troi qua qua nhanh, nhin lai chang thay lam duoc viec gi..Tham thoat da thay Giang sinh go cua..Mot nam lai sap qua di...Ngay het, tuan het, thang di, nam qua...Doi nguoi duoc may hoi vui, doi nguoi duoc may phut khong lo lang? Co ma giu lai hanh phuc dang co trong tay. Hoang My LOVE ... will keep us together
Thứ 7: sáng ngủ dậy đi ăn sáng và uống cafe với tụi bạn,sau đó là đi mua đĩa nhạc,rồi lang thang với tụi nó quanh hà nội,trưa về nhà ngồi nghiền ngẫm những bản nhạc mình thích,sau đó là ăn cơm,rồi ngủ một giấc đến chiều,sau đó đi chơi thể thao,tối lại về nhà ăn cơm,rồi sau đó nghe hết bản tin thời sự,đọc xong một,hai tờ báo,rồi lại tụ tập bàn bè đi nhảy,và chỉ cho phép về nhà trước 12 giờ đêm. Chủ nhật:vẫn như hôm trước,uống hết cafe thì đến nhà bạn bè chơi,sau đó về nhà ông bà ăn cơm,chiều đi chơi với tụi bạn và gia đình tiếp,tối lại"bà ơi cháu ăn cơm với"và tối thì cũng lại như tối trước. Nói chung hai ngày cuối tuần thật nhẹ nhõm,không có gì thay đổi cả, When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
The thi that chan qua dung khong? Toan ngu la ngu, toan an la an ...... khong co gi choi hon nua sao??????
2 ngày cuối tuần vừa rồi làm mình nhớ lại thời hè năm ngoái vì tội thức khuya đến tận 3h sáng. Mà kì lạ "ai đó" cũng thức đến hơn 3h.... 2 ngày đi chơi mệt mỏi và vui vẻ .... cạn cả nước mắt hmmm gd
Chac la ko vui bang U roi, vi nghe ten U da that luoi!!!! Luoi nen suot ngay ngu, ngu ca tren may vi tinh! quote-ngu_gat viết lúc 18:18 ngày 02/12/2002: Trùi ui! Nghe hoangmy2404 sầu muộn thế , thế 2 ngày cuối tuần vừa rồi của Hoangmy2404 có vui không? [/QUOTE] Hoang My LOVE ... will keep us together
thời gian đâu có đợi ai bao giờ nên mới thấy con người luôn phải chạy theo nó để phấn đấu. 2 ngày cuối tuần cũng đừng bỏ phí hãy tận dụng nó với khả năng của bản thân.
Tôi nghĩ rằng khi nào sầu muộn thì ngủ quách 1 giấc cho xong, dậy lại thấy sảng khoái. Hê..hê, nhưng tối mình du lịch "4 chân giường" hơi bị muộn đấy!
Nhiều khi tự hỏi sao mình lại chọn 2 ngày cuối tuần để làm công việc ấy nhỉ?. Mệt mỏi quá chừng, nhưng biết làm sao được đây, khi đã chót rồi..? Tuần này lại vậy, mà lại phải đi từ sáng sớm nữa chứ... Cứ nghĩ đến Thứ Bảy, Chủ Nhật lại thấy chán... -Wonder-