1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương trong tôi là .......

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lilyphap, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hải Dương với tôi không có nhiều KN vì không có may mắn được sống ở TP HD như các bạn, nhưng tôi ấn tượng nhất về HD là có một tụ điểm ( Trà Đá ) lớn nhất Việt Nam tại sân tổng hợp. Liệu đây có được coi là một trong những nét văn hoá ẩm thực của người TP HD ???
  2. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khu đó hôm qua ngồi rồi thấy đông vui phết :D trà đá cũng ngon lắm
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Ấn tượng về sân tổng hợp là hồi bé tí được chị gái chở đi qua vào ngày 02/09. Chưa bao giờ con bé thấy chỗ nào đông vui như thế, bao nhiêu là bóng bay, đồ chơi. Mua thì k có tiền rồi, nhưng được ngắm cũng thật là đã mắt.
    Bây giờ mỗi dịp lễ tết sân tổng hợp vẫn đông vui như thế. Mấy quán trà đá là chỗ tụ tập thường xuyên của bọn con trai, có lần đi qua còn thấy thằng bạn giúp bác sửa xe bơm bánh xe cho mấy cô xinh xinh ....
    Sân tổng hợp cũng là nơi mà một gã bạn trai chờ dài cổ đến mấy tiếng vì lời mời rủ đi xem phim vào ngày 01/04. Đáng lẽ phải cảm ơn mình vì sau lần ấy, không bao giờ gã còn bị lừa vào ngày cá tháng Tư nữa thế mà mãi đến sau này gã vẫn còn cảnh giác bạn bè đề phòng mình
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    he, đọc những dòng cảm xúc của mấy chị em mà tui cũng đâm ra nhớ quê muốn chạy thật nhanh về nhà với papa, mama. Chạy về mà ôm lấy tuổi thơ mộng mơ không để nó trôi đi mất, ôm lấy những kỷ niệm, kỷ niệm giờ đã quá xa xôi, vì giờ người ta phân lô, bán đất, quây ngòi, sông thành vùng, thành ao sâu chẳng còn những đầm sen ngát hương và triền đê dài với chiều nào chăn trâu, đánh trận và thả diều .....
    Những chiều tan lớp, dủ nhau ra đồng ăn trộm khoai rồi bắt cá rô đồng, ... ngụp lặn dưới sông mát dượi, ôi Quê hương hai tiếng nghe sao mà tha thiết quá. Chắc khi nào nghỉ ngơi không còn làm việc được nữa mình sẽ lại về quê hương mình, sinh ra ở đó và cũng mong được về với nơi đó
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Mình nói đến HD đâu phải chỉ là TP thôi đâu. Nếu vậy thì mình cũng chẳng phải người TP, hồi bé nhà ở cách thị xã 4km, địa chỉ nhà lúc nào cũng ghi: km số 4 .....
    Hải Dương với tớ cũng là những lần được đi Côn Sơn, được về quê mẹ, đi Động Kính Chủ, về Kinh Môn lên chùa (? đền) Cao, là lần về quê đứa bạn vào ngày Tết, lúc đi lên hỏng xe phải dắt bộ đến vài cây số .......
    Nói chuyện ngoài lề một tẹo: Vẫn biết rằng đây là box HD, người ở huyện nào cũng là người HD nhưng vẫn có những topic kiểu như: anh em Thanh Hà họp mặt, hội của những người quê Tứ Kỳ ........ Nếu như ra nước ngoài chắc rằng mình chỉ đơn giản giới thiệu mình là người VN thôi, không có sự phân biệt nhiều lắm giữa các địa phương đâu nhỉ. Nhưng trên ttvn vẫn có box Đà Nẵng, box Hà Nội... Mình cũng thế, vào ttvn chỉ vào box HD, chẳng thèm ngó ngàng đến nơi khác. Suy cho cùng thì vẫn không tránh được tính cục bộ. Đấy là nói thế thôi, đừng ai bắt bẻ rằng đoạn trước đoạn sau đá nhau chan chát nhé
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Đã giữa thu rồi nhưng ở HN không khí vẫn nóng bức. Mà cũng tại mình đi làm bằng xe bus, sáng đi vội vã, chiều về thì chen chúc, chẳng cảm nhận được hơi thở se lạnh của mùa thu nữa.
    Vẫn tìm kiếm hương hoa sữa quen thuộc của mùa thu mà thỉnh thoảng mới bắt gặp. Lại nhớ Hải Dương. Nhớ cây hoa sữa ở đại lộ Hồ Chí Minh, đối diện với trường cấp II của mình. Đó là cây hoa sữa đầu tiên ở HD, rất cao, cành lá sum suê, xanh tốt. Giờ ra chơi, mình và đứa bạn thân hay ra gốc cây ngồi, lẩm nhẩm đọc cho nhau nghe những bài thơ không đầu không đuôi. Hồi ấy suốt ngày bắt tụi con trai trèo cây hái hoa cho mình, nhiều đến nỗi góc lớp đầy hoa sữa, làm cả lớp không chịu được. Năm lớp 9, khi ra trường, cũng dại dột khắc tên mình và đứa bạn thân lên cây. Không biết có phải tại nhiều đứa như mình quá làm cho cây bây giờ trở nên già cỗi, không còn vẻ cao lớn như ngày nào. Cho dù thế thì đến mùa thu, cây vẫn nở rất nhiều hoa, hương vẫn cứ nồng nàn. Lần nào về nhà cũng kiếm cớ đi chơi để đi qua đó, hít hà chút ít mùa thu của những ngày xưa yêu dấu.
    Sau này có một đợt người ta trồng rất nhiều cây hoa sữa. Dọc đường Bạch Đằng, đoạn cổng nhà máy Sứ ... cứ vài mét lại có một cây. Đến khi tất cả các cây hoa sữa trổ bông thì người ta không chịu được nữa, chặt hết cả đi. Riêng cây hoa mình kể thì vẫn còn, may là trên cả phố ấy chỉ có một cây hoa sữa nên người ta để nguyên.
    Không hiểu sao, khi mùa thu đến mình lại hay ngơ ngẩn đến thế. Cũng chả phải là mơ mộng giống thi sĩ gì đâu, nhưng quả là nhìn đâu cũng thấy đáng yêu hơn. Hồ Thiền Quang buổi sớm yên bình với những người đi tập thể dục, buổi chiều nhộn nhịp hơn ở mấy quán cóc vỉa hè, mặt hồ im lìm, nếu ngồi ở phía đường Nguyễn Du sẽ được ngắm hoàng hôn, nhìn dòng người đông đúc qua lại ... Chỉ tiếc là dạo này toàn đi qua chứ k được ngồi la cà ở đó mấy.
    Cũng lâu rồi không về HD, và chắc cũng phải lâu lâu nữa mới về lại. Thèm được đi lang thang buổi tối ở HD, đi hết phố này đến phố kia, đường phố không đông đúc, không tắc đường, ít bụi bặm, con đường nào cũng quen thuộc, cũng gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm ...
  7. gamegiaitri

