1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai lúa đi HÀ GIANG - Nhờ các bác giúp!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tieungoandong_chinhhieu, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tết thì không biết xe cộ thế nào. Mình nghĩ bạn chạy ra bến xe Mỹ Đình, tìm xe đi Hà Giang mà hỏi thử. Các nhà xe ở Hà Giang thì biết nhau cả và cũng "chia lịch" hoạt động, chắc sẽ biết. Từ Mèo Vạc có xe về thẳng Hà Giang - có qua Quản Bạ không thì mình không biết, bạn cũng hỏi họ thử coi.
    Phố huyện Đồng Văn thì đìu hiu, nhưng xung quanh có nhiều nơi đi được (Phó Bảng, Lũng Cú, chợ phiên, đèo Mã Pí Lèng...) nên mình ở đây lâu nhất.
    Cảm ơn nhiều, tieungoandong_chinhhieu
    Mình chưa đi HG bao giờ cả, thế mới lo lắng chứ. Vả lại vào tết, chẳng biết mấy cái nhà xe và nhà nghỉ có hoạt động như thông thường không. Lên đấy mà k có họ thì chuyến đi đổ vỡ mất.
    Mình đang phân vân về phân phối thời gian cho từng điểm dừng chân. Theo bạn nên dừng lại ở đâu lâu nhất. Quản Bạ, Đồng Văn, hay Mèo Vạc.
    Mình đang dự định ở Đồng Văn nhiều nhất.
    Nghe nói từ Mèo Vạc cũng có đường về Quản Bạ mà không quay lại Đồng Văn. Không hiểu có xe khách chạy tuyến ấy không nhỉ? Thông tin về tuyến đường này có vẻ hơi ít. Nếu bạn biết chỉ thêm cho mình nhé.
    [/quote]
  2. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác. Tết nhất đúng là đi đứng khó khăn thật.
    Tui sẽ thử tìm cách đi từ Mèo Vạc về Quản Bạ mà không quay lại Đồng Văn. Nghe nói ở xã Sing Lu có cái chợ đáng đi lắm.
  3. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Xín Mần
    Thay đổi kế hoạch không đi Tà Phìn nữa, mà chỉ đi xe máy (lại được cử tài xế chở đi) ra ngắm đèo Mã Pí Lèng thôi. Nghe dân Hà Giang giới thiệu về cái đèo này mãi - Trời ơi ghê lắm, lên đến đỉnh đèo không dám nhìn xuống luôn ấy. Đèo Đà Lạt hả? Đèo Hải Vân hả? Toàn là muỗi! Ờ, háo hức lên đến đỉnh đèo, hỏi bạn tài xế "Đâu? Chỗ nào thì đứng đó không dám nhìn xuống dưới?", bạn ấy chỉ "Đây, mấy chỗ này đây". Trời ơi, nhìn xuống dưới là dòng sông Nho Quế đẹp tuyệt, không hiểu mắc gì mà không dám nhìn vậy không biết.
    [​IMG]
    Hôm sau mình đón chuyến xe sớm về thị xã Hà Giang, rồi lại đón chuyến tiếp đi Hoàng Su Phì - thay đổi kế hoạch ban đầu là vậy. Hoàng Su Phì là nơi nổi tiếng nhiều ruộng bậc thang, đi vào mùa lúa xanh thì tuyệt đẹp. Nhưng mình đến vào thời điểm ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Ngồi cà rịch cà tang trên xe cả ngày chưa thấy đã, bèn quyết định không xuống ở Hoàng Su Phì mà đi tiếp đến Xín Mần. Đến lúc này thì trình độ đi xe đò miền Bắc của mình đã siêu đẳng rồi, cứ nhìn các cô gái Hà Giang cầm sẵn cái túi xốp (để nôn) bằng đôi mắt thương cảm.
    Quyết định không đi loăng quoăng nhiều nữa, nên ngày ở Xín Mần thong thả và lười biếng. Duyên nợ kiểu gì mà lại gặp chợ - lần này là hội chợ thương mại gì đó, có các đoàn thương nhân người Trung Quốc sang bày hàng, ngoài bãi dựng rạp rất tấp nập, treo luôn băng rôn quảng cáo là có đoàn nghệ sĩ từ Tp.HCM ra biểu diễn. Sáng sớm thong dong lại đi bộ ra mấy con đường phía sau núi, không khí dễ chịu vô cùng.
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang ở Xín Mần
    Từ Xín Mần có xe chạy thẳng về Hà Nội, đường đi nhanh gọn, dễ dàng. Đã dặn dò kỹ lưỡng, vậy mà 4g sáng, cô bé xinh tươi dễ thương ở khách sạn lại tống tiễn mình lên chiếc xe đi thị xã Hà Giang. Ngủ một giấc, tỉnh dậy, ngồi lúc lắc trên xe rồi mới biết sự vụ, giận điên người. Bác tài xế tròn xoay phải chở mình đi tìm xe về Thái Nguyên (nói chung là cả cái xe phải lao đao theo cái vụ lên nhầm xe của mình, người Hà Giang dễ thương thiệt), gửi mình lên một chiếc xe đi Thái Nguyên, rồi từ Thái Nguyên lại được gửi về Hà Nội.
    Có một điều rút ra được sau chuyến đi này, là chưa bao giờ mình thấy dịch vụ xe khách tốt như ở Hà Giang. Bạn có thể phó thác cả cuộc đời cho họ
  4. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đồng ý với kết luận trên đâu.
    Tớ đi xe đò khổ gần chết, xe toàn chở gấp đôi gấp 3 số người. Lại còn bán khách dọc đường nữa chứ. Chắc cũng là vì đi vào dịp tết nên bị như thế.
    Mã Pì Lèng đúng là rất đẹp, hùng vĩ bậc nhất nước nam. Tớ sẽ còn trở lại đó.
    [​IMG]
    Cảm ơn tieungoandong_chinhhieu vì những thông tin quý giá nhé.
  5. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hay là ở hiền gặp lành, cái vụ đi xe đò ấy.
    Cái ảnh sông Nho Quế, chắc chúng mình đứng ngay cùng một vị trí he
  6. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hội em đang định đi Hà Giang cuối tháng 4 này đây các anh các chị ơi. Tư vấn cho em với.
    Hội khoảng chục người đi xe máy có khả thi không? Nữ hơi bị áp đảo mà.
    Với lại em search trên mạng thấy ở Tuoitreonline có cái bài cẩm nang đi du lịch Hà Giang, của chị tieungoandong_chinhhieu phải không?
    Đi 4 ngày thôi thì nên đi những đâu ạ? Mà đi như thế nào cho hợp lý? Xin đa tạ trước.

Chia sẻ trang này