1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hài hước để yêu đời :-))

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 25/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    MAI ANH CHẾT
    Mai anh chết nhớ đừng đi lãng vãng
    Làm em đây choáng váng cả tâm can
    Để em yên còn phải bước sang ngang
    Thêm lần nữa kiếm tiền nuôi con cái
    Mai anh chết xin anh đừng áy náy
    Bảo hiểm kia em lấy sẽ rất mau
    Mua xe hơi và cất một cái lầu
    Còn dư lại shopping em thư thái
    Mai anh chết nhớ cũng đừng tê tái
    Buồn làm chi thế thái cũng như nhau
    Có ai đâu mà hứa sống bạc đầu
    Đời là thế anh ơi đừng luyến tiếc
    Mai anh chết..rứa là ta vĩnh biệt
    Em dương trần anh địa ngục hai nơi
    Có trách chi em cũng vẫn nuốt lời
    Đâu giữ mãi một đời thân côi cút
    Mai anh chết chỉ xin anh đi tuốt
    Đừng nhìn lui.em nuốt lệ cho mau
    Để trong tìm quên hết chuỗi ngày sầu
    Em chỉ khóc một lần rồi từ tạ
    Quả Phụ ngày nay .
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ca Zdao Thời Sốt Đất
    Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
    Bao nhiêu tấc đất , tấc vàng bấy nhiêu
    Lưới B 40 ta rào thiệt kỹ
    Biến ruộng thành nền , đổ đất lấp ao
    Xong xuôi hết chia thành từng lô nhỏ
    Thế là cò ào ạt bay zô
    Ôm đống đô Ta dông zià thành phố
    Chủ Nhật rồi , quán Tí Nị ngồi chơi
    Cho Bác Tám từ nay thôi than vãn
    Ôi cuộc đời sao ít kẻ giàu sang
    Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
    Bao nhiều tấc đất , tấc vàng bấy nhiêu .
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0

    Con Trai
    Ngày xưa ở dưới Diêm Vương
    Mí ông Quỷ sứ nằm chường thảnh thơi
    Nên liền bày một trò chơi
    Đổ vào thau nước năm mươi con trùng
    Cho vào thêm mấy lon bùn
    Bắt bầy chuột lắc bỏ chung trộn đều
    Ếch, lươn, sâu, bọ thiệt nhiều
    Trộn thêm bột Láo, nước Liều ... nước Xung
    Lăng nhăng, Mèo Mỡ, Nổi Khùng
    Hoà chung chục kí vi trùng Ở Dơ .....
    Cho vào lò hấp trăm giờ ...
    Rồi đem ướp rượu Khù Khờ, Nhát Gan
    Lấy ra cái bánh Hung Tàn
    Quét thêm nước Dối , Cà Tàng, Hay Chê .....
    Rắc lên miếng bột .... Chủii Thề...
    Đặt tên Đực Rựa / Chú Hề / Con Trai .
    À ơi ........Ba đồng một mớ đàn ông
    Đem bỏ ngoài đồng cho kiến nó tha .
    Mười quan một chị đờn bà .
    Rước về mà trải chiếu hoa ...mời ngồi ....à ơi .....
    à ơi ....Nhưng mà thiếu bọn con trai
    Thế gian trống trải , hoá ra cũng ...b.u.ồ.n ...à ơi ....
    Phúc Hỷ Vương / Việt Kê
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 30/10/2005
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thử xem chị em hài hước nào
    Lục bát ế chồng
    I.Không đưa nhau được trọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa. Ngày xửa. Ngày xưa?
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả ?ocó? về ?okhông?
    Làm sao bắt ?ocó? thành ?okhông? hả trời?
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!
    II?Lâu rồi mình chưa yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình mà hẹp thế sao tình
    Chạy rông thì được, cả rình lại không
    Ơi ời ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này?
    III? Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    ?oLấy chồng khó mấy mà lười thế em!?
    (ST)
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Phận Đàn Ông Nhát Gan
    Thương cho thân phận đàn ông
    Muốn đi kiếm vợ sợ nàng không ưng
    Nàng không ưng thì anh ráng chiụ
    Sợ nữa lời ấp úng hổng thành câu
    Đến khi nàng bước qua cầu
    Anh than , anh khóc vò đầu bức tai
    Khóc xong anh bước lên lầu
    Định gieo mình muốn kết dòng khổ đau
    Nhìn mặt mặt đất nằm xa anh sợ
    Run cả người quên hết cả khổ đau
    Thôi thì nàng bước qua cầu
    Anh về ôm cái ...mo cau đỡ buồn .
