1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Hậu một nỗi buồn man mác

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Bloodsckingbat, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hải Hậu một nỗi buồn man mác

    Hôm nay đã là ngày thứ 3 anh sống trên mảnh đất này. Trời mỗi ngày một lạnh hơn vừa bởi nó vốn thế và cũng bởi em ngày một trở nên xa cách hơn.
    Ngày đầu tiên tại đây thật buồn. Em bảo chúng mình có quá nhiều khó khăn không thể vượt qua được.Em đã phải dối lòng mình tỏ ra lạnh lùng với anh nhưng em làm thế chỉ làm cả em và anh thêm đau lòng.
    Ngày thứ 2 anh đã định sẽ cầu nguyện ở nhà thờ suốt đêm nhưng cha không cho phép anh tự đày đoạ mình, đành phải quay về. Anh đi qua nhà em và nhìn thấy anh ấy. Anh không ngạc nhiên vì anh đã biết điều ấy. Bố mẹ em phản đối anh nhưng tạo cho anh ấy điều kiện thật lý tưởng để tiếp cận em. Anh đã rất tin tưởng vào lòng chung thuỷ của em nhưng đã có lúc anh thấy mất hết niềm tin. Lúc đó anh chỉ muốn xông thẳng vào nhà và bắt cóc em đi khỏi mảnh đất này nhưng anh không thể làm thế.Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của em còn miệng anh ấy thì cứ nói anh thấy cái kiểu tìm hiểu kiểu cổ điển này thật là hài hước nhưng anh không thể cười được.Em đã thấy anh và nhắn tin giải thích rằng anh ta chỉ là bạn nhưng anh sợ ngày nào cũng thế này thì anh mất hết cơ hội mất.
    Hôm nay là ngày thứ 3 anh ở lại đây. Anh đã quyết định sẽ ở đây tới giáng sinh để ôn lại những kỉ niệm của chúng mình và cùng ca đoàn ở đây đóng 1 vở kịch vào đêm giáng sinh. Sau đó anh sẽ trở lại với công việc của mình nơi quê hương em. Trong thời gian này anh sẽ cố gắng thuyết phục em bởi anh biết em vẫn còn yêu anh lắm. Em bảo chuyện của chúng mình là không thể nhưng với anh không có gì là không thể cả. Em đã rất lo lắng cho anh vì nghĩ rằng anh phải ngủ ở một nơi thật lạnh lẽo nhưng em đừng lo, anh chỉ lạnh khi không còn tình cảm của em thôi.
    Sáng nay anh đã đợi ở cửa nơi em làm việc để được nhìn thấy em thôi. Anh rất vui khi em nhắn lại cho anh một câu chúc ngày tốt lành. Dù cho đó là tình cảm thật sự hay là em thương hại anh mà lam thế anh cũng thật hạnh phúc. Anh rất mong em có thể suy nghĩ lại bởi chúng mình vẫn còn nhiều cơ hội và đặc biệt anh không thể nhìn em chỉ vì gia đình ép buộc mà đồng ý lấy người mà em không hề yêu.
  2. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hic hic... Đọc bài của bác mà em bùn wá! Chúc bác thành công trên mảnh đất thân yêu của em. Em mong bác sẽ trở thành con "de" ở đó. mong bác có được tình yêu chân thành của chị gái kia!
  3. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thật ngẫu nhiên anh lại được ngủ nhờ nhà cha đỡ đầu của anh trai em. Đêm qua lại một người nữa phải ngủ muộn vì anh. Dân ở đây đi ngủ sớm thật, anh đứng bên ngoài nhà em, biết em đang ốm rất muốn vào thăm nhưng còn có 1 bức tường nữa thôi mà anh không thể nào vượt qua được. Trời thật lạnh mà anh thì không chuẩn bị để đi lâu như thế này. Anh nhắn tin tỏ ý muốn tặng cam cho em như những lần trước em hoặc anh ốm chúng mình vẫn làm vậy. Thật may mắn em đã nhận lời. Chúc em chóng khoẻ nhé em yêu.
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nói chuyện với các cha, các thầy anh đã ngộ ra được phần nào. Gia đình em quá quyết liệt mà cả họ hàng cũng vậy. Thôi có lẽ hai đứa nên làm sao cho mọi người được vui vẻ chứ không thể cứ nghĩ riêng cho mình được. Dù sao anh vẫn mong em có thể nghĩ riêng cho hai đứa mình vì anh không muốn mất em một chút nào. Có lẽ em đã mệt mỏi vì phải đấu tranh với số lượng lớn người mà toàn là những người em thương yêu nhất. Người đau khổ nhất trong chuyện này chính là em. Anh không thể ở đây để khiến em thêm suy nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ ra đi với một lời cầu nguyện cho em tìm được một người yêu em như anh và môn đăng hộ đối với nhà em. Như thế anh mới yên tâm sống tốt được em ạ.
    Chào Hải Hậu. Ta rất mong được gặp lại mi nhiều lần nữa nhưng nếu mọi sự kết thúc ở đây có lẽ ta chỉ có thể gặp lại mi vào ngày cưới của cô ấy thôi.
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hic, bùn nhẩy, ko iu cũng bùn, iu lại còn buồn hơn thía này á.

Chia sẻ trang này