1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai em trai giết anh ruột của mình chỉ vì tiền.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ladthuan, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hai em trai giết anh ruột của mình chỉ vì tiền.....

    Vào lúc 2 h rạng sáng ngày 6 tháng 9 , tại cụm 3 phường Đông khê, thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 2 anh em trai dùng dao chém người anh ruột của mình 18 nhát, trong đó có 13 nhát vào đầu, 3 nhát vào tay, 2 nhát vào lưng. Sau khi chém người anh xong, người anh ngất đu vì chịu nhiều đòn nặng quá, 2 nguời em lập tức chôn xác người anh xuống hố vôi. Theo kết quả giám định thì trong phổi của nạn nhân có chất vôi, chứng tỏ lúc chôn nạn nhân xuống hố vôi thì nạn nhân vẫn chưa chết hẳn.
    Theo lời kể của người làm chứng (bà hàng xóm cạnh nhà) thì 3 anh em trai này chỉ học đến lớp 6 hoặc 7, hàng ngày 3 anh em vẫn thường uống rượu với nhau và rất hay có xô xát, hay đánh nhau, đặc biệt là là họ đối xử với bà mẹ già không ra gì, thường xuyên đánh đập bà cụ. Tối hôm đó, 3 anh em như thường lệ ngồi uống rượu với nhau và bàn đến chuyện chia tiền đền bù đất do đất của họ thuộc phần đất giải toả làm đường thuộc dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi (đất nhà đó có khoảng hơn 1000 m2, do bà mẹ đang đứng tên) Trong lúc men say đang làm chủ, do phân chia có phần không đều họ lai xảy ra xô xát, người anh cầm dao đuổi đánh 2 em, 1 trong 2 người em chạy vào trong nhà cầm con dao dai` khoảng 80 cm chém người anh, thấy hành động đó người em thứ 2 nhảy vào tiếp ứng, kết quả là người anh chết, 2 người em sau khi bị tố giác cũng bị bắt... Còn lại bà mẹ và đứa cháu gái khoảng 5 tuổi (vợ người anh trai đã bỏ về quê từ thời gian khá lâu).... Trong giây phút đó, bà mẹ còn nói trong nước mắt : " 1 thằng chết, chúng mày bắn nốt 2 thằng còn lại cho tao"...

    Bi kịch có 1 không 2 . Không thể tưởng tượng được là giữa anh em ruột với nhau mà đối xử không còn tình người như thế.


    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 10/09/2003
  2. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí này ...vấn đề như thế này còn bàn bạc chi nữa...rõ như ban ngày rồi........đưa vào đây nhờ luật sư cãi chăng??
    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n

Chia sẻ trang này