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thân Chàng Có Zợ
    Sống chung mới mấy năm trời ,
    Mà Anh cứ ngỡ hết Đời Nhân sinh ,
    Bởi vì Em đẹp ,Em xinh ,
    Em duyên ,Em dáng,Ai nhìn cũng si !
    Trời xui Anh gặp Em chi ,
    Để vương để vấn để đi...xây tình ,
    Để sau Hôn lễ đôi Mình ,
    Anh đây thấm thía nghĩa ...tình Em trao !
    Nào là Chăn Vịt , thái Rau ,
    Nào là Rửa Chén ,vét Ao ,nuôi Gà ,
    Sáng ra đun nước ,lau Nhà ,
    Trưa về bổ Củi ,nấu mà Cơm canh ,
    Chiều qua bận rộn ,loanh quanh ,
    Giặc đồ ,dọn Bếp mình Anh chuyên cần !
    Tối sang Em lại biểu rằng :
    "Em hơi mệt mỏi ,Anh cần đấm lưng "
    Đâu đành cãi lệnh "Cục cưng"
    Massage , mở nhạc Tình Xuân ru Nàng ,
    Chờ Em say giấc mộng vàng ,
    Anh đây mới dám khẽ khàng đắp Chăn ,
    Ngày nào Anh cũng lăng xăn ,
    Tập làm Anh Bếp nấu ăn thiệt cừ ,
    Lấy Em ,Anh mệt ..bỏ xừ ,
    Thương Em đành chịu biết chừ tính sao ?
    Ngày xưa ăn mặc bảnh bao ,
    Bây giờ tơi tả ,Áo nhàu ,Quần nhăn ,
    Ngày xưa Anh cũng ...Văn nhân ,
    Bây giờ đâu rảnh hoạ vần ..ngâm Thơ !
    Mà Em thì cứ tỉnh bơ ,
    Shoping , chưng diện ,nhởn nhơ vui cười ,
    Em còn mơ ước ...đổi Đời :
    "Lấy Anh nghèo quá vận thời lênh đênh ,
    Người gì mà số kém hên ....
    Làm ăn thất bát ,chẳng nên sự gì !
    Nếu xưa Anh hổng có ...lì ,
    Bám đuôi theo mãi chắc gì Em thương "
    Tháng này Anh mới lảnh lương ,
    Hai tay dâng Vợ rồi giương mắt nhìn ...
    Chờ Em thông cảm ,vị tình ,
    Cho Anh chút đỉnh để dành ...uống Bia !
    Và còn Cắt tóc ,cạo Ria ,
    Mua đôi Giày mới mà "dìa" thăm Quê !
    Đời Trai sao quá thảm thê ,
    Sau ngày Đám cưới tỉnh cơn mê dài ,
    Em ơi ...Anh đã mệt nhoài ,
    Bỏ Em không nở mà ở hoài ...chắc tiêu !
    Mến tặng những Anh Chồng Khốn Khổ
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thân Anh Bị Vợ Đuổi
    Vợ đuổi lang thang ngủ góc hè
    Thân anh chiụ khổ thế nầy he
    Đêm đông ấm lạnh nào ai giúp
    Tháng hạ đói lòng mấy kẻ care
    Lạy vợ tha cho đừng mắc cở
    Van con thứ lỗi chớ e dè
    Vợ con chẳng nhận anh theo quách
    Thịt béo rượu nồng có mái che hehee...
    Thương cho thân phận đàn ông
    Ở không cũng chết , Có nàng cũng tiêu .
    Thiếu tình ôm lấy mo cau
    Có vợ không khéo , chuồng heo anh nằm hihihi....
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 01/11/2005
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tứ Tuyệt Tuyệt Cú
    Nhân sinh thiên địa
    Ấu nhất nữ nhị
    Pets tam nam tứ
    Lỡ làm đàn ông
    Anh đây lo quá
    Cả ngày vất vả
    Tối đến nằm không
    Ao ước viễn vông
    Có nàng ế chồng
    Cho anh xin cưới
    Suy nghĩ túi bụi
    Thấm thía sự đời
    Càng nghĩ càng lo
    Thân thể ốm o
    Như cò như hạc
    Mặt mày phờ phạc
    Chạy kiếm người iu
    Yêu phải biết điệu
    Yêu phải biết chiù
    Phải biết chi tiêu
    O bế đủ điều
    Chiù chuộng đủ kiểu
    Nàng hổng thèm iu
    Đời anh điù hiu
    Sợ sống tiêu điều
    Chơi liều thuốc chuột
    Tiêu hết sự đời
    Kiếp sau làm người
    Xin cùng ngọc đế
    Cho làm phụ nữ
    Hưởng thụ sự đời
    Sợ làm đàn ông
    Ở đợ không công
    Cuộc đời như không
    hi...hi.., hi..hi....
