1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hài hước để yêu đời :-))

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To bác đức xờ níp bờ: Tôi bằng lòng với câu trả lời của bác, quả thật là "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", định "nắn gân" bác một tí , ai ngờ bác làm dữ quá, he he,,, iem hãi, iem im luôn, he he
  2. canh_thom

    canh_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng từng phân vân về màu của nỗi nhớ qua bài thơ:
    LẶNG IM THÌ CŨNG VỪA TÀN MÙA ĐÔNG.
    Tôi hỏi 1080
    Chị ơi, nỗi nhớ thì lông màu gì?
    Chị tổng đài giọng nhu mì
    À, nhiều màu lắm, vặt đi vẫn nhiều
    Hình như là bạn đang yêu?
    không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên!
    Hình như là bạn đang điên?
    Vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
    .............................................................
    Xong xuôi, hết bốn chín ngàn!
    ----> he he, hết bốn chín ngàn mới thông được về màu của nỗi nhớ cơ đấy, các bác có thông minh thì tìm hiểu xem nỗi nhớ màu gì đi mà tốn ít hơn 49 ngàn xem nào, he hehe....
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Bác nói chung chung thế này thì em cũng khó mà tán nhảm cho đúng với ý đồ của bác ạ. Bác làm ơn nói rõ ý bác muốn ám chỉ nhớ về cái gì, để em liệt kê vài tình huống nhé:
    - Nhớ về mùa màng ( xuân , hạ, thu,đông, mưa, nắng...)
    - Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ ông,bà,cha,mẹ,bác, cậu, cô, dì, cậu ,mợ, anh, chị, em, con, cháu chắt chít....bạn bè tình địch
    Túm lại là bác làm ơn cho em biết chủ thể nỗi nhớ của bác là cái chi chi thì nhà em mới tán tiếp được bác à.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 05/09/2005
  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hehehe.. cho nhảm chút nhe bà con:
    - Giữa đêm tối, nhớ về em yêu --> nỗi nhớ màu đen
    - Như đại dương nhớ trời xanh --> xanh + xanh = xanh : Nỗi nhớ màu xanh
    - Dương Quá nhớ Tiểu Long Nữ mà bạc đầu --> Nỗi nhớ màu trắng.
    - Nỗi nhớ mùa Đông --> Cũng là màu trắng nhưng trắng của tuyết (xứ lạnh), màu xám của trời những ngày đông ảm đạm
    - Nhớ từng hàng cây --> Nỗi nhớ màu xanh lá cây,
    - Nhớ từng con phố --> tất cả các màu mè mà các loại sơn Nipon, Levis, Bạch tuyết, Dulux ... đã trang hoàng cho các ngôi nhà.
    - Nhớ về dòng sông --> Nỗi nhớ màu vàng vàng đo đỏ của sông với phù sa.
    Còn nhiều lắm. . . . . . . . . . . .
    Nhìn chung có thể túm lại: Nhớ cái gì thì chắc nỗi nhớ sẽ có màu đó !
  5. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    1-Vợ mình là con người ta,con mình do vợ đẻ ra....suy đi tính lại chẳng bà con chi
    2-Vợ là địch bồ là ta,chiến tranh xảy ra ta về với địch,hoà bình rục rịch trở lại với ta
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Kéo topic lên 1 phát
    10 VỢ

    Vợ 1 dành để nấu ăn
    Vợ 2 tôi để quét sân lau nhà
    Vợ 3 da dẻ nõn nà
    Nên dành cất kỹ để mà tối ôm
    Vợ 4 tội nghiệp ốm ròm
    Thôi thì coi sóc chăm nom vịt gà
    Vợ 5 có tính thật thà
    Đi làm mang check về nhà bỏ bank
    Vợ 6 tính nết cộc cằn
    Ai mà ăn hiếp ..chỉ cần gọi tên
    Vợ 7 giặt giũ chiếu mền
    Đấm lưng cạo gió khi mình ốm đau
    Vợ 8 xinh đẹp làm sao
    Để dắt đi phố hỏi chào bà con
    Vợ 9 có tính hát đàn
    Thôi thì ca múa ..nhịp nhàng tôi nghe
    Vợ 10 làm lụng sau hè
    Trồng rau bửa củi chẳng nề chuyện chi
    10 vợ tôi vẫn cười khì
    Kiếm thêm bà nữa lỡ khi tối trời
    10 vợ sướng lắm ai ơi
    Không tin làm thử ..ối giời khoẻ re

    (St)
  7. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nghe người ta đồn rằng:
    Một vợ nằm giường lèo
    Hai vợ nằm chèo queo
    Ba vợ xuống chuồng heo mà nằm
    Ku Trường đòi 10 vợ thì chẳng biết số phận sẽ đi về đâu đây???
    Được phuongpretty79 sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 17/09/2005
    Được phuongpretty79 sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 17/09/2005
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đợi coi, ku Trường sắp banh xác rồi mới dám 10 vợ
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trường thà xuống ngủ với heo
    Còn hơn 3 vợ mà ... chèo queo 1 mình ...
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chuồng heo thì mặc chuồng heo
    Tối về có xỉn con heo chỉ nhìn
    Các cô có lẽ thấy bất công quá với bài thơ "10 vợ" phải không nè! Thui thì tặng lại các cô bài "10 chồng" cho huề nhe.
    10 CHỒNG
    Chồng 1 dành để đi chơi
    Vì anh đẹp đẽ bảnh bao biết chiều
    Chồng 2 giặc giũ nấu ăn
    Vì anh tỉ mỉ siêng năng cần cù
    Chồng 3 dọn dẹp lu bù
    Vì anh xấu tướng nhưng mà hiền lương
    Chồng 4 dùng để giữ nhà
    Thân hình vạm vỡ, công phu đầy mình
    Chồng 5 dai sức đẹp trai
    Hằng ngày ôm đỡ cho đời lên hương
    Chồng 6 dùng để shopping
    Thẻ tiền đủ loại anh thời có ngay
    Chồng 7 dùng để dạy con
    Vì anh học giỏi cấp bằng đầy lưng
    Chồng 8 coi tiệm đi làm
    Check về em giữ để xài lai rai
    Chồng 9 nhiều của tiền tài
    Khi cần búng chóc.... có ngay tiêu dùng
    Chồng 10 tài xế em dùng
    Đi đâu cũng có người đưa đón về...
    10 chồng em vẫn mong thêm
    Thêm người đấm bóp gối đầu hằng đêm
    Nhiều chồng sướng lắm ai ơi
    Móng tay chẳng đụng thích "chìu" là có ngaỵ...

    (St)

Chia sẻ trang này