia sẻ trang này