1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mươi tuổi tôi đã yêu trong cay đắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, chả có cái dại nào giống cái dại nào ... Nhưng cái dại này thì , giống hàng tá những cái dại khác đấy, khí ko phải, chắc nên dùng từ ..."ngu" (hơi quá nhời, khổ chủ thông cảm).
    Khổ rồi, iem cũng hăm mươi đơi, mà chửa có thằng nào nó chịu ... "lừa" cả
    May thiệt !!!
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko gọi là yêu mà gọi là bị quyến rũ
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 22/11/2006
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hmm...có lẽ thế thật.
    Thương cái bạn 20t kia quá bác theanh nhỉ
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình hát thế này:
    " Anh hai chục tuổi, hai chục tuổi rồi, ngôi sao nào rơi trong trái tim anh".
    Bây giờ nghĩ lại đôi lúc thấy rất buồn. Thực sự, tình yêu tuổi hai mươi - như đã bao đời- chẳng bao giờ đi đến một kết thúc hay ho. Nhưng bù lại, nó cho con người ta những phút giây lãng mạn, đáng yêu, những giây phút mà con người ta có thể sống thật với cảm xúc của mình. Những tâm trạng đó là rất đáng quý, vì sau này không chắc gì đã tìm lại được.
    Còn gái, nói chung gái chỉ yêu lúc họ mười tám đôi mươi, chứ sau này gái không yêu nữa, gái chuyển sang làm toán, giải phương trình hôn nhân, ẩn số là chồng, tham số là gia cảnh chồng, nghề nghiệp chồng,...
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Hớ hớ...còn các em 21 tuổi trở lên và 19 tuổi trở xuống không cần phải lưu ý.
  6. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tdna sư kụ quả là cao nhân lịch duyệt, trc đây tại hạ tưởng đại sư chỉ nghiên cứu mỗi chuyên ngành đánh chén .. hôm nay được biết kinh nghiệm của đại sư thấy nể phục .
    Có một số đồng chí tuyên bố rất quá đáng chê người ta ngu, dại ... mà đâu biết trinh tiết có thể vá đc còn những cảm xúc, h hạnh phúc đó trong cuộc đời 1 người đâu dễ có, có người cả đời biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc đâu (mặc dù họ vẫn xây dựng gia đình, nhưng đó chỉ là làm liều theo phòng trào xa hộiị)
    Mai mốt chú nào lấy vợ chẳng may lưới đã thủng, có dám tuyên bố ly di ngay sau đêm test thử không ... Cho nên anh khuyên cô nào còn đủ lãng man cứ yên tâm yêu cho hết mình, mọi thứ có thể có đc trừ h và tình cảm . Còn chú nào có ý tưởng nhất nhất phải lấy cho đc em còn nguyên trinh nên PM cho anh, anh sẽ giới thiệu đến trường cấp I mà chăn dắt dần .
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tương lai em chắc đúng thế này đây. Đại ca tdna bao giờ thì về VN đại ca nhẩy?
    Cô bé trên kia không chỉ bị mất trinh đâu, cô ý còn bị mất luôn cả khả năng sinh nở nữa kia.
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ nói pó tay, chỉ biến thốt lên câu Oh!My god thật dại dột quá
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    [
    Qua đây cho tôi được nhắn tới A một lời: ?oEm thật ngốc đúng không? Nhưng em đã rất yêu, rất thương A. Mong A luôn khỏe, luôn hạnh phúc?.
    *********************
    Nó chài cho đến thế rồi còn nhắn nhủ, chúc chiếc...bực hết cái lỗ tai.
    Sao ăn cái giống gì mà ĐẦN đến thế không biết.
  10. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời có người thôg minh cũng có ng đần, chứ thông minh hết thì lấy ai để sở khanh dụ trời, nhugn công nhận chủ topic ng... thật

Chia sẻ trang này