1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hai người bạn thân hiểu lầm nhau vì một người đàn ông không xứng đáng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Dp14ie, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dp14ie

    Dp14ie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hai người bạn thân hiểu lầm nhau vì một người đàn ông không xứng đáng

    Tớ kể câu chuyện của tớ để có thể tâm sự với các bạn có cùng cảnh ngộ:
    Tớ chơi với đứa bạn thân A của tớ từ hồi để chỏm trong một hội có 4 đứa con gái, tạm gọi 2 đứa kia là B và C nhé; nó là đứa rất tốt tính nên được bạn bè yêu quí và gia đình tớ cũng rất quý nó. Tuy chỉ có một điều duy nhất, cùng là con gái nhưng 3 đứa bon tớ đều có kẻ nhòm ngó, nhưng nó thì chẳng có ai cả.
    1.Chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm rùi; hồi đấy là năm 2004 bọn tớ tốt nghiệp đại học đi làm được 1 thời gian rùi thì đứa bạn A của tớ quen được 1 anh tên là H hơn nó 4 tuổi. Nói chung là nó đã biết anh ý một thời gian trước rùi và đã biết anh ý có quan hệ tình cảm với một cô gái khác; nhưng khi anh ý bắt đầu đi chơi với cái A bạn tớ thì anh ý nói đã chấm dứt tình cảm với cô gái kia vì cô ta trẻ con quá.
    2. Tuy mới chơi với nhau nhưng cái A bạn tớ rất thích anh H đấy. Nó định rủ anh đấy đi học một lớp dancing nhưng vẫn ngại, nên nó gọi điện cho tớ bảo tớ đi làm bình phong cho nó; tiện thể rủ một anh nào đang ngó nghiêng tớ đi học cùng cho đỡ ngại. Lúc đầu tớ từ chối, nhưng về sau có một cậu bạn tên T gọi điện rủ tớ đi học dancing thật nên tớ ok, vì cũng muốn giúp bạn mình có đôi có lứa.
    3. Trong thời gian học dancing đó tớ thấy anh Hưng chưa hề nói lời yêu, nhưng tớ đã thấy con bạn A của tớ và anh H đưa đón và âu yếm nhau như một cặp đôi thật sự. Tớ và cái B bắt đầu thấy không ổn và đã khuyên cái A rất nhiều. Tớ bảo nó "mày yêu anh H thì cũng có thuận lợi là anh ý cũng nhiều tuổi rồi, cũng nghĩ đến chuyện hôn nhân rùi và sự nghiệp thì cũng có rồi, nhưng ông ý thì lại có vẻ lọc lõi và sành điệu trong tình yêu quá mà mày thì chưa có ai bao giờ, nên mày phải cẩn thận, mà anh ý chưa nói lời yêu thì con gái cũng nên giữ giá làm nem, đừng dễ dãi quá". Con C thì bảo tao trông ông H đấy đứng núi này trông núi nọ.
    4. Kết thúc khoá dancing là sinh nhật của cậu bạn T của tớ, tớ rủ luôn A và anh H đi cùng luôn. Hôm đấy do T uống chút rượu nên đã tỏ tình với tớ trước mặt A và anh H, tớ từ chối và về sau nói với A là T quá trẻ con và cũng sắp đi du học xa nên tớ không thích.
