1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_first_Noel, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Giống 1 câu truyện đã đọc trên hoa học trò 2 !
    Cô gái trong truyện hình như chọn cách dừng cả 2 !
    Để thời gian suy nghĩ xem ng mà thực sự nhớ + yêu thương là ai .......................
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử dừng lại xem tim có vỡ vụn thật ko? Ko bao jờ! Chẳng qua cả 2 đang cố tình nguỵ biện cho hành động của mình mà thôi. Hãy nghĩ tới cả 2 đang làm ng khác tổn thương ntn, và cũng làm chính mình đau nữa. Nếu có can đảm thì hãy đối mặt với sự thật là đến với nhau đi. Ko thì hãy dừng lại đi. Bít là khó khăn nhưng nếu sự việc đổ vỡ, bạn có nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của nó chưa ?Có gì đau khổ bằng niềm tin bị phản bội???
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi đi học xa nhà,điều đầu tiên mà chị cùng phòng nói với tôi là :Bất cứ ai cũng có những phút giây yếu lòng,những phút giây ngoài người mình yêu,lúc ấy,hoặc là đấu tranh với chính mình để vượt qua,thì hạnh phúc sẽ vẫn cứ bên mình,hoặc là cuốn theo và rồi mình sẽ mất tất cả.....Tôi đã bỏ ngoài tai những lời khuyên đó,đã từng chán ngấy những tin nhắn yêu thương,những lo lắng thường nhật,để đến với một điều phù phiếm và chạy theo cái phù phiếm ấy.....đã từng chạy mãi,đuổi mãi,cuối cùng tôi chẳng còn gì,chẳng còn những tin nhắn đầy ắp yêu thương,chẳng còn cái viễn cảnh một tương lai của 2 người nữa.Bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì,chẳng tiếc nuối một ai,nhưng trong lòng là một khoảng trống,trống hoang hoác và sự trống rỗng,thế thôi.Thấy một người đang đi trên còn đường mình đã đi,thấy buồn thật.....Chín chắn lên bạn,cái gì cần dứt khoát nên dứt khoát bạn ạ.......Chúc bạn hạnh phúc!
  4. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thừa thãi thế????????????
    Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
  5. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0

    Bạn đang hân hoan trong cảm giác mới lạ. Bạn muốn vứt bỏ mọi thứ để tự do, và mình nghĩ chắc gì bạn xem tình cảm với người mới là thực sự nghiêm túc! Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ mất người bên cạnh mình mãi mãi không?
    Một thoáng chới với, một thoáng dễ dãi với mình, một thoáng không cần suy nghĩ có thể làm bạn mất đi nhiều thứ..... để đến khi nuối tiếc thì không còn trong tầm tay.
    Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình có lỗi với sự chân thành? Chắc cũng chẳng có thời gian để nhìn lại!
    Với sự thành tâm nhất, mình mong bạn sớm nhận ra được đâu là điểm dừng. Đừng để mất và hối tiếc....
  6. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có dừng lại được không? Tôi đã từng nhìn thấy một câu chuyện giống y như thế, KQ là như thế nào cũng vẫn tổn thương cho cả hai. Dừng nó lại đi.
  7. hanhi80

    hanhi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    gái này thích đong đưa ...
    Lắm mối tối nằm không ...
    Nên dừng lại , suy nghĩ và chọn lựa ...
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng là nhận thức của chủ topic, chứ trong cái hoàn cảnh này càng khuyên can càng làm người ta hiếu thắng... muốn xây đắp 1 kỳ tích... ngoại lệ.
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mới giật cả mình. Cái cuộc vui minh tham gia cũng là như vậy. Tự dối lòng rằng mình làm thế bởi .......
    Tự cười, phức tạp quá.... Thằng khốn như mình bị đập cũng đáng, nhưng chẳng dứt được , cứ để xem sao....

Chia sẻ trang này