1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai lúa đi HÀ GIANG - Nhờ các bác giúp!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tieungoandong_chinhhieu, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hai cô có chuyến đi Hà Giang thật ấn tượng !
    Ảnh đẹp đấy !Nhất là mấy cái trong sương Quản Bạ ...
    Pot nhiều ảnh và kể chuyện chuyến đi của mình chia sẻ với bà con nhé !
    Hà Giang quyến rũ thật...
  2. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cám ơn bác Du. Không biết bác có tạm trú ở cái nhà nghỉ Tam Sơn ấy chưa ạ?
    Em cập nhật tiếp chuyến Đồng Văn.
    ĐỒNG VĂN
    Mình ở Đồng Văn những 4 ngày. Nhà nghỉ Hoàng Ngọc được cánh tài xế vote là tốt nhất, nên cư ngụ tại đây. Nhà nghỉ này nằm ngay gần phố cổ (phố bé tí thôi nhá) 120k/phòng, không có air con, nhưng có nước nóng. Nói chung nhà nghỉ ở Hà Giang sạch sẽ, cũng ổn.
    Ngay huyện Đồng Văn thì buồn, phố xá đìu hiu, buổi tối là tối om. Nhưng xung quanh Đồng Văn nhiều chỗ để đi, nên mình ở lại đây hơi bị lâu, quen mặt bà con, gần thành công dân ở đây.
    Sáng ra đứng trước cửa khách sạn có người chạy xe ngang qua í ới: "Này, chưa đi chợ à?". Trưa lang thang ngoài phố có chú chủ quán cơm gọi lại bảo: "Tối nay đến nhà chú ăn sinh nhật cái Cún nhá". Hết 2 buổi tối ăn cơm ở nhà chị chủ xe, đến nhà thì cả đại gia đình đã ngồi chờ sẵn (rét luôn ấy!). Buổi tối lạnh uống trà gừng homemade ở nhà chị ngon tuyệt vời. Đi ngoài phố gặp ai cũng hỏi "Khi nào về đấy?", "Chưa về à?". Xứ sở gì mà thích thế không biết! Cứ như thiên đường!
    Đồng Văn lạnh hơn so với những nơi khác, lúc mình đi ban đêm xuống khoảng 6-7oC, nhưng xin khách sạn 2 cái chăn là ổn thôi. Vào internet tại bưu điện Đồng Văn (theo giờ hành chánh nhá).
    Chợ phiên Đồng Văn
    Ngày 1 là Chủ nhật, đi chợ phiên. Sáng sớm nhìn từ ban công xuống đã thấy các anh Mèo gánh heo, dắt bò lũ lượt ra chợ. Chợ Đồng Văn họp ngày Chủ nhật (không nhớ T7 có không ạ?) tại khu chợ cổ, rất tấp nập. Hôm ấy định mua khô bò mà hàng khô bò lại vắng mặt.
    Gánh heo ra chợ.
    [​IMG]
    Nghỉ chân bên chợ.
    [​IMG]
    Mua giày.
    [​IMG]
    Mua xôi. Có 2 món phổ biến là xôi 3 màu và cơm trắng, 1000vnd/bát (bát đơm đầy vung, phải bằng 2 bát thường), cho vào túi xốp, người dân tộc thường mua để ăn với thắng cố và mua đem về nhà. Anh phụ xe địa phương bảo bán món này lời lắm, 1 ngày chợ phiên kiếm được gần triệu đồng.
    [​IMG]
    Tiền mua xôi được giao nhận thế này.
    [​IMG]
    Thắng cố bán ở chợ phiên.
    [​IMG]
    Thắng cố - cận cảnh.
    [​IMG]
    Uống rượu ngô ở chợ. Đây là cảnh before. Cảnh after là các anh Mèo ngồi im lìm dọc những con đường đèo vì say rượu không đi nổi :-)
    [​IMG]
    Bên trong ***g chợ.
    [​IMG]
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 09/01/2007
  3. zniper

    zniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm Chủ nhật, nhóm em (4 người) ở Đồng Văn, cũng gặp 2 chị miền Nam trên Lũng Cú. Không biết có phải ko? Nếu đúng thì e đang giữ mấy ảnh chụp các chị đấy! :-)
  4. frozenazu

    frozenazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hê hê trông cái ảnh ở quản bạ cứ như ảnh của iem ý ^^
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ATOEA189fqqBuZ2W5JjmG5w-?cq=1
    Được frozenazu sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 09/01/2007
  5. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  6. Del_Piero

    Del_Piero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Được del_piero sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 09/01/2007
  7. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em Zniper, không biết phải không nhưng mình cứ giữ kín chuyện này nhá, có ảnh thì chuyển riêng em nhá
  8. nhatnb

    nhatnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôm đó nhóm của mình có 4 người cũng ở chợ Đồng văn cả buổi sáng, thế mà không biết nhau từ trước nhỉ ...
  9. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG VĂN
    Lũng Cú
    Sáng bọn mình ra chợ dạo 1 vòng rồi tìm xe ôm vào Lũng Cú. Bác xe ôm cho giá cuối cùng: 60k tống 3/1 chiều. Deal giá 1 chiều thôi vì đường ra định đi quá giang
    Nhưng cuối cùng thì không đi xe ôm, chị chủ xe đò mà bọn mình đi hôm trước đem xe máy đến tống 2 đứa đi. Đi buổi sáng nắng ấm, đường đèo thì vòng vèo đẹp mắt, rất sảng khoái. Cột cờ Lũng Cú đến chơi thôi cũng được, nói chung không có gì. Cảnh đẹp là ở đường đi. Đi loanh quanh, đường về ghé nhà vua Mèo. Mình cực mê kiểu bờ rào đá bao quanh nhà ở Đồng Văn, đẹp vô cùng.
    Buổi tối về lại còn ăn cơm miễn phí ở nhà chị chủ xe, có trà gừng homemade - nóng ran ngon hết ý.
    Những con đèo trên đường đi
    [​IMG]
    Trên đường đi.
    [​IMG]
    Nhà với bờ rào đá.
    [​IMG]
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 26/01/2007
  10. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG VĂN
    Phó Bảng
    Phó Bảng là một thị trấn biên giới, ngay sát Trung Quốc.
    Từ Đồng Văn vào Phó Bảng khoảng 20km (không nhớ rõ lắm). Bạn có thể thuê xe ôm vào, chơi loanh quanh rồi chiều thuê xe ôm ra. Nhưng mình đi xe khách, giá 10k. Dặn trước với khách sạn, sáng khoảng 6h sáng xe khách ghé đến đón, ngồi ngủ lơ mơ một lát khoảng 7h là đến ngã 3 Phó Bảng. Từ đây vào Phó Bảng còn 5km nữa, có thể đi xe ôm vào (5k thôi nhá), nhưng mình đi bộ vào. Đi bộ thích vô cùng, bạn gần với con đường, gần với thiên nhiên xung quanh hơn là xe máy. Đi bộ chậm hơn, thong dong hơn, ngắm những rặng núi và đường đèo bên dưới đẹp tuyệt vời. Không khí lại trong lành, mát lạnh rười rượi.
    Đi bộ, ngắm những đường đèo bên dưới
    [​IMG]
    Trên đường có nhiều người dân tộc cũng đi bộ như tôi. Trước khi đến làng thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ giương bảng "Cà phê Trung Nguyên". Thế là tấp vào uống cà phê, tranh thủ sạc pin máy ảnh. Trong nhà có vài chiếc bàn con, mình ngồi uống cà phê như khách của gia đình ấy. Nhà rất sạch sẽ tươm tất, chủ quán là một cô khoảng ngoài 40, có một quãng đời khá lâm ly (cô ấy kể suốt trong lúc tôi uống cà phê). Cô pha cà phê sữa đậm đặc rất ngon.
    Trên đường thả bộ vào Phó Bảng
    [​IMG]
    Từ quán cà phê đi vài chục mét nữa là đến nơi. Hôm đó cũng đúng ngay ngày họp chợ Phó Bảng (chợ lùi - một tuần họp một lần, cứ đến tuần tới thì lại lùi 1 ngày). Ít người, ít tấp nập hơn Đồng Văn, nhưng cũng đầy đủ quần áo, khăn, giày, heo bò, thắng cố. Quần áo và giày chắc chủ yếu là hàng TQ. Mấy cái khăn mà các cô gái Mèo hay quàng chắc cũng TQ nốt, nhưng nói chung là xinh, tôi mua chừng chục cái.
    Từ chợ lại đi lang thang vào làng. Trên đường đi gặp 2 em gái người dân tộc rất xinh xắn ngoan ngoãn, tình nguyện đi theo làm tour guide, dắt bọn tôi leo vào 1 cái hang vắt vẻo trên núi. Hang không có gì, nhưng trèo vào cũng vui. Phải nói là mấy em nhỏ tôi gặp ở Hà Giang đều dễ thương, lễ phép và nói chuyện rất khéo léo.
    Ngôi làng tôi thăm ở Phó Bảng rất đẹp, nhà cửa mang nhiều nét của người Hoa, chắc vì đây là địa phận "giao lưu" với TQ. Thật tình tôi không ngờ là một ngôi làng miền núi giáp biên giới lại có thể đẹp, tươm tất và khang trang như vậy. Ở miền Nam không được như vậy. Ở những vùng xa và nghèo, tuy vẫn là đồng bằng, giao thông vẫn thuận lợi dễ dàng, nhưng nhà cửa thì sơ sài tạm bợ lắm, nhà lá rất nhiều, không thể nào khang trang như ngôi làng này được. Hay ở đây là vùng lạnh, người ta không thể nào ở nhà lá được? Nói chung là về "hạ tầng cơ sở", Hà Giang tươm tất hơn tôi hình dung rất nhiều. Dân địa phương thì bảo là do nhà nước ưu đãi, xây dựng nhiều, nhìn thế thôi nhưng vẫn nghèo lắm. Mình thì không biết thế nào.
    Ngôi làng xưa tuyệt đẹp ở Phó Bảng
    [​IMG]
    Bàn máy may bên ô cửa sổ
    [​IMG]
    Một ngôi nhà
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang nhìn từ cửa hang vắt vẻo trên cao
    [​IMG]
    Đặc biệt là ở Hà Giang hay thấy mấy tấm bảng "Bún chó", "Miến chó" rất ngộ. Hì, mình không ăn được mấy em cún này nên không rành, nhưng tưởng là cầy thì chỉ làm được mấy món thui nướng nhậu nhẹt, hóa ra người ta cũng nấu bún y như thịt gà thịt bò vậy. Buổi trưa tấp vào 1 hàng "Bún chó" để ăn mì gói
    Chiều lại đi bộ tà tà ra ngã 3. Ngày hôm ấy chắc đi bộ được khoảng 14km, quá ổn. Xe khách ruột của tôi sẽ đến lúc 4h30 chiều. Nhưng chờ hoài không thấy, hóa ra xe hỏng. Ngồi vắt vẻo ở ngã 3 đường đợi đến gần 6h mới có chuyến xe khác đi ngang. Trong lúc chờ đợi thì chat chit với đội các bác xe ôm tại đây, nhưng kiên quyết không đi xe ôm
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 26/01/2007

Chia sẻ trang này