Hai mặt đối lập trong một bửa cơm Tớ ở với thằng bạn tớ. Nó thì gầy, tớ thì mập, nhiệm vụ của tớ hàng ngày là đi chợ nấu ăn, còn nó thì rửa chén. 2 thằng đều có chung sở thích ăn uống như nhau là đều thích ăn thức ăn hơi ngọt, không mặn, hơi béo 1 xíu và phải cay. Vấn đề là tớ thì đang muốn giãm cân, còn thằng bạn tớ thì nó muốn tăng kg. Nên tớ muốn nhờ các bác tư vấn sao cho tớ có thể lên được thực đơn hàng ngày mà 2 đứa vẩn ăn ngon, và nó thì tăng cân, còn tớ thì giảm cân . Cảm ơn các bác trước hí
Bác nè thế mà chí lí . Chẹp ! Em thấy thằng bạn em béo kinh khủng , ăn bánh mì bơ sữa ... ngọt quá còn gì Dưng mà mình cũng ăn bánh mì bơ sữa , ăn hầng ngày sao mình ko béo Theo em thì các bác cứ nấu ăn như mọi khi , ai muốn gầy ăn ít hơn ( cho mày chết thèm ) , ai muốn béo thì ăn nhiều hơn( sướng nhá) , thế là tiện cho cả hai . Chúc các bác thành công
Ối trùi đất ui, vấn đề này cũng hơi gay í nhỉ, theo em thì bác cứ ăn uống fình fường (trời đánh tránh miếng ăn mà , sao phải kiêng khem làm gì cho khổ) nhưng chịu khó rửa chén giúp bạn của bác, chịu khó thay bằng đi 1 vòng chợ thì đi 2,3 vòng, tập thể dục nhiều lên là hết béo ngay í mà hi` hi` Chúc bác có đc thân hình vừa í
Tớ thì củng ăn hạn chế lắm, thường chỉ ăn 2-3 chén lưng lưng cơm thôi, dưng mà mấy bữa nấu ăn ngon ngon 1 xíu, thấy thằng bạn nó ăn như nhợn táp í, thế là củng thấy thèm, làm vèo luôn 5-6 chén đầy. Mèo lại hoàn mèo
Nó gầy thì phải cho nó đi chợ chứ. Nó thích gì nó mua cái đó về ăn ( mà càng món bạn ko thích thì càng tốt ). Nó thích nó sẽ ăn nhìu, còn bạn chả thích thì bạn sẽ ăn ít, thế là bạn thì eo mà nó thì béo. Nhưng với một điều kiện là thèng bạn của chú phải hơi nhẫn tâm một chút ( sung sướng khi nhìn bạn ko ăn được trong khi nó ăn tì tì ). Hí hí hí
Thằng bạn tớ mà đi chợ thì mau hết chiền lắm, vì tiền mà để trong túi nó là nó cứ động đậy đòi nhãy ra bất cứ khi nào chứ không cần phải vào chợ mới nhãy.