    5. Sau thời gian đấy tớ phải đi công tác suốt nên chẳng gặp A và H, với lại tớ và A, B cũng có cãi nhau linh tinh một lần nên tớ cũng chẳng gặp bọn nó. Mãi khoảng 2 tháng sau bọn tớ mới làm lành thì B kể với tớ là anh H vẫn chưa tỏ tình với A, sinh nhật và 14.2 chẳng có gì, nhưng mà Tết vẫn rủ đi chơi. Cái A bạn tớ thấy nản chí nên đã ngừng liên lạc với anh H một thời gian. Nhưng rút cuộc là cứ lần nào nó có ý định dứt điểm với anh ý đều không được, vì chỉ cần anh ý gọi điện rủ nó đi chơi thì nó lại mềm lòng đồng ý.Đúng là mù quáng!Tớ đã bảo nó mày đừng để ông ý chơi kiểu mèo vờn chuột như thế, phí hoài tuổi thanh xuân của mình, nhưng đều bó tay. Nó bảo tớ thì có nhiều người theo đuổi rồi, còn nó chỉ có một, nó chấp nhận lấy người đàn ông đấy kể cả ông ý có phong lưu, đa tình đi chăng nữa. Tớ thấy bạn tớ tự ti mà thương nó quá!
    6. Sau đó có một lần tớ đến CLB dancing ở Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô chơi và vô tình gặp anh H đi cùng 1 người bạn trai đến đó. Anh H bảo rất lâu không gặp tớ và anh ý muốn xin lại số điện thoại của tớ vì đã mất số đt của tớ rồi. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó..
    7. Hôm đó là buổi tối tớ đang chuẩn bị đi tập văn nghệ cùng công ty thì thấy có một số điện thoại lạ gọi vào máy tớ. Là của anh H. "Alo, D ah? Anh đấy" (tạm gọi tớ là D nhé)- "anh nào ah?" - " Anh H đây" - "ah, anh H bạn A phải không ah?'' - " có cần thiết phải gọi là anh H bạn A không? em rảnh không, anh muốn rủ em đi chơi!" - " Xin lỗi anh em bận mất rồi, anh gọi điện rủ A đi chơi ý". Tớ nghe xong điện thoại thì thấy không ổn tý nào, vì sao anh H lại có ý định à ơi với tớ. Tớ quyết định nói chuyện này với A để nó quyết tâm xa rời người đàn ông này ra.
    8. Tớ đã nói chuyện này với B và C, nhưng chưa kịp nói với A thì tớ lại phải đi công tác (tớ muốn nói trực tiếp chứ không qua điện thoại). B bảo đúng tối hôm đấy nó và A đi lễ, nó chứng kiến A và anh H gọi điện cãi nhau rất to, rồi anh H gọi điện rủ tớ đi chơi. Trong thời gian tớ đi công tác, anh H chắc thấy tớ không đồng ý đi với anh ý nên đã nói với A việc anh ý rủ tớ đi, tớ không biết nó phản ứng thế nào.
    9. Đến lúc tớ về 2 đứa đi uống cafe'' và tớ kể cho nó nghe chuyện đó, nó rất buồn và hỏi tớ chi tiết cặn kẽ từng câu một. Nó bảo anh H không kể cho nó nghe chi tiết câu nói của anh H " có cần thiết gọi là anh H bạn A không" và rất buồn vì ông ý đã nói như thế. Tớ chẳng biết nói gì và chỉ biết an ủi nó thôi. nhưng...
    10. Hôm sau nó gọi tớ ra và nói tớ rất gay gắt. Đại để nó nghi ngờ tớ có tình cảm với anh H và nói sẽ tìm ra chứng cớ việc tớ thập thò với ông ý. Tớ hoàn toàn bất ngờ và schock nặng, tớ nói tao không phải là loại người như thế và nếu mày không tìm ra chứng cứ được thì mày đã xúc phạm danh dự của tao. Ức chết đi được!
    11. Từ đó trở đi nếu có bất cứ cuộc họp mặt chung nào có tớ và A thì nó đều làm mặt lạnh với tớ. Tớ chỉ im lặng và không cố gắng giải thích. Sau đó một thời gian tớ nghe B kể A và anh H vẫn chơi với nhau, nó vẫn mua quà tặng cho anh H..tớ thật sự rất buồn vì nó đã chọn anh H chứ không phải là tớ - đứa bạn đã chơi với nó 20 năm. Sau đó thì nghe nói cuối cùng anh H cũng nói thật là anh ý chỉ coi A là em gái và không thể chuyển sang tình yêu được. A không chấp nhận chỉ là bạn bình thường của anh H và 2 người chia tay nhau.
