1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_first_Noel, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hai mặt

    ... Đầu tối, anh nhắn tin: Em có về sớm ko? Anh nấu cơm đợi nhé! Em đừng làm việc nhiều nhé. Mệt lắm.
    Em nhắn lại: Em phải họp, chắc muộn em mới về. Anh cứ ăn cơm trước đi. Tối về online rồi chat nhé.

    Ở công ty:
    Đang ngồi làm, ấy nhắn cho tớ: Nhớ!
    Tim xao xuyến! Vẫn kiểu trêu trêu: Nhớ gì mà nhớ. Làm việc đê.

    Cuối tuần. Anh nhắn: Em yêu ơi, nấu cơm cho anh ăn nhé! Cuối tuần này mình ở bên nhau nhé.
    Mệt mỏi nhắn lại: Cuối tuần em nhậu với cty rồi anh ơi. Chả bít bao giờ mới về. Anh dỗi. Em chả cảm thấy gì.

    Ngoài đường. Trời lạnh. Hỏi ấy: Ôm nhé. Gật đầu. Hai đứa phóng đi. Chả còn gì ngoài hai đứa nữa.

    Cứ thế, hàng ngày, sống cuộc sống hai mặt. Anh cứ hân hoan với kế hoạch cho đám cưói. Còn em, lênh đênh với chút tình cảm trẻ con.
    Hai mặt!
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Anh thường không có nhiều thời gian để đọc các tâm sự trong box này, nơi anh vẫn thường xuyên ra vào làm công việc quản lý. Nhưng hôm nay anh đọc được bài này của em, anh thấy nó dường như là một truyện ngắn ngắn.
    Đôi khi tình cảm thường không thể lý giải được mọi thứ đang diễn ra. Nhưng anh rất ngạc nhiên vì cùng thời điểm này năm ngoái em đã có một topic than thở về tình yêu, nơi đó tình yêu vụt biến khỏi tầm tay em. Em đã đau khổ, em đã buồn bã...
    Thế nhưng bây giờ em đang vứt bỏ tình cảm chân thành và chạy theo một thứ phù du, anh chẳng hiểu làm sao nữa.
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/871213.ttvn
  3. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh nói đúng!
    Đó là tình cảm rất phù du. Nó chẳng định hình là gì cả.
    Không kết thúc, ko có mở đầu. Thậm chí còn chẳng xác định đó là thứ tình cảm gì.
    Thế mà cứ bị cuốn đi. Cuồng nhịêt đến mức nghẹt thở.
    Biết là sai, biết là chẳng đi đến đâu. Hối hận. Đau khổ. Dặt vặt.
    À, còn cái bài năm ngoái là của chủ cũ đấy. Em chỉ mượn nick này để viết thôi.
    Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao.
    Sắp đến ngày ra mắt bên kia.
    Bên này vẫn cứ chơi vơi!
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cảm giác lạ?????
    Ăn vụng ngon hơn????
    Hay...............rì nhỉ????
    hơ..........................
    nhắm mắt lại đã !!!?
  5. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chả bít là cảm giác gì. Những ghét nhất là sự lừa dối!
    Phản bội!
    Haizzzzzzzz........ Đến khi mất đi TY rồi mới tiếc
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ng ta thường phát điên với những thứ tình cảm ntnày. Càng mún trốn chạy thì nó càng có sức hút mãnh liệt ghê gớm. Có phải ấy với "anh" đã cảm thấy quá quen thuộc rồi ko? Cần đổi mới thôi. Mới trong MQH 2 ng chứ ko phải với cậu bạn trai kia đâu. Bạn í ko bao jờ yêu và quan tâm và chắc chắn sẽ k mún lấy ấy đâu. Tỉnh lại đi cưng.
    Say nắng.
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ham của lạ
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hiểu cái cảm giác này
    uhm...đã từng như thế, nhưng may quá chưa fải đến mức lấy
    vẫn dừng lại kịp và suy nghĩ....
    và h vẫn nghĩ..............
  9. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắn cho nhau bao nhiêu tin mỗi tối nhỉ? CHẳng đếm được. Vừa nhắn vừa xoá tin mới đủ bộ nhớ.
    Biết là đang đi sai đường đấy. Sao vẫn cứ đi. ĐI để biết nó sẽ dẫn mình đến đâu à?
    Cả tớ và ấy đều mong tin của nhau, mỗi giây mỗi phút. Cả hai đều cảm thấy tim vỡ vụn khi người kia có ý định dừng lại. Và thế rồi lại bị cuốn vào nhau.
    Ấy nói: Chẳng quan tâm tớ đang yêu ai. Không cần tớ yêu ấy. Chỉ cần nói chuyện. Chỉ cần nhắn tin và chỉ cần ấy luôn trong tim tớ, thế là đủ! Có đủ thật ko?
    Chẳng rõ nữa...!!!
    Muốn đi đến 1 nơi chỉ có hai người. Khong suy nghĩ, không băn khoăn... Rồi sau đó mọi thứ sẽ qua hết.
    Chỉ còn hai ta với cuộc sống của riêng mình!!!
  10. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc con người cũng ko hiểu đc chính mình
    Mệt mỏi bận rộn với công việc làm con người ta hay bực bội
    Bị cuốn theo vòng cuốn của xã hội làm con người thay đổi

Chia sẻ trang này