    gamegiaitri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu TP HD lắm . Tôi cũng là 1 người con sinh ra ở HD nè . Nhớ về HD thì thân thương và nhiều kỷ niệm lắm . Khi nào có thời gian rỗi mình sẽ kể cho vui nhé ! bâyh nhà mình chuyển lên HN rùi nhưng HD vẫn còn đọng lại trong tôi những kỷ niệm mà không bao giờ quên được .
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Là gì nhỉ :D
  9. qzuyenh

    qzuyenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    dù đi đâu về đâu cứ nhớp mình hd ;là dc mờ. ok
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi Hải Dương không có gì khác ngoài là quê hương ...quê hương là đã đủ tất cả có ai không có kỷ liệm về quê hương ...tôi sẽ không kể ra ở đây vì văn tôi không được trôi chảy cho lắm ..phần vf khỏi cần nói ra vì sợ nó mất đi cái tuyệt vời của nó ...
    Những lúc có chút ưu phiền tôi lại nhảy lên xe chuồn về thành phố Hải Dương quê nhà .Dù là ở HaNoi ngỳ xưa và bây giờ là thành phố cảng ...Hải Dương là một thành phố tỉnh lẻ lên nó có đặc thù của một thành phố tỉnh lẻ ..rất yên bình đến nỗi một số người phải sợ cái khônggian đó ...những con đường chưa đêm đã vắng cả thành phố như bận rộn chỉ thoáng đông người lúc tan tầm hay những buổi tối cuối tuần không hơn ...nhưng có ai biết những **** chiều gió heo may ngồi trong công viên bên Hồ Bặch Đằng ngắm sóng hồ với nhành liễu rủ ngang mặt miệng ngâm nga bài chiều Maxtcova thì còn gì hay hơn nữa nhỉ ...khì khì ..thế thôi đã

Chia sẻ trang này