1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai đường thẳng song song?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angielina_nguyen, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Thế bác định đền gì cho em hả bác??
    Ha ha, rất thích câu này của chú!
    Câu này rất hay nhưng mà đâu phải ai cũng biết điều đó. Thường thì người ta hay đánh mất hạnh phúc của mình rồi mới tiếc nuối. Chính vì thế mà chị cân nhắc rất kĩ. Nói ra lời chia tay không khó, nhưng để làm lại sau lúc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cứ phải chia tay rồi mới biết ai yêu ai đến độ nào.
    Công nhận cứ phải mất rồi mới biết nuối tiếc
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Thế nên phải suy nghĩ kĩ, phải xem thật sự người đó quan trọng với mình thế nào. Chứ đến lúc đã mất rồi thì tiếc nuối cũng chỉ là nuối tiếc.
    "Don''t know what you''ve got till it''s gone"
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hum nay vào profile thấy topic này muốn vào thông báo rằng:
    Báo cáo cả nhà, em đã chính thức chia tay. Không muốn thử sức chịu đựng của mình thêm nữa, không muốn mình phải bứt rứt và khó chịu thêm nữa. Em lại là em đây.
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một căn nhà đã mục nát sắp đổ vỡ . Cả hai cũng càng cố chấp đắp vá sửa chửa lại cho nó nguyên lành. Nhưng nguyên lành sao mà được khi người này thì muốn thay cái này, người kia lại muốn thay cái kia. Rốt cuộc mâu thuẫn âm ỉ hình thành. Ai cũng vì suy nghĩ của mình cả . Lẽ ra cái gì mục nát thì nên can đảm phá bỏ đi để có thể có cơ hội xây cái mới tốt đẹp hơn.
    Con người ta luôn có tính không cam lòng vứt bỏ những thứ lâu năm đã mục rửa của mình để sắm một cái khác tốt hơn. Tội gì mà phải làm vậy chứ.
    Yêu nhau để cùng hiểu nhau, chia sẽ cho nhau những buồn vui không cuộc sống chứ không phải gò người mình yêu trong khuôn khổ của bản thân mình. Nghẹt thở và mang tính chiếm hữu quá.
    Hãy cứ để cho tình cảm tự do bay cao hơn là nắm bắt và cố gắng thay đổi đối phương một cách mù quáng.
    Bạn nên cố gắng can đảm dứt khoát ngay. Bạn gái thân của mình cũng đã có can đảm dứt khoát mối tình 6 năm không mấy hạnh phúc và cố gắng níu giữ. Cuối cùng chỉ mang lấy gánh nặng cho nhau mà thôi.
    Hãy giải thoát cho nhau để có thể tìm được hạnh phúc mới cho hai người
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi cả nhà, em post nhầm rồi
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 05/02/2009
  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ mới chia tay nhau được hơn 1 tháng thì phải, mới từ trước Tết mà. Lật lại topic này thấy mình đã băn khoăn từ những ngày tháng 4/2008.
    Topic được bắt đầu ngày 10/4 thì phải, trong khi đó sinh nhật anh là ngày 6/4. Thế là đã qua 2 cái sinh nhật của anh, 3 cái của em. Sinh nhật đầu tiên của anh, em không được thông báo gì. Lặng lẽ gửi hoa và quà qua dịch vụ điện hoa. Cảm thấy mình chẳng giống ai. Sinh nhật người yêu ở cùng thành phố mà lại dùng phương pháp như của hai người ở cách xa nhau. Đơn giản cũng chỉ vì gia đình anh không ưa gì em.
    Gần 1 năm kể từ ngày topic bắt đầu. Đó không phải là lần đầu tiên em nghĩ chúng ta nên dừng lại, nhưng mãi đến gần 1 năm sau em mới có can đảm làm điều đó. Đôi khi thấy buồn, thấy trống vắng. Không trống vắng sao được khi chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy thời gian. Đã có lúc cả hai thấy tiếc nuối và muốn quay lại. Nhưng em đã không đồng ý. Quay lại làm gì khi cuối cùng chúng ta lại rơi vào bế tắc, lại luẩn quẩn với những câu hỏi không lời đáp "Liệu chúng ta có lấy nhau không?", "Bao giờ chúng ta cưới?", "Kế hoạch tương lai là gì?"? Không gì cả.
    Vậy thì chúng ta nên dừng lại đúng lúc để giữ những kỉ niệm tốt đẹp về nhau anh nhé
  8. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ chị nhỉ, ko ai biết đc chữ ngờ...
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cũng cùng quan điểm với anh Bay_Xau:
    -Khi yêu và cảm jác đc yêu khi mình là chính mình
    -Họ yêu và họ chấp nhận bản chất con người mình,chính thế mình cũng thấy hạn chế để mà cố gắng hay những ưu điểm và bổ sung nó lên.
    -Qt bây h,chị còn cảm thấy yêu anh ý ko?
    Hãy có 1 buổi nc thật thẳng thắn với nhau đi chị,nói hết ra cho nhẹ lòng và xem thái độ ,cư xử của anh ý ntn sau khi nghe chị nói.
    Khuyên chị:Hãy thẳng thắn và nên lun là mình,yêu nhau đã thế này,khi cuới sẽ còn bộc lộ cực kì nhiều sự mệt mỏi hơn chị ah!
  10. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh kể cho cô chuyện này
    Cô em gái anh dân kinh doanh, chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Thằng rể nhà anh, dân IT thấy mặt nhưng cả ngày chẳng nói một câu. Ba má anh lúc đầu phản đối thằng rể vì muốn nó làm dâu một gia đình người hoa ngoài Chợ Lớn và ba má thằng rể phản đối con em anh. Nhưng anh thấy đó mới là đàn ông và đàn bà. Hehe, bây giờ cả 2 bên sui gia đều rất vui vì chúng nó thật sự hạnh phúc. Anh chúc cô sẽ được hạnh phục như tụi nó

Chia sẻ trang này