1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai lúa đi HÀ GIANG - Nhờ các bác giúp!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tieungoandong_chinhhieu, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hai lúa đi HÀ GIANG - Nhờ các bác giúp!

    Kính các bác các cô các anh các chị,

    Em ở miệt trong Nam, ra Hà Nội để đi Hà Giang vào tuần sau - 22/12. Em có 8 ngày cho Hà Giang ạ.
    Đã ngâm cứu topic Hà Giang của các bác, nhưng vì em không đi xe máy được như các bác, lại lạ nước lạ cái nên có nhiều điều cực kỳ cơ bản cần hỏi sau đây, nhờ các bác chỉ giáo:

    - 22/12: sáng 4h ra bến xe Mỹ Đình mua vé xe đò đi Hà Giang (cái này một bác tư vấn), đến thị xã thì đón xe đi Quản Bạ ngay (cách 40km). Có xe đò đi không ạ? Hay phải xe ôm?
    - Ở Quản Bạ em có cho thuê xe máy để chạy loanh quanh không các bác? Hay là phải đón xe ôm hết ạ? Đường nhựa hay đường rừng ạ?
    - Từ Quản Bạ đi xe đò đến Đồng Văn - có xe không ạ? Ở Đồng Văn đi xe ôm (hoặc có cho thuê xe máy không ạ) vào Lũng Cú tung tăng 1 ngày.
    - Từ Đồng Văn đến Mèo Vạc (lại có xe gì để đi ạ?)
    - Từ Hà Giang sang Bắc Kạn phải đi xe ôm phải không ạ? Em nghe bảo không có đường cho ô tô đi. Em muốn đến hồ Ba Bể ở Bắc Kạn rồi từ đó quay về HNội.

    Các bác xem giúp lộ trình của em có vô lý không. Nói túm lại là em bí phương tiện đi lại, chưa biết đi đứng cách nào. Các bác có chỉ giáo chỗ ăn ở thì hướng dẫn em luôn một thể.

    Mà em rất thích mấy cái đồng hoa ở Hà Giang, không biết mùa này có hoa không? Và mấy đồng hoa này ở đâu?

    Đội ơn các bác


    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 15/12/2006
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bác này, ở Hà Giang việc đi xe đò phụ thuộc lắm, mặc dù đường ở Hà Giang toàn là đường nhựa. Cho nên lời khuyên chân thành nhất của tôi với bác là: Hãy kiếm (Thuê, mượn, thậm chí mua) một chiếc xe máy ở Hà Nội rồi tự lái xe đi Hà Giang là chủ động nhất.
    1- Từ Hà Giang lên Quản Bạ - Yên Minh đi Đồng Văn có xe khách đi một lèo theo tuyến trên (Chỗ ngã ba Yên Minh đi thẳng chứ không rẽ)
    2- Từ Hà Giang lên Mèo Vạc xe khách đi đến Yên Minh rồi rẽ tay phải chỗ ngã ba.
    3- Từ Hà Giang sang Bắc Cạn không có xe khách, xe máy đi còn khổ, còn đẩy, còn dắt thì xe ô tô không có chỗ chạy bác ạ
    4- Từ Hà Giang hoặc Đồng Văn hoặc Yên Minh lên Lũng Cú không có xe khách. Chỉ có đi xe máy hoặc đi bộ....
    Bác cần tư vấn kỹ càng hơn cứ hỏi, tôi sẽ chỉ dẫn cụ thể
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Quên mất cái quan trọng nhất:
    Bác muốn thuê xe máy ở bất cứ đâu trên đất Hà Giang đều có thể nói là : Khó lắm... nếu không muốn nói là không thể.
    Vậy nên chỉ có cách nên thuê xe máy từ Hà Nội
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu thuê xe máy từ Hà Nội đi là tốt nhất bác ạh lên đó bác sẽ tạt ngang tạt dọc được nhiều hơn vì xe ôm ở bốn Huyện vùng cao đấy giá không mềm tẹo nào đâu.
  5. phongtk

    phongtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác lên đường may mắn. Thượng lộ bình an nhé!
  7. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bác hoangbquang nói thế này thì chắc em chịu. Em không nghĩ là đi xe máy từ Hà Nội lên Hà Giang trong thời tiết này là khả thi. Lúc này Hà Nội chừng 17oC phải không ạ? Vậy thì đường lên Hà Giang qua đèo qua núi, làm sao chạy xe máy được, chắc em phải quấn cái mền từ đầu đến chân!
    Túm lại là giao thông công cộng lẫn tư nhân ở Hà Giang là bế tắc à bác?
  8. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Chùc bàc 'i vui vè? nhè
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Định đi ngủ mà nghe câu hỏi này của bạn lại phải login...
    - Thứ nhất bạn chưa hiểu hết ý của tôi rồi, giao thông ở Hà Giang đã nói là rất tốt về đường xá (trải nhựa phẳng lì) xe khách (xe đò) có nhưng không có liên tục. 1 ngày chỉ có vài chuyến chạy vào giờ cố định.
    - Thứ hai: Việc bạn lên tới Hà Giang và hỏi thuê một chiếc xe máy để bạn tự lái đi thăm thú các nơi là không khả thi. Chắc chắn đến 99,9% là bạn sẽ không tìm được chỗ nào cho thuê xe máy tự lái.
    - Thuê xe ôm ở Hà Giang để đi bằng đấy nơi, sẽ có người đồng ý chở bạn đi, với điều kiện bạn phải trả một số tiền tương đối khá (Thời tiết xấu ư! Đường xá xa xôi ư! Trăm thứ lý do để bác xe ôm tốt bụng kia nằn nì bạn trả thêm tiền) và bạn cũng chẳng thích thú gì....
    - Bạn đi đến đâu cũng phải lệ thuộc vào xe đò, mà xe ở Hà Giang chở người thì ít, chở lợn gà, rau cỏ và hàng hoá thì nhiều... Bạn có thấy thích?
    Tóm lại, chương trình đi của bạn tôi hình dung sẽ như thế này ....
    - Bạn đi xe đò lên tới Hà Giang rồi đi xe khách vào Quản Bạ. Nghỉ lại đó và thuê một bác xe ôm chở bạn đi xung quanh vùng Quản Bạ chơi 1 ngày...
    - Hôm sau bạn đi xe khách lên Yên Minh, cũng xuống đó rồi thuê một bác xe ôm chở bạn đi các vùng xung quanh đó ngày hôm ấy ... Tối nhờ bác mang trả bạn ở Đồng Văn (nhớ là ở Đồng Văn nhá, chứ nhà nghỉ và ăn uống ở Yên Minh kém lắm).
    - Hôm sau bạn thuê bác xe ôm nữa chở bạn đi Lũng Cú và các vùng xung quanh - Tối về Mèo Vạc nghỉ.
    - Hôm sau bạn lại tiếp tục như vậy....
    .......... Như thế mất thời gian và tốn kém quá cơ...
    Vậy nên chỉ có cách tốt nhất và khả thi nhất
    - Hiện giờ HN thời tiết nắng ấm hơn mấy hôm trước khá nhiều, trời trong... Bạn theo dõi tình hình thời tiết kỹ lưỡng. Nếu cảm thấy điều kiện sức khoẻ cho phép hãy cố gắng thuê lấy một chiếc xe máy từ Hà Nội và "tằng tằng" đi Hà Giang - Bắc Cạn trong 8 ngày (hơi kỹ đấy) Bạn sẽ thấy chuyến đi của bạn thật ý nghĩa và đáng với công sức bạn bỏ ra....
    Còn nếu bạn vẫn đi với kiểu đi xe khách (đò) và thuê xe ôm, bạn sẽ thấy chuyến đi khá cập rập và phụ thuộc, mất sự chủ động và tốn hơi nhiều "nước bọt" với việc hỏi han về xe cộ, phương tiện....Đấy là chưa nói bạn "thâm thủng" khá nhiều chi phí phát sinh và vượt kế hoạch.
    ................ Thôi, tạm vậy nhé. Chúc bạn đi vui.
  10. SeptemberX6

    SeptemberX6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em góp ý thế này, nếu chị sợ lạnh, hay là không chịu được lạnh thì chị thuê một chiếc bốn bánh chở chị đi hà giang. khi chị đi cao bằng, thì thuê một bác xe ôm. nhưng cẩn thận khi tìm xe ôm, phải tìm bác nào già già tý, chứ đường sang cao bằng vắng lắm.

Chia sẻ trang này