    12. một năm qua đi, B đã lấy chồng và có con. Tớ cũng đã lấy chồng mà A vẫn cô đơn. Ngày tớ lấy chồng A đến cho có mặt và lạnh lùng không hỏi han gì tớ cả. Tớ và chồng tớ cũng đã đến nhà A chơi Tết một lần nhưng nhận được thái độ rất lạnh nhạt của nó. Anh H cũng một lần gọi điện cho tớ hỏi thăm về A nhưng tớ nói không biết. Sinh nhât A vừa rồi tớ gửi cho A điện hoa và chúc mừng nó. nhưng tớ thấy chẳng có dấu hiệu tích cực từ phía nó cả.
    13. Bây giờ tớ thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy vui vẻ với A như ngày xưa và vẫn ước ao bọn tớ quấn quít như ngày xưa. Nhưng một bàn tay mà vỗ thì làm sao thành tiếng được phải không?
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ lạ thật, có tí teo chuyện thế mà bỏ cả bạn thân của mình.
    Mà tôi thấy bạn ứng xử như thế là cố gắng hết sức rồi. Đến tận khi bạn đi lấy chồng rồi mà A vẫn cứ lạnh nhạt với bạn thì hết thuốc chữa. Chẳng việc gì phải áy náy đâu bạn à.
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đúng chưa chắc đã nên nói ra. A của bạn quả thật rất đáng thương. Có lẽ những gì A cần từ bạn là sự thông cảm nhiều hơn là sự thật phũ phàng về H. Đối diện với bạn, A sẽ phải đối diện với sự đểu giả của H, người duy nhất "yêu" A và có lẽ cũng là người duy nhất mà A yêu. Hãy hiểu và thông cảm A hơn, hãy xin lỗi A mặc dù bạn chẳng có lỗi gì, nếu vẫn muốn giữ tình bạn ấy. Chúc hai bạn có lại được tình bạn đẹp như trước
  4. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thông cảm cho bạn A thôi. Con gái mà, khi yêu cũng chẳng thể nói được gì cả. Mình thấy bạn D ứng xử rất tốt nhưng theo mình nghĩ nếu tình cảm của bạn vẫn như xưa và vẫn thiện chí thì một ngày nào đó A sẽ hiểu thôi mà.
    Mình đây này, nhìn thấy rõ người theo đuổi bạn mình đang tình tự với một cô khác ( oái oăm mình lại gặp trong rạp chiếu phim chứ). Rồi mình tra cứu số điện thoại của anh ta thì không đúng tên,tuổi, gia đình như anh ta nói với bạn mình. Vậy mà khi khuyên cô bạn lại còn nói mình ghen tức chứ (Ngày đó tụi mình là SV mà anh ta nói là đang đi làm, trưởng phòng của một cơ quan...) quả thật lúc đó cô bạn mình thần tượng hắn lắm. Hic hic bây giờ 3 năm rồi, bạn mình mới phát hiện ra anh ta có gia đình rồi và bạn mình cũng chỉ là một trong nhiều nạn nhân thôi.
    Cô bạn đó không phải bạn thân mình mà chỉ là người học cùng lớp nên sau ngày đó mình cũng ít liên lạc. Bây giờ cô ấy tự tìm mình và xin lỗi chứ. Ngày mình lấy chồng cô ấy dẫn người yêu đến làm mình cảm động ghê.
    Thôi bạn đừng buồn và suy nghĩ nhiều. Thời gian sẽ làm bạn của bạn hiểu ra mà
  5. mily2212

    mily2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn nhiều nha! Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Gửi mùa hè giữ hộ chút tình yêu,
    Ngày chia xa biết bao giờ gặp lại
    Lúc đó em có còn là cô gái
    Đốt tôi bẳng ngọn lửa riêng em.

Chia sẻ trang này