1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẢI DƯƠNG xin chào các bác (lời mời họp mặt với box HD - trang 2)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hoathuytien, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    HẢI DƯƠNG xin chào các bác (lời mời họp mặt với box HD - trang 2)

    dạ hôm nay em mới có thời gian qua bên này các bác thông cảm cho tụi em nhé bởi vì bây giờ tụi em vẫn chưa ổn định dược cho nên là chưa có thời gian qua bên này hihi mà sao em ko có thấy bác nguavan nhà ta đâu nhỉ em cứ chờ bác ấy ở bên "nhà em " mà chẳng thấy đâu cả các bác ơi chúng ta nối lại quan hệ như ngày xưa nha em là em cũng có án tượng với các bác lắm ạ ah mà cũng thông báo với các bác một tin vui tin xịn đấy ạ box của chúng em có một con đâu thực sự rồi là ng LÂM ĐỒNG các bác ạ có nghĩa là ng nhà của các bác đó cho nên là em muốn chúng ta sẽ vẫn giữ được mối quan hệ như ngày nào các bác nhé



    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 07/11/2002 ngày 15:23
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoathuytien lâu lắm rồi ,ớo thấy lại em, cái ngày mà ahh hỏi em em có chịu làm dâu của LDC, làm dâu của nhà anh không là em bặt tăm đến tận hôm nay. Em đã quay lại chứng tỏ em nhận lời rồi phải kông em?
    Bác nguavan đã bị bó giò, không còn phi được nữa rồi.
    Con dâu mới của Hải Dương là ai thế nhỉ? (Hic, phải tìm hiểu kỹ mới được, nêu đó là em iu của mình thì...)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    bác tendepqua ơi chắc bác lại nhầm nữa rồi có bao giờ em thấy bác hỏi em đâu ạ ,ah cho em hỏi chút thế bác nguavan bị làm sao thế ạ em chẳng thấy chị HOACUCTIM nhà em nói gì cả khổ vaạy đó thôi nếu có gì thì các bác cho em gửi lời hỏi thăm tới bác ấy nhé .Nhân đây em cũng mời các bác qua "nhà em" chơi lâu quá rồi ko thấy các bác qua chơi gì cả buồn quá ah Còn con dâu mới thì chị ấy là ng ĐÀ LẠT nhưng có lẽ cũng ít vào đây ạ nên các bác thông cảm chị ấy là dâu xịn của nhà em đó đây cũng là một mốc lịch sự cho hai nhà chúng ta các bác nhỉ
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi cái bài hỏi ý của em đúng vào hôm mạng down, đến khi upload lai dữ liệu thì các bài gửi trong những ngày mạng gần down không được đưa lên, hic. Bây giờ nha hỏi lại nhé, hoatuytien chịu về lam dâu của LDC, làm dâu nhà tqd không nào?
    Bác nguavan chuyển công tác về 1 nơi khỉ ho cò gáy rồi, chỗ ây không có nét nên bác ây bó giò, không phi lung tung được.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Á ai về làm dâu anh tqđ đấy,anh mau giới thiệu cô bé đó cho em đi.Để em dặn dò cô ấy phải bảo trọng.
    Chân tình dành cho anh đó phải chăng quá đơn sơ nên sớm phai tàn theo gió...
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cái việc này thì em ko biết bác ạ bác về "nhà em" hỏi ý kiến mọi ng chứ em làm sao có thể quyết định được ạ
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà đã có hoacuctim đi trước chắc là không có gì trở ngại đâu!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng rất ít khi thông cảm!!!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    hoacutim thương, anh đã chạy sang tận nhà em để hỏi ý kiến các bác bên ây rồi đấy, hồi hộp chờ câu trả lời của họ quá. Mà anh nghĩ là ý của em mới là quan trọng chứ!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    bác tendepqua ơi đó bác có thương gì em đâu chỉ nhớ tới chị hoacuctim nhà em thôi bác cứ bảo thương em vậy mà chán bác quá
    mà bác bảo bác hỏi "nhà em" vậy bác hỏi ở chỗ nào mà em ko có thấy nhỉ hay là bác lại cho em "leo cây" đó
    Được hoathuytien sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 29/10/2002
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao số mình hẻo thế, anh hỏi chuyện bên nhà em trong "Phòng tiếp khách" ấy, ngay trên bài viết của em, thế mà em không đọc được huhu, http://www.ttvnol.com/forum/t_111776/8, em xem lai đi nào!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này