1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai người khác ĐẠO yêu nhau thì sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cactusfl, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    gia đình là 1 yếu tố rất quan trọng cho hạnh phúc của 2 người sau này.....chẳng ai muốn mang tiếng vì người yêu mà bỏ cha mẹ mình cả....đừng khuyên mình tình yêu mới là quan trọng....
    Nhưng cũng may là mình không có đạo gì cả....chỉ sợ gia đình của bạn í thui.....mình chỉ sợ do vô ý làm điều gì đó đụng chạm đến tự ái tôn giao....thế là tiu.....
    NHỮNG ĐIỀU CẤM KỊ TRONG ĐẠO CHÚA LÀ GÌ???PLZZZZZZ
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi cần biết gia đình bạn của bạn theo cụ thể là tôn giáo nào. Hiện tại, các tôn giáo được phân thành 3 nhóm chính.
    1. Độc thần giáo: Nghĩa là theo các tôn giáo đó, họ chỉ tin vào 1 Đấng duy nhất... và gần như dịch ra tiếng Việt là Chúa (God). Ví dụ như YAHWEH của Do Thái Giáo, Thiên Chúa (3 ngôi) của Kitô Giáo (bao gồm Công giáo Roma, Chính Thống Giáo, Tin Lành và Anh Giáo), Đấng ALLA của Hồi Giáo...
    2. Đa thần giáo: Tin vào nhiều Chúa (hoặc Thần) như đạo Hindu,..
    3. Nhóm thứ 3 tôi không biết đặt từ gì, trong đó có Phật Giáo là đại diện. Đấng họ tôn thờ không phải là 1 "sức mạnh" bên ngoài, mà là những gì đó rất gần với họ...
    Với mỗi tôn giáo, Giáo Lý đều khác nhau, hoặc ít hoặc nhiều nên... các tín đồ của họ có lối nghĩ khác nhau.
    Thứ 2, niềm tin tôn giáo hoàn toàn khác nhau ở mỗi người, mỗi gia đình,.... và rất nhiều người theo 1 tôn giáo nào đó nhưng hoàn toàn sống không đúng với Giáo Lý của tôn giáo đó.
    Vì thế, việc bạn hỏi để tránh "đụng chạm đến tự ái tôn giáo"... thì như tôi đã đề cập: Bạn cần nói chuyện với bạn bạn là việc cần làm đầu tiên. Người bạn đời là người chia sẻ chính với mình về mọi chuyện, kể cả tôn giáo, vì thế bạn cần hiểu người đó cần gì và quan điểm riêng như thế nào về tôn giáo.
    Tiếp nữa, không nhất thiết bạn là người có đạo nào đó, bạn vẫn có thể tìm hiểu về các tôn giáo. Bạn có thể tìm từ các sách vở, tốt nhất là ấn bản chính thức của các tôn giáo đó, cùng tìm hiểu thêm những sách vở mà những người ngoài các tôn giáo đó viết. Chí ít là để sau này có thể nói chuyện với bạn của bạn và gia đình bạn bạn.
    Vậy nhé! Chúc bạn vui...
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    thật sự cảm ơn bạn nhiều lém...hihihi...mình đỡ hoang mang hơn rui!!! nhưng kiếm mấy cuốn sách về đạo ở đâu vậy???
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Qua bên Hy,Hy cho mượn nè,ở nhà còn mấy cuốn hồi đó người kia bắt đọc hehehe.
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hai người khác Đạo yêu nhau à ? Đây cũng chính là lý do đã khiến cho mối tình đầu của mình " break up ".....Mình theo Đạo Thiên Chúa, còn anh ấy theo Đạo Phật, gia đình mình và gia đình anh ấy không chịu vì khác Tôn giáo. Và thế là chia tay, mặc dù hai đứa không hề muốn.....Mình và anh ấy buồn lắm, thời gian đó mình buồn và chỉ biết đi học để quên anh ấy, còn anh ấy thì uống bia, uống rượu và lao đầu vào làm việc ( mình biết qua 1 người bạn cùng phòng trọ với anh ấy )....Nhưng mình rất buồn vì mình và anh ấy không vượt qua được lễ giáo phong kiến....Chuyện cũng đã xảy ra cách đây gần 3 năm rồi, hiện tại mình đã có người yêu và người yêu của mình lại theo Đạo Phật, nhưng người yêu mình không quan trọng chuyện đó và hai đứa mình sẽ cố gắng vượt qua rào cản Tôn giáo....
