1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mươi tuổi tôi đã yêu trong cay đắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tội nghiệp cho cô bạn nhỏ này thật nhưng các bạn có mắng thì mắng cho người ta nhận ra được lỗi mà sửa chứ cứ mắng người ta như thế không chừng vài bữa nữa báo đăng có đứa nhảy cầu tự tử đấy.
    Mình chỉ nói với bạn là mình hoàn toàn thông cảm với bạn về tình yêu của bạn chỉ là bạn đặt niềm tin nhầm chỗ thôi. Trong tình yêu con người luôn mù quáng mà. Bạn mất đi khả năng làm mẹ đó là một thiệt thòi rất lớn nhưng mình vẫn tin là bạn có thể tự đứng dậy được. Bạn cứ coi đây là một trở ngại mà bạn gặp phải thôi, đơn giản là cứ bước qua. Hãy cho mình một niềm tin vào cuộc sống nhé bạn! Tìm một tình yêu chân thành là rất khó nhưng mình vẫn tin bạn sẽ tìm được. Nhưng nhớ là hãy mở to mắt ra mà nhìn nhé! Mình nghĩ mắt bạn đã to ra được một chút rồi đó.
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tài vì? thf?ng cha nà?y 'c bòc tem con bè nà?y, nĂn nò mới bàm như vẶy hay sao ỳ nhì?
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc bài này vừa len lén nhìn ông sếp hơn mình...chục tuổi
    Tự nhiên tớ nghĩ ra cái câu hát ở trong nhạc chờ điện thoại của ông bạn "trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên thay đổi, trái tim tự tìm ra lối..." (xui dại quá ).
    Học xong lớp 12 là 18 tuổi, yêu sớm quá, và bị dụ dỗ sớm quá, nhưng bạn quyết định thế là đúng đấy, muộn nhưng vẫn tốt, cố lên nhé
  4. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thật không đây. Anh xin tự nguyện lừa em nhé
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Điên tiết nhất là cái dòng này, em mất tất cả roài em ơi.
    Nhưng chú Thế Anh viết lại chuyện của báo nào thế nhẩy[?ÂHy thằng cha đấy tên là Thế Anh
  6. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Vì em cũng là 1 mem trên TTVN. Anh cũng như các anh chị, các bạn trên này khi đọc bài tâm sự của em xong đều bức xúc.
    Gieo gió thì phải gặp bão, cái gì cũng có giá của nó em àh. Anh phục em là 1 cô gái trẻ, yêu hết mình, hy sinh hết mình cho dù mù quáng. Cái thằng Giám đốc gì đó nó sẽ phải trả lại những quãng đời còn lại ko lấy gì là tốt đẹp cả. Mịe nhà nó, nó có phải là đàn ông ko, nó có tiền có chức, đã gửi gắm giọt máu của mình cho người khác ( người mà có thể yêu nó hơn cả vợ nó bây giờ ) thì phải có trách nhiệm. Muốn chửi nữa nhưng thôi.
    ====> 1 bài học cho chính những cô gái khi yêu, và cũng chính cho mình
    Chúc em sống tốt
  7. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổii
    Chủ topic là nhân vật nam giới cơ mà
    A o đây là chủ topic à . còn em gái này là ai .Bó giò ..........
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    http://www18.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2006/11/153676.vip
  9. NamTuoc03

    NamTuoc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người ta lấy trên các báo mà.
    Chẳng chịu chú thích là sưu tầm nhỉ.
    Bao nhiêu người động viên.
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    dư lày là dư lào, sao ko nói rõ nguồn từ đâu nhỉ, mình cứ tưởng

Chia sẻ trang này