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Văn Tế .....?????????
    Ôi thôi thôi ! Em lấy chồng đà cất bước sang sông
    Tình đơn phương anh giữ lại trong lòng
    Ngày mong ước được một phút rữa hờn
    Đêm buồn tủi trôi theo dòng rượu đế
    Nhớ năm xưa !
    Nàng đứng , nàng ngồi , nàng cười , nàng khóc anh vốn nghe quen
    Mời xem ca nhạc , nhắn tin hẹn hò anh chưa từng biết
    Bởi anh
    Ngoài cật một mảnh áo bò , phóng xe anh bất cần tốc độ
    Hai môi ngậm thuốc lá phì phèo , trong tay thêm một chai rượu thuốc
    Zọt xe ngang ngỏ nhà nàng , thấy bóng hồng anh té nhào chết ngất
    Chống gậy lết tới sát hàng rào , nghe tiếng nàng tim anh ngưng đập
    Bởi thế
    Đầu tháng rồi anh quyết tỏ tâm can , ruột gan sẽ lôi cho nàng coi hết .
    Một nắm tờ xanh định để đốt tim nàng , Thêm chai X.O riêng thuốc tên tình địch
    Tiến tới nhà nàng .
    Mặc kệ anh nàng cự tiếng nhỏ tiếng to xô cửa bước vào , liều mình như chẳng có.
    nắm tay nàng lôi tuốt ra xe , trối kệ chị nàng la ới ới
    Kéo ga anh zọt thẳng disco , chốn thiên đường anh đây ngưỡng mộ
    Ngon trớn khui thêm cặp rươụ tây , khoái chí anh cười nghe đểu đểu
    Than ôi !
    Niềm vui chưa kịp nếm đã bổng đâu trời đất ngã nghiêng
    Nàng đạp ghế , mặt giận đỏ phừng phừng , hai con mắt tròn xoe bốc khói .
    Thẳng tay tặng một cú bạt tai , chốn thiên đường ôi thôi xụp đổ .
    Từ ấy , hội lưu linh anh lên chức đều đều . nhìn thấy anh tưởng âm hồn điạ phủ .
    Thương thay !
    Đêm qua , xa lộ không đèn tối om om , phóng qua cầu bóng anh quờ quạng .
    gió đông lạnh buốt
    mặt nước đem ngòm
    Sông sâu nước lặng đầy tôm cá
    Chúng đã ....riã anh ....mất bộ lòng
    Từ nay thề quyết không yêu nữa
    Xuống tóc đi tu đỡ chạnh lòng
    Thương thay , thương thay
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 03/11/2005
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Võ Lâm Kì Cục , Hồi thứ nhất
    Trư bát giới lòng trần còn chưa dứt
    Thoát cửa Phật lọt tỏm xuống trần gian
    Biến thân hoá phép muôn vàn
    Ngay lập tức thành muôn anh họ Sỡ
    Miệng anh ngọt còn hơn Vi Tiểu Bảo
    Dáng oai hùng trấn át cả Kiều Phong
    Nội công thâm hậu '' lợn lòng ''
    Chiêu thế anh mang dáng hình đào tẩu

    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
    Chốn giang hồ anh quyết xông pha
    Ngờ đâu ra khỏi cửa nhà
    Anh chạm trán ngay một tay cao thủ
    Nàng hiệp nữ trắng trong thuần khiết
    Long Nữ xưa trông thấy cũng thẹn lòng
    Không chỉ thế , tài thông minh ứng xử
    Chói rạng ngời hơn hẳn cả Hoàng Dung
    Bộ áo trắng diụ dàng tha thướt
    Thêm a còng cưỡi gió nhẹ như bay
    Tiểu thư , khuê nữ sánh tày ?
    Nàng gia cát họ Đào tên Mỏ Thị
    Nàng luyện ngón lăng ba vi bộ
    Nhẹ chuyển người cung nguyệt quế ngã nghiêng
    Lại thêm chiêu tiên nữ câu hồn
    Một ánh mắt đủ hồn xiêu phách tán
    ( còn tiếp )

Chia sẻ trang này