1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mặt của 1 con người

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 27/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai mặt của 1 con người

    Phải nói 1 điều là chúng ta luôn sống 2 mặt trong cuộc sống. Ai cũng vậy, luôn có 2 tâm hồn khác hẳn nhau trong 1 con người. Có người luôn vui vẻ, hòa đồng, không để bạn bè buồn và luôn có mặt khi bạn bè cần. Nhưng khi chỉ còn lại 1 mình, hoặc với những người nào đó, thì lại sống thật, lại trầm tư, lại dày vò vì 1 vấn đề của cuộc sống.
    Miệng thì nói quên, nhưng lòng thì khuyên nhớ. Tim nói gà, não nói vịt.
    Khi với đám đông, lúc nào cũng cười mà lòng buồn thúi ruột => kép Tư Bền... Có ai như vậy không?


    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Có em ạ. đôi khi em rất cám ơn vì cái sự 2 con người trong em nhưng mà củng có khi em ghét điều đó kinh khủng và thật sự không muốn có
     
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Anh boy viết cái gì em chẳng hiểu , nói rõ hơn 1 chút được ko nhỉ ??
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã rắc rối, con người lại tự làm cho mình rắc rối thêm.
    Việc "hai mặt của một con người" TB nghĩ hình như ai cũng có( hình như TB cũng có ). Có thể người ta làm như thế để che dấu cái tôi yếu đuối của họ. Họ phải nguỵ trang bằng bộ mặt tỉnh bơ dù trong lòng đang nỗi sóng.
    Đoạn này hình như là của nhạc sĩ Phú Quang:
    " Anh tự hỏi không biết từ bao giờ và vì đâu mà tinh thần chịu đựng nỗi thống khổ được coi là một chuẩn mực đạo đức, một phẩm hạnh của người có văn hoá???
    Còn con người khác trong anh, con người kêu gào hằng đêm đòi hỏi phải phá bỏ, đòi hỏi xoá sạch, làm lại tất cả dù muộn màng, khốn đốn???
    Nghệ thuật phải chăng được sinh thành từ sự xung đột của hai con người trong một con người???"



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 28/10/2003
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cái nì thì đúng ah, ko phải là 1 người hay 2 người mà là tất cả mọi người trong chúng ta. Biết đâu chỉ là những cái "gai nhím" để giương lên với đời có ai bít đâu bên trong là 1 "tấm gương" mong manh dễ vỡ đến chừng nào
    hehhhehehe, mọi việc đều có 2 mặt lợi và hại nên con người cũng phải như vậy (hột vịt còn lộn nữa huống chi con người
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  6. nuthantinhyeu_sg

    nuthantinhyeu_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh bia@ à ,sao anh sống có những suy nghĩ rắc rối thế,em là em gái anh nhưng không sao hiểu nổi anh . hay là anh lấy vợ đại cho rồi để mau có cháu ngoại bồng . hình như anh bia@ và 24h@ quen nhau lâu lắm rồi mà
    HÀNG NGÀY MÁI TÓC CỦA CHÚNG TA THAY TRUNG BÌNH KHOẢNG 50 SỢI. NẾU QUÁ 50 SỢI COI NHƯ HÓI
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phải công ...sờ.... nhận Boysaigon@ nói chẳng sai chút nào cả! Nhưng cái điều quan trọng là có nên làm như thế mãi không? Con người chứ nào phải gỗ đá gì đâu, có nên dấu diếm mãi cái hình ảnh con người thật của mình bằng 1 hình ảnh khác, đối lập lại với cái vốn có ko? Để rồi lúc ngồi 1 mình lại ca cẩm cái bài "Ta chẳng còn ai". Cứ kiểu ấy mãi thì sẽ có lúc sống với giun!!! Biết lắng nghe sự sẻ chia của mọi người thì cũng nên sẻ chia với mọi người. Có đi có lại...
  8. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trắng
    Đỏ
    Hồng
    Tím
    Một ngày cứ từng đấy lần, phù dung nở rồi lại tàn.
    Yêu
    Thương
    Buồn
    Hận
    Một đời cứ từng đấy cảm xúc, thể hiện cùng một cái tôi dưới những mặt nạ đời.
    Có bao giờ lòng thật bình lặng, để nghe cái tôi của người, của đời...

    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo, 1 nhân vật bí ẩn lại chuẩn bị ra lò...=> cavoisatthu@. Tui đang nghi ngờ, và cảm thấy mình sẽ có 1 người cạnh tranh...
    Phù, biết đâu lại được nghỉ hưu!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    2 mặt.... đúng vây. Nhiều khi với người này mình là người tốt nhưng với người khác thì mình ko còn là người tốt nữa mà là một con người tệ bac. Vậy phải sống sao cho vừa người vừa mình đây hả trơi...
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này