1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai người rất quí nhau mà lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Tại sao lại vậy chứ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Callalily, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hai người rất quí nhau mà lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Tại sao lại vậy chứ?

    Theo bạn liệu hai người quen biết nhau, vậy mà khi gặp nhau lại rất khó nói chuyện với nhau ko? chẳng phải vì bất đồng quan điểm, cũng chẳng phải thù ghét gì nhau, thậm chí còn quí nhau, thế mà gặp nhau ko bao giờ nói chuyện với nhau được hơn 10 câu.
    Mình là người vui vẻ, lúc nào cũng tươi như hoa,nhiều người đã nhận xét thế! Nói chuyện với những người bạn, mình luôn rất thoải mái, có thể nói chuyện hàng giờ với nhau. Thế mà với người ấy, mình chẳng biết bắt đầu nói từ đâu, thế là im lặng. Và người ấy cũng vậy, mình luôn thấy anh ý nói chuyện với mọi người rất vui vẻ nhưng với mình thì ko. Gặp nhau, chẳng ai nói một lời nào, chỉ bắt gặp cái nhìn của nhau. Dù sao ánh mắt dường như cũng chứa chan ý nghĩa, bởi thế mà một thời gian dài, 2 người chỉ đối thoại với nhau bằng mắt . Nhưng điều đó liệu có chứng tỏ được gì ko?ngoài những cái nhìn vô tận chỉ là 1-2 câu hỏi thăm sức khoẻ, việc học tập. Chẳng có gì khác!

    Today is a good day to die
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hahaha... một phát hiện lý thú! ... Cô em cũng đã dính chưởng rồi hả.. Anh có ba lời khuyên đây:
    1. Năm sau là lớp 12 rồi đấy... chú ý: cái chuyện nhớ nhớ thương thương không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi vàn nhớ chú ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
    2. Nếu thấy trong sáng thì có gì đâu mà ngại. Giữa người và người có nhiều thứ để nói lắm mà.. Nếu vẫn còn khó khăn... mau mua bánh Gối , anh sẽ chỉ dạy tận tình, đảm bảo không thành công không lấy tiền..
    3. hehe... Còn cái thứ ba lày khó lói à nha... A mà thôi, không nói nữa cho nó kỳ bí chút chơi! haha
    Chúc em vui, và sớm nhăn nhở với người trong mộng...mị!!!
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......

Chia sẻ trang này