1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai lúa đi HÀ GIANG - Nhờ các bác giúp!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tieungoandong_chinhhieu, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nhìn qua lịch trình của bạn biết là muốn đi một vòng Hà giang .
    -Từ thị xã Hà Giang có xe đò đi tất cả các huyện : Quản bạ , Yên minh , Đồng văn , Mèo vạc , Bắc mê, Hoàng su phì , Xín mần... xe đi các huyện từ khoảng 6h-11hAM hàng ngày .Đến thị xã Hà Giang bạn cần chuyển xe đò đi luôn Quản bạ, tại bến xe khách .
    -Đến Quản Bạ chỉ có xe ôm . Đường quốc lộ là đường nhựa , đường vào các xã , bản là đường bê tông hoặc đường đất . Tại Quản Bạ có mấy điểm chơi trong bán kính 20km như : núi Đôi tại ngay Quản Bạ , làng văn hóa dân tộc Lùng tám ( xã Lùng tám cách Quản bạ 16km ) , cửa khẩu Nghĩa Thuận ( xã Nghĩa thuận ) cách Quản bạ 20km , thiên nhiên phong cảnh ở Nghĩa Thuận này rất đẹp!, vào mấy bản xã Quyết Tiến cách thị trấn Quản Bạ 5-7km ....
    -Từ Quản Bạ có xe khách lên Đồng Văn . Từ Đồng Văn đi Lũng Cú bằng xe ôm ( khoảng 70-100K )
    -Từ Đồng Văn đi Mèo vạc 18km có xe khách . Nên đi xe ôm để còn được ngắm con đèo Mã Pí Lèng và dòng Nho Quế . Tại Mèo vạc có xe về thị xã Hà giang .
    - Đoạn Mèo Vạc đi thị trấn Bảo Lạc ( Cao bằng ) khoảng 80-90km này chỉ có phương tiện duy nhất là đi xe ôm thuê tại Mèo Vạc . Đường xấu , giá thuê xe ôm rất đắt (khoảng 300K) . Đến Bảo Lạc có xe khách đi thị xã Cao Bằng . Đoạn này cảnh sắc không có gì , nếu bạn muốn vòng về hồ Ba Bể thì nên về Hà Giang . Từ Mèo Vạc về hồ Ba Bể rất xa và không tiện đường ( tôi đi xe máy hết 9h đoạn này ) .Không nên đi đường này !
    - Nếu muốn đi hồ Ba Bể bạn nên đi theo tuyến sau :
    Về thị xã Hà Giang bắt xe khách xuôi về Hàm Yên ( Tuyên Quang ). Từ Hàm Yên bắt tiếp xe khách vào Na Hang . Tại thị trấn và thuỷ điện Na Hang có thuyền đi dọc sông Năng - sông Gâm để đi hồ Ba Bể . Đi tuyến này hoàn toàn bằng thuyền , cảnh sắc cực kỳ đẹp ( qua Khu BTTN Pắc Tạ - Bản Bung )
    Chơi ở Ba Bể xong rồi có 2 đường về HN : 1- Đi xe ôm ra thị trấn Chợ Rã rồi bắt xe khách về HN ; 2- Lại theo tuyến đi thuyền từ Ba Bể về Na Hang . Tại Na Hang có xe khách chạy thẳng về HN .
    -Mấy cánh đồng hoa đấy là Hoa Tam Giác Mạch( một loại lương thực của người Mông ) , hoa theo mùa . Hồi tôi đi tầm tháng 4-5 thì hoa nở đẹp tuyệt ! Không rõ bây giờ có vụ nào không ? Cây Tam Giác Mạch được người Mông trồng ở các thửa ruộng tương đối rộng , hoặc các triền núi thoải . Loại cây này có nhiều ở xã Nghĩa Thuận , Quyết Tiến ( Quản Bạ ) , cánh đồng thị trấn Phó Bảng( Đồng Văn ) , trên đường vào xã Khâu Vai ...
    Nên nhớ đi Hà Giang mùa này rất lạnh , có thời gian lang thang ở khắp các huyện, xã HG thật thú vị đấy !
    Chúc vui !
  2. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ buddy miền nam này đáng yêu quá nhỉ, ko biết là Girl hay Boy đây. Bạn từ trong miền Nam ra đây thì nên đi một chuyến như thế. Sẽ có rất nhiều điều thú vị trên đường đi đấy !