    Hai người yêu nhau khác Đạo chẳng có gì là khó, quan trọng hai người phải cùng nhau vượt qua rào cản gia đình và nhất là phải chứng minh cho gia đình 2 bên rằng dù khác Đạo nhưng 2 bạn vẫn hạnh phúc......Hiện tại Tôn giáo không còn quan trọng như ngày trước nữa....Mình hy vọng sẽ không có ai phải chia tay nhau vì vấn đề Tôn giáo.
  6. Yarra

    Yarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người không chính thức theo một tôn giáo nào cả vì theo tôi tôn giáo nào cũng khuyên người ta làm điều tốt lành. Chỉ có khi ở Việt Nam, tôi thỉnh thoảng đi chùa với mẹ hay bạn bè vì tục thờ cúng tổ tiên của mình cũng gần gũi với đạo Phật. Tôi đến chùa phần lớn là để hưởng không khí tĩnh lặng và sự thiêng liêng từ mùi hương trầm để cảm thấy lòng mình được yên ổn ơn. Tôi ít khi cầu nguyện cho một điều gì đó vì tôi luôn tin rằng cuộc đời ở trong tay mình.
    Khi tôi qua Úc, người mà tôi thương theo đạo Thiên Chúa. Anh ấy chăm đi nhà thờ, tuần nào bận rộn không đi được thì thấy cứ như chưa làm một việc gì đó rất quan trọng. Anh ấy sùng đạo nhưng cũng chẳng phản đối bất kỳ tôn giáo nào khác. Tôi cũng thử đi đến nhà thờ vì tôi muốn tìm hiểu làm sao đạo Thiên Chúa lại có thể ảnh hưởng lớn đến anh ấy đến vậy.
    Càng tìm hiểu thì tôi càng thấy rằng mức độ sùng đạo của một người không phải ở việc một ngày họ cầu kinh bao lần, họ thuộc kinh đến đâu mà là họ tìm thấy gì trong đạo giáo đó. Niềm tin mà đạo giáo đó mang lại cho người ấy cũng thiêng liêng như niềm tin của một đứa trẻ vào sự che trở và chỉ dẫn của cha mẹ.
    Mỗi con người đều có chứa đựng trong mình một sự yếu đuối. Nói chuyện với bạn bè và người thân hay đi chùa và nhà thờ đều là những cách để tìm lại niềm tin vào cuộc sống, tìm ra hướng đi đúng đắn. Bạn tôi cũng vậy. Anh ấy đi nhà thờ để tìm lại đường đi của mình, nhờ Chúa nhắc nhở quay lại đúng hướng.
    Vì thế chuyện chuyển từ đạo này sang đạo khác không có gì sai cả. Vấn đề ở đây là chuyển đổi niềm tin. Nếu lúc trước khi bạn gặp một sự ngạc nhiên liền kêu lên "Trời ơi." nhưng giờ phải kêu "Chúa ơi". Đừng thử ngay sau khi đọc bài của tôi nhé, hãy để một lúc nào đó tự nhiên và lúc đó bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại không kêu "Chúa ơi" mà lại kêu "Trời ơi" vì từ khi sinh ra đến khi lớn lên trong tiềm thức của bạn được định sẵn "Trời" là đấng tối cao có thể giải đáp mọi thứ.
