1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hài hước để yêu đời :-))

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 25/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hài vui thôi mà, sao có mấy bác nóng thế.
    Cơm nguội của tui, ai mà giám ăn thì tui giám chắc là chẳng còn cái răng nào mà ăn cháo đâu. Mọi người cứ yên tâm thế nhé.
    Có một dự án bên Đức, người ta định kiểm soát dân chúng bằng gen. Sau khi triển khai thử nghiệm, người ta mới phát hiện ra rằng, hơn 30% con cái trong các gia đình không phải là con của các ông bố. Thì ra dân Đức ham ăn tiệc nhất thế giới.
    Không biết bao giờ có dự án tương tự ở VN.
  2. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui có phát hiện mới: cái bác gì dám bảo "bà bán cá" là từ hay cụm từ là sai bét, sai trầm trọng ngữ pháp Việt Nam----> nó là một câu toàn vẹn và đầy đủ :Bà là chủ ngữ, bán cá là vị ngữ.
    Tóm lại bà bán cá là một câu đơn nói về một người phụ nữ hành nghề bán cá!
  3. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui mới đọc được một ý kiến sau, bà con không thấy hay thì cứ đến tìm tui mà chửi:
    "Phụ nữ í mà, giống như một phần mềm computer, giao diện đẹp thì chưa chắc đã chạy tốt, mà chạy tốt thì chưa chắc đã chạy thông minh, mà có chạy thông minh thì chưa chắc đã dễ bảo trì, mà vừa có giao diện đẹp, vừa chạy tốt, chạy thông minh lại dễ bảo trì nữa thì hoàn hảo quá--------> khó mua, mà có mua được lại không đủ trình độ để vận hành..."
    HA HA HA....
  4. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết một nhà bác học khác một thằng khùng chỗ nào không? Ái chà, nếu mà chưa biết thì nên tìm đọc tuyển tập "Những người thích đùa" của AzitNêxin, sẽ tìm thấy nhiều cách lí giải thật là chí lí .Tôi cho ví dụ nhé:
    Một thằng khùng thì nó sẽ nói một câu chủ ngữ một đằng mà vĩ ngữ thì đi một nểo, không ai hiểu gì cả----> Người ta bảo:"Mày khùng rồi", còn một nhà bàc học, ối già, khi ngài ấy tự cảm thấy hình như là mình đang nói sai ngữ pháp thì phải, là ngài ta liền kéo câu cú ra, thêm cácv cụm bổ ngữ, các trạng từ, các động từ càng cao siêu càng tốt vào, đảo ngữ, trùng điệp hoá các vế câu , giản lược hoá những dấu câu và từ nối, rồi kết hơp thêm một vài tư tưởng đại khái rất siêu thực vào, rồi nhào nặn môt hồi thành ra một ý tứ vô cùng uyên bác----> ối giời ơi, thiên hạ xúm vào "ngài ấy thật cao siêu", "ngài ta thật uyên thâm", "bác học nó phải như thế chưa" ,"bác học nên mới nói những điều mà người trần mắt thịt bình thường như chúng ta đây là sao mà cảm nhận được hết cái phức tạp, rắc rối và ...chí lí của nó được", ----> Thế bác học khác thằng điên chỗ nào nhỉ, ối chà, mình vẫn còn bí quá, mọi người nghĩ xem thế nào nào?
  5. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết vì sao mà một con mèo lại băng qua đường không? TẠI SAO?
  6. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết vì sao mà có một lão già thích xách cổ gà không, thảo luận cái coi!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hài hước thật.
    "MỌI NGƯỜI CÓ BIẾT?"
    có mỗi bác này độc thoại
    Mí ngày lễ, mí bác nhà mình mải ăn chơi bù khú....changử bác nào thèm "biết" cả.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 05/09/2005
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tui đồng ý với bác là " Bà bán cá." nếu có dấu chấm câu ở phía cuối khi đó ta sẽ hiểu đó là một câu đơn giản, trong đó bà là chủ ngữ, bán là động từ, cá là vị ngữ.
    Còn trường hợp " bà bán cá" thì theo tui ta vẫn được coi là một cụm từ cũng giống như khi ngừơi ta nói " anh thợ hồ", " ông giáo sư", " bà tiến sĩ" , " thằng ăn cướp". " ả *******".
    Dạ thưa mấy bác là nhà em không có ý so sánh nhân vật bà bán cá với mấy người kia đâu nhé, đừng có chụp mũ em đấy nhá
  9. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá ! bà bán cá có nghĩa là không phải ông bán cá ! Mấy bác mà nói qua nói lại kiểu này ... riết rồi thành hội của mấy ông mấy bà bán cá hết bây giờ ! Đổi đề tài đi !
  10. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trả lời xen nào, tại sao con mèo lại băng qua đường, phụ nữ có giống cái phần mềm computer ko? Tại sao có lão già thích xách cổ gà và miễn dịch với các loại phụ nữ v.v....quá trời đề tài đó.
    Đưa thêm nhé: nỗi nhớ có màu gì?

Chia sẻ trang này