    Bạn nên thuê xe máy mà đi, hoặc là tìm một người bạn trên Box này có xe máy đi cùng bạn rồi cả 2 cùng Share chi phí, như thế sẽ là hiệu quả nhất và cũng đi được nhiều nhất. Vừa cơ động vừa chủ động và tiết kiệm chi phí. Mình nghĩ trên Box này có rất nhiều người muốn đi cùng với bạn đấy. ^_^
    Để truyền cho bạn chút xíu cảm hứng để lên đường, bạn hãy đọc Topic này nhé ^_^
    http://www7.ttvnol.com/forum/f_233/858299.ttvn
  3. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì em định đi xe máy, mà sau đó do sợ thời tiết quá lạnh, vừa chạy vừa đánh đàn thì khổ. Nhưng túm lại thì nhất thiết nên đi xe máy hở bác? Để em ngâm cứu lại xem sao. Mà đường đi xe máy lên Hà Giang và loanh quanh HG là cứ "bon bon" phải không ạ? Em thì không đẩy xe lên rừng hay vác qua suối được
    Cảm ơn các bác nhiều. Bác Quang còn gì thì nhớ bảo em nhá
  4. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cảm ơn bác Du già nhắm nhắm. Bạn Ngọc Tibet có nhắc em hỏi ý kiến bác.
    Mà em vừa nghĩ ra 1 ý này: em thuê xe máy ở HN rồi chất lên xe đò lên thị xã Hà Giang (nếu mà trời lạnh quá khó chạy xe), các bác thấy có được không ạ? Xe đò ngoài ấy có chở xe máy không các bác? Và mấy chỗ cho thuê xe máy có chịu cho mình thuê 8 ngày mất tăm mất tích không nhở???
    Mà các bác cho em hỏi luôn là đến các xã Quản Bạ, Đồng Văn... thì ngủ nghỉ ở đâu ạ? Có khách sạn không ạ?
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 17/12/2006
  5. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác,
    Em đang ở bưu điện Đồng Văn. Trong lúc check email tranh thủ vào thông tin một lúc. Tình hình là không đến nỗi lạnh lắm ạ, ban đêm khoảng 5 độ C, ban ngày thì nắng ấm, thậm chí có thể chạy xe máy vô tư. Em chưa có dịp sử dụng cái túi ngủ mà bác Du già đã dặn :-)
    Em đi xe khách, chắc có nhiều thứ không tận hưởng được bằng các bác đi xe máy. Nhưng có nhiều cái em thấy cũng hay lắm, hay nhất là lê la làm quen với các nhà xe, thành công dân Đồng Văn chính hiệu. Em sẽ cập nhập tình hình sau. Bưu điện Đồng Văn đuổi khách rồi.
    Đa tạ bác Du già, bạn imim và hội Tibet rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vậy là đón Noen ở Đồng Văn !
    Khi về nhớ cập nhật thông tin cho cả nhà biết nhé !
    Chúc may mắn !
  7. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là em đã xong chuyến Hà Giang, tổng cộng 9 ngày tất cả ở Hà Giang, từ 22 đến 30/12.
    Tình hình là không quá lạnh như dự kiến. Ban ngày có nắng nên ấm, đi xe máy hoàn toàn ổn. Ban đêm lạnh hơn, nhưng đắp 2 cái chăn bông vẫn ngủ tốt.
    Em đi chuyến này hoàn toàn bằng xe đò + xe ôm + xe ôm miễn phí. Sẽ ghi lại chi tiết lịch trình, để các bạn hai lúa miền Nam như em tiện tham khảo. Úp trước 1 cái ảnh gọi là!
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang ở huyện Xín Mần. Mùa này ruộng bỏ hoang.
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 03/01/2007
  8. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này hay quá nhẩy. Chia sẽ lịch trình và kinh nghiệm cho tớ với. Tớ đang định sắp tới đi Hà Giang mà. Thanks.
  9. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    CẨM NANG ĐI HÀ GIANG MÙA ĐÔNG - dành cho hai lúa
    Chương trình được tư vấn bởi bác Du già, bạn imim, hội Tibet
    Lịch trình: Hà Nội - thị xã Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Xín Mần
    Thời gian: 8 ngày

    Một số thứ cần chuẩn bị:
    - Áo jaket (càng ấm càng tốt)
    - Mũ ấm
    - Vớ giữ ấm
    - Găng tay
    - Kem giữ ẩm
    - Túi ngủ (nếu bạn dự định ngủ trong bản làng, nhà dân)
    ĐI XE MÁY
    Có một điều chắc chắn là vào mùa đông (cuối tháng 12), các bạn vẫn hoàn toàn có thể thực hiện chuyến đi bằng xe máy được (ban đầu mình sợ nhiệt độ thấp và gió lạnh, sẽ khó chạy xe), nhưng ban ngày do có nắng nên ấm hơn, chỉ cần mặc đồ thật ấm (áo jaket lông vịt, găng tay, mũ len) là hoàn toàn ổn. Đường đi về các huyện đều là đường nhựa, êm ru ru, cứ thẳng trước mặt mà đi. Đường đèo tuy hơi lắt léo một chút nhưng chỉ cần chạy chậm, bám sát tim đường là các bạn gái hai lúa như mình vẫn chạy tốt được.
    Nếu không phải ở miền Bắc, phải thuê xe máy để đi, nên thuê sớm hơn để kiểm tra xe, sửa chữa các kiểu. Dọc đường xe hỏng là ốm luôn nhá, không thấy chỗ sửa xe đâu, vào trung tâm huyện mới có vài tiệm. Nếu thuê xe máy thì chi phí chắc ngang ngửa đi xe đò + xe ôm, có điều tự do hơn và tha hồ thong dong.