    Có rất nhiều con đường để chúng ta đi. nếu bạn tin rằng con đường bạn đang đi là đúng vậy tại sao phải chuyển sang một con đường khác . Cho dù con đường đó cũng đúng, sự thay đổi đó không đơn giản như nhiều người nghĩ. Tôi muốn chậm rãi tìm hiểu về đạo Thiên Chúa, không cho bạn tôi biết cũng không cho ai biết vì tôi không muốn ai tác động vào quá trình tìm hiểu của tôi, để những gì tôi tìm thấy ở đạo giáo này là niềm tin của riêng tôi, đánh giá của riêng tôi. Như thế nếu một ngày nào đó, đạo Thiên Chúa có thể thuyết phục được tôi thì tôi hoàn toàn tự tin rằng tôi thành tâm đến với đạo. Còn nếu không thì tôi cũng thấy được rằng đạo đã giúp tôi hiểu thêm về mình.
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hallo,
    Đơn giản nhất là bạn search trên net... rồi mày mò... tuỳ theo hiểu biết của bạn. Việc xác định sách nào viết hợp lý hơn, hay tác giả thế nào thì... với bạn như đang tình trạng ban đầu đọc thì không cần lắm. Tuy nhiên, một số link có thể từ các website chính thức của các tổ chức tôn giáo thì hợp hơn.
    Về đạo Kitô giáo, các văn bản tiếng nước ngoài, ở đây là tiếng Anh thì có thể chính xác hơn... tuy nhiên đọc tiếng Việt thì dễ hiểu hơn (dù rất khó hiểu ).
    Ví dụ:
    - Công giáo: http://www.google.com/search?hl=en&q="Công giáo", "giáo lý"
    - Phật giáo: http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q="Phật giáo", "giáo lý"
    - ...
    Chúc vui!
  8. hero9127

    hero9127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    dạ, em cũng là một người theo đạo công giáo. hôm nay đọc bài của chị thì em xin mạo muội bày cho chị vài cách(mặc dù em ko phải là người rành giáo lý cho lắm! )
    1)chị có thể vào các nhà sách công giáo ở dòng Chúa cứu thế,ở nhà thờ Tân Định hay là ở khu nhà thờ Đức bà cũng được,chắc chắn sẽ có rất nhiều sách cho những người muốn tìm hiểu về đạo(mà những chỗ đó theo em thì rất uy tín và dễ tìm đó!)
    2) hay chị vào các tiệm chuyên bán cd-room dùng cho máy tính,hỏi mua đĩa Việt Catholic. trong đĩa đó có gần như tất cả những thông tin mà chị muốn biết về đạo Thiên Chúa! cách này có vẻ kinh tế nhất đó chị(vì chắc chắn mua 1 cái đĩa sẽ rẻ hơn mua sách nhiều rùi!)
    ah,mà nếu có điều kiện,chị hãy tìm mua thêm đĩa những bài giảng của cha Khảm. nghe rất dễ hiểu đó chị vì cha giảng cho những người đang học đạo mà!(cái nì có thể tìm trong mấy nhà sách nói trên)
    em hy vọng là chị sẽ tìm hiểu thêm được nhiều về tôn giáo của "anh ý " nhà chị! chúc chị và anh ý sẽ mau có một happy ending nha!
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đứa em mình cũng học trường cấp II Hoàn Kiếm một thời đó , nên chuyện về nhà thờ nó cũng biết chút ! Nhưng mà yêu khác đạo thì có lẽ bị ngăn cấm một chút thôi chứ hiện đại rồi , đạo là chuyện nhỏ . Mình phê phán chuyện phân biệt đạo này đạo nọ , người ta yêu nhau mà chung thủy là điều đáng mừng , sao phải căn cứ vào đạo mà chia chác . Rạng sáng nay đứa em mình cùng với người iu nó đã ra ngoài Nhà thờ lớn đó , cầu nguyện khi giao thừa . Happy !
  10. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hihihi..cảm động sự quan tâm của mọi người...khi nào thành 1 đôi thật sự của nhau...sẽ chiêu đãi các bạn 1 chầu heng!!! coi bộ hơi lâu dzì cả 2 người mới 20 tuổi ah...ráng đợi tí xíu nghen!!!

Chia sẻ trang này