1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mặt của 1 con người

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sống 2 mặt cũng có cái thú vị của nó chứ. Khi buồn, ta lại lôi cái mặt cười nhe răng ra, để ai cũng thấy ta lúc nào cũng yêu đời. Có những người, dùng 2 nick để tham gia TTVN chẳng hạn, đó là họ muốn lột tả hết 2 mặt của họ ra đấy thôi.
  2. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ tôi cũng ko bít fải dùng bộ mặt nào của tôi để đối xử với bạn nữa.càng ngày bạn càng tạo cho tôi 1 cảm gíac bất an,mất lòng tin.Nhiều khi tôi thấy bạn thật là ngây ngô....khi bày tỏ cảm xúc của chính mình.chẳng thích chút nào cả...và tôi vẫn thích là chính tôi hơn.
  3. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Hix còn mình thì 1 ngày phải thay đổi 4 khuôn mặt khác nhau. Nhiều khi cảm thấy như dở hơi ấy , tại sao mình lại ko thể là chính mình chứ ! điều ấy thật đau khổ . Nhà Phật đã dạy rằng " Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính bản thân mình " cũng may là mình chỉ thay đổi chứ chưa đánh mất.
  4. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cái hai mặt của mình hình như phức tạp kinh lắm đến nỗi không biết hiện tại mình đang sống với mặt nào nữa. Cứu tôi với! Ai cũng nhận ra đuợc bản thân và mặt trái còn tui thì chỉ thấy ...một khối vuông đặc.
    :(
  5. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, "niềm tin" là một điều rất cần thiết trong cuộc sống, nếu chưa có nó, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không biết mình là ai? đang làm gì? đang sống cho ai .......
    Niềm tin, cái làm cho mình tự tin,... những cái đó xuất phát từ đâu??? Đây là câu hỏi mà mỗi người sẽ đều có 1 câu trả lời cho riêng mình.
    Tại sao có nhiều khi thấy mình là một người tốt, nhiều khi lại thấy ngược lại, ........... Đừng lấy làm buồn vì điều đó, vì ai cũng vậy cả mà, chỉ có thể hoàn thiện được trong 1 mức giới hạn nào đó!
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khi vào cty, mình là 1 người anh lúc nào cũng yêu đời, cũng cười, luôn kể chuyện vui, góp chuyện vào những cuộc thảo luận cũng như tranh cãi về 1 vấn đề nào đó về lịch sử, về phong tục tập quán...
    Nhưng khi về nhà, mình lại trở thành 1 người chỉ bi quan, tự ti, không hề dũng cảm... Đến nỗi yêu cũng không biết bày tỏ làm sao.
    Sống hai mặt đấy!!!!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi thăm nên kéo nó lên để tiếp tục chiêm và... nghiệm.
  8. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu không sống ít nhất là 2 mặt, nếu sống quá thật thà, nếu sống qua hiền lành ngay thẳng có lẽ đã không tồn tại được đến hôm nay, có lẽ đã bị đẩy lùi vào hậu trường từ lâu, có lẽ đã không có cơ hội trở mình, có lẽ đã dưới tay người khác, có lẽ bây giờ không khẳng định được bản thân, có lẽ đã không loại trừ được chướng ngại vật, có lẽ đã không được nắm trong tay 1 chút đặc quyền như ngày hôm nay
    Nhưng 1 chữ nhẫn, vì đó không phải là thành tích huy hoàng, đó chưa phải kết quả mong muốn nên tiếp tục 2 mặt, tiếp tục viết tiếp chữ nhẫn cho ngày hôm sau
    Nhưng cảm thấy thất vọng 1 chút, cảm giác thoả mãn nhưng không vui, mâu thuẫn nhau quá, 2 mặt này sao khác xa nhau quá ...
    Phía trước là con đường
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    SỐng 2 mặt là cách sống phồ biến hiện nay trong cuộc sống. Ai cũng đều như vậy mà không hề biết hay cố ý.
    Nhiều khi... Cuộc sống bắt ta như thế!

Chia sẻ trang này