    ĐI XE ĐÒ
    Mình chọn phương án đi xe đò. Bến xe Mỹ Đình có 2 chuyến xe đi Hà Giang: 4h sáng và 5h sáng. Nên ra sớm để giành chỗ. Cái này là mình rút kinh nghiệm, vì xe đò miền Bắc không như miền Nam - không có số ghế, xe chất lượng kém, chở nhồi nhét, hàng hóa heo gà chung với người, được một điểm là nhà xe nào mình đi cũng rất tốt bụng dễ thương. Bạn nào bị say xe nên cân nhắc cẩn thận phương án đi xe đò.
    Giá vé Hà Nội - thị xã Hà Giang: 70k. Đi khoảng 6 tiếng.
    Tại thị xã HGiang và các huyện, mỗi ngày đều có trung bình 2-3 chuyến xe đi giữa các huyện với nhau (khi lên xe, nên hỏi ngay giờ giấc chi tiết cho chuyến xe tới). Giá xe đò đi lại giữa các huyện thì từ 20k-50k (tùy theo quãng đường).
    Mình đi chuyến 5h sáng từ Hà Nội, đến bến xe thị xã HG khoảng 11h30, đón chuyến xe 12h đến Quản Bạ luôn (thị xã Hà Giang thì không có gì chơi đâu ạ).
    Đây là bản đồ tỉnh Hà Giang.
    [​IMG]
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 08/01/2007
  10. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    QUẢN BẠ
    Mình đi Quản Bạ trên một chuyến xe bão táp. Xe 24 chỗ nhét gần 70 người. Ngồi ngược, chân co, lưng tựa bao gạo. Các anh Mèo say rượu thì đeo bám ở cửa xe, quang cảnh nói chung là rất náo nhiệt. Bác tài bảo là phải chi em đi đừng đi trúng cuối tuần (học sinh về nhà nhiều), thì một mình em ngồi 2-3 ghế vẫn không tính thêm tiền.
    Các nhà xe ở Hà Giang phải nói là cực kỳ dễ thương. Bạn nào cần gì cứ hỏi cứ nhờ, họ nhiệt tình lắm.
    Huyện Quản Bạ là một trong những huyện tươm tất nhất Hà Giang. Thị trấn Tam Sơn phố xá rất ngăn nắp hiền hòa. Nhà nghỉ Tam Sơn ở đây rất xinh xắn, nằm bên thung lũng, phòng sạch sẽ xinh xắn giá 100k (có air con nhưng không có nước nóng), có anh tiếp tân nhã nhặn lúc nào cũng nằm trên giường trùm chăn đọc sách.
    Mình ở Quản Bạ 1 đêm, buổi tối đi bộ lòng vòng ăn bánh trôi. Sáng hôm sau thuê xe ôm (60k nguyên chuyến) ra khu vực Cổng Trời, Núi Đôi (cách nhà nghỉ chừng mươi cây số), vào xã Quyết Tiến đi chợ phiên, sẵn đi tìm mấy cánh đồng hoa tam giác mạch mà không thấy đâu. Nếu bạn có ý định đi chợ phiên Đồng Văn (ngày chủ nhật) thì không cần phải đợi chợ phiên Quyết Tiến. Tớ có cái duyên gặp chợ, đi đâu cũng đúng ngày họp chợ, có dịp so sánh chợ này với chợ kia cũng hay.
    Phong cảnh sáng sớm nhìn từ cửa sổ phòng mình - nhà nghỉ Tam Sơn (anh tiếp tân trùm chăn rất chịu khó dắt đi xem hết một loạt phòng để chọn được chỗ có view vừa ý).
    [​IMG]
    Núi Đôi.
    [​IMG]
    Hà Giang có cái hay là người dân tộc còn rất hồn nhiên, không thương mại hóa như Sapa. Sinh hoạt của họ cũng tự nhiên như vậy. Đi chợ chụp ảnh không phải ngại :-).
    Heo con bán ở chợ Quyết Tiến. Sáng sớm trời lạnh, các chú bị nằm phơi bụng nên cứ run bần bật, trông thương ghê hồn.
    [​IMG]
    Trên đường đi.
    [​IMG]
    Trưa hôm sau mình đón chuyến xe đi Đồng Văn (cứ ngồi tại nhà nghỉ mà chờ xe). Xe vẫn đông, vẫn nhồi nhét. Nhưng đi xe đò nhiều cái vui cực. Tám rôm rả với tài xế, vợ tài xế, phụ xe, cả hành khách đi xe. Người Hà Giang thân thiện và nhiệt tình hiếm thấy. Vợ chồng chị chủ xe còn mời về nhà ăn cơm, cả cô hành khách đi cùng xe cũng mời về ăn cơm mới chết
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 08/01/2007

Chia sẻ trang này