1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai người khác ĐẠO yêu nhau thì sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cactusfl, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    lấy nhau chứ có phải lấy bố mẹ nhau đâu mà.Cứ yêu là cưới thui
  2. vietthanhlam

    vietthanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à
    Tôi là một người theo đạo có thể là tôi sẽ trả lời cho các bạn được thắc mắc đó .
    Thứ nhất :
    Nếu là người bên Giáo mà lấy người bên Lương ( ngoại đạo ) thì người bên Lương phải theo ngươi bên Giáo ( dù là trai hay gái ) và về sau con cái phải theo bên Giáo .
    Thứ hai :
    Nếu mà hai người đên với nhau mà không chở lại đạo thì bất cứ ai trong GĐ ko được tham gia vao đám cưới . Nếu đến dự đám cười thì sẽ bị mắc lỗi .
    Thứ ba :
    Nếu hai người vẫn đến với nhau ma ko thể theo bên gIáo được vì một lý do nào đó thì có thể mỗi người theo một đạo nhưng con cai sau nay sẽ theo bên giáo ( nhưng điều kiện nay ko đc tôt cho GĐ người bên giáo cho lắm )
    Trên là nhưng câu giải thich của mình và mình xin được nói thêm như sau :
    Minh hay các bạn cũng vậy thôi chúng ta là con người ai cũng muốn điều hay lẽ phải và du là đạo nào cũng vậy đều dậy con người điều tốt cả .
    Vậy tại sao chúng ta cứ phải cố chấp những vấn đề về tiến ngưỡng vậy nhỉ . Nếu chúng ta đã yêu nhau thi tất cả có thể làm cho nhau mà chuyện đó thì có to tác gì chứ . Chúng ta sống ở thời buổn hiện đại và chúng ta cũng nên sử sự hiên đại chứ .
    Còn dù la lương hay giáo cũng vậy thôi đều là hướng con người đến cái thiên vậy tại sáo chúng ta phải đắn đo về diều đó .
    Cái mà chúng ta cần đăn đo suy nghĩ chính là chúng ta đã là người tốt chưa mà thôi
  3. nguoikhongngheo

    nguoikhongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn,
    Trước khi làm tín đồ của một tôn giáo, người ta cần làm con người đã chứ. Mà tình yêu nó chẳng phải là cái được coi là ngườ nhất hay sao?
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc bài viết này... và tôi thấy các bài viết phía sau các bạn viết có gì đó không thật chính xác.
    Tôn giáo cho đến ngày nay, xét theo Triết học và Thần học, vẫn là câu hỏi bỏ ngõ cho cuộc đời mỗi người (dù muốn dù không).
    Bạn vietthanhlam àh, thông thường thì khá nhiều anh (chị) đã chọn một tôn giáo khác để cùng chia sẻ những kinh nghiệm tâm linh với người bạn đời, và sau này là gia đình họ. (Nói thêm: Việc theo hay bỏ 1 tôn giáo nào... bây giờ đã khác ngày trước nhiều, nhất là ở các nước mà trào lưu vật chất hoá đang là nhu cầu họ thấy...). Tuy nhiên, không phải là không thể cưới nếu không theo đạo (ở đây là các đạo như Công giáo, Tin lành,... xin đính chính là Nhà Nước mình gọi là Thiên Chúa Giáo, nhưng bản thân các giáo hội đó không gọi họ là TC Giáo...).
    Tôi có thể giải thích lại ý của bạn này 1 tí, nếu có ai đó đọc topic này, rằng... thường thì người có đạo CG, TL, Hồi giáo,... thường khuyên (hay vì để tránh khó khăn sau này) thì hay nói như bạn vietthanhlam đã nói ở trên.
    Còn về ý bạn nguoikhongngheo, tôi hiểu ý bạn... nhưng tôi nghĩ nói như ông bà mình thì hay hơn:
    - Giữ đạo là giữ tại tâm. Phật ở trong tâm mình!
    - Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. (tu là 1 hình thức của tín ngưỡng).
    - ...
    Còn, tôn giáo, theo đúng nghĩa, là một phương thế, mà ít ra từ đó người ta tập sống cho đúng các giá trị Chân-Thiện-Mỹ hơn, nghĩa là đúng con người hơn. Nên: Không thể làm người trước khi làm tín đồ (?) của một tôn giáo.
    Chúc những người yêu nhau mà không cùng tôn giáo tìm thấy điểm chung của nhau. Bởi "Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cả hai cùng nhìn về 1 hướng"!
  5. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa được giảng một bài tụng kìa. Số là 2 người này họ cũng theo đạo như gia đình tui, nhà tui làm dịch vụ internet họ hay ghé vào để đọc mail và đánh máy kinh thánh. Họ biết nhà tui theo đạo nên cũng hay hỏi thăm này nọ. Tui thì ít nói chưyện với họ lắm, đột nhiên hôm qua họ hỏi tui sao ko đi sinh hoạt ở nhóm Thanh niên ( hic tui có đi chứ bộ tại họ không biết đó thôi, tui đi khác hội thánh với họ). Rồi nào là tui phải đi sinh hoạt không được quen người ngoài không thì tui đánh mất linh hồn của tui, nào là không được kết hôn với người ngoại đạo gì gì đó... Hic nhà tui không phản đối mắc gì họ lên tiếng chứ.
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà khác đạo thì không sao, chứ cưới nhau mà khác đạo chắc mệt luôn vì những tín ngưỡng,ví dụ đạo hồi không ăn thịt heo thì suốt đời sẽ không ăn thịt heo theo người ta luôn nếu vợ hoặc chồng có đạo này.
  7. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    uhm...mình đang yêu 1 người có đạo nè....nhà mình có vẻ không thích nhưng cũng không ghét...bản thân thì chưa thấy có gì cản trở cả...nhưng nếu lỡ yêu nhau quá...không thể thiếu nhau, lúc đó mới thấy được sự cản trở thì.....làm sao mà chia tay nổi....Mình k hiểu về đạo lắm...mong các bạn nam có đạo hãy chỉ ra cho mình những cản trở tôn giáo, những điều phải làm, nên làm và không được làm...mình sợ đụng chạm đến tự ái tôn giáo lắm!!!
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời xác đáng nhất là bạn hãy khôn khéo nói chuyện với bạn của bạn (tuy nhiên cũng phải xét đến mức độ tình cảm của các bạn đã)!
    Yêu không cùng tôn giáo là việc không đơn giản... nhưng cũng đơn giản lắm, vì con tim có cách giải quyết của nó mà. Với lại, nếu đúng cái gọi là đạo... thì đạo chính là tình yêu, đạo không là hư từ người ta đặt lên, không là kết qủa của tư duy con người!
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hihihi nhắc tới yêu người khác đạo mới nhớ,hùi đó thương một người bên đạo,trời bị bắt đi học giáo lý,cứ tơi ngày là trốn chui trốn nhủi,mọi liên lạc điều phải cắt ,mệt thiết,nhưng cũng lạ,ko biết con gái bên đạo có sức quyến rủ hay sao ấy,tụi bạn nhà cấm bao nhiu thì cấm,chứ cuối cùng vẫn quen người bên đạo.hihii.
    Nhưng xét cho cùng thì yêu ai cũng được,bên đạo hay ko cũng vậy thôi,đạo nào cũng chỉ dạy mình làm điều tốt thôi mà,nếu có theo đạo thì cung chẳng có j` lớn vì biết đâu đó hằng ngày mình cùng cô ta đi lễ càng tăng thêm tình cảm thì sao.
    Đây chỉ là quan điểm của từng người thôi,vì quan điểm của mình là đạo là một cái gì đó để minh hoàn thiện mình,để biến mình thành người tốt...nói chung là hoàn thiện tại thế giới này chứ mình ko có quan niệm theo đạo nào để sau này lên thiên dàng hay xuống địa ngục hihihi,vì nếu mình theo đạo nào đó mà bản thân mình không hoàn thiện thì chắc chắn cũng ko thể nào lên được thiên đàn
  10. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bất kể tôn giáo nào cũng thế thôi, không đc thờ hai Chúa. Tôi không biết các tôn giáo khác thế nào nhưng bên Thiên chúa giáo là bắt buộc cả hai ng đều phải theo Thiên chúa giáo. Tôi là ng có Đạo, tôi sắp lập gia đình nhưng chồng chưa cưới của tôi lại không theo tôn giáo nào cả. Thế nên anh đã làm các thủ tục để đc trở lại Đạo. Vì đối với ng theo đạo Thiên chúa thì phép Hôn phối là phép cực kì quan trọng. Có điều ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng, gia nhập tôn giáo nào cũng phải trên cơ sở tự nguyện. May mắn cho tôi là sau một thời gian tìm hiểu, ông xã tương lai đã đồng ý vô điều kiện

Chia sẻ trang này