1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_first_Noel, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tao chẳng lạ lẫm gì với cái hai mặt của cuộc sống.Thấy chủ topic than vãn rằng mình hai mặt hì kể cũng lạ.Tư thân tao tao thấy tao có quá nhiều bộ mặt.Nó biến đổi không ngừng theo giòng biến chuyển của thời gian trong ngày...tháng năm...thậm chí là hàng giờ.
    Một doanh nhân...
    Một nghệ sĩ...
    Một kẻ chơi bời..
    Một thằng khốn..
    Một gã họ Sở
    Một chàng trai chung tình..
    Một thằng lang bạt rẻ rách...
    .................
    nhiều mặt thật...
    Mà tao thấy vào vai nào cũng như nó là bản chất của mình vậy,chẳng biết có phải là sống diễn nữa không nhưng tao chỉ thấy mình....chân thành.............
  2. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ấy đã đi về sớm. Để vào nhà tớ. Để mình nói chuyện.
    Ấy cứ than mãi tại sao ấy lại có tình cảm với tớ. Ấy hỏi tớ có muốn chúng ta yêu nhau ko? Tớ bảo, nếu ấy yêu tớ,tớ sẽ đi lấy chồng.
    Ấy cười. Ấy bảo tớ cứ đi lấy chồng đi. Ấy sẽ chịu được.
    Tớ đau lòng! Tớ hận tớ. Giá mà chúng mình chưa từng quen nhau nhỉ? Hay giá như tớ chưa từng có lời hứa nào...
    Mình sẽ dừng ấy nhỉ? Ấy với tớ thoả thuận rồi mà. Hôm nào đó, sẽ giành 1 ngày cho hai đứa. Sau đó sẽ quên hết ấy nhỉ? Rồi chúng mình lại vô tư như ngày xưa. Ấy sẽ tìm được 1 người làm cho ấy hạnh phúc.
    Tình cảm này sẽ qua nhanh thôi. Chỉ là cơn say nắng thôi ấy nhỉ?
    Nhưng mà tớ cũng vẫn nhớ. Tớ sẽ cất vào 1 góc nhỏ trong trái tim. Và tớ sẽ quay về với cuộc sống!
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng thật...con gái mà thế thì quả là không thể chấp nhận được......
    Regards,

    vo danh doc khach
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào.Tóm lại yêu hay ko yêu đây nhỉ
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Con gái quả thật tham lam.
    Mình cũng thế.
    Nhưng thế này thì tớ cũng ko chấp nhận được.

Chia sẻ trang này