1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai người yêu nhau thì có thể hôn ở đâu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metalboy, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bf của em ở má phải có cái lúm đồng tiền xinh xinh. He lái xe, em ngồi bên phải kể chuyện cười, mỗi lần cười thế là cái lúm đồng tiền lõm xuống, thế là hun một cái...
    Còn nếu về địa điểm thì hôn ở đâu chẳng được. Việc gì các bác cứ phải chòng chọc nhìn rồi kêu ngượng?!?!?! Nói đùa chứ đi ngoài đường thì hôn vào trán hoặc vào má hoặc vào lúm đồng tiền chụt chịt một cái nhẹ nhàng (...như em đây hi hi hi) chứ làm quả deep sweet wet kiss trước mặt mọi người thì kể cũng chuối.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em Sweet kể chuyện hay nhở. Anh nhà quê chưa ra thành phố nhớn bao giờ... dưng mà anh cứ tưởng tượng cảnh lái xe ở Boston chắc cũng hao hao đi xe máy ở Hà Nội... ơ mà em ngồi xe kô cài seat belt à... hehehe --> chú bf nhà em có ngày chết.
    mà em ạ, con zai mà có lúm đồng tiền trông điêu bỏ xừ.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
    Được sửa chữa bởi - longatum vào 14/02/2002 05:13
  3. white9

    white9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuện hôn hít nghe ngượng chết đi được...Em thấy điều quan trộng ko phải là hôn vào đâu , mà là hôn như thế nào. Để em trích một đoạn truyện trinh thám nha' , họ cũng tả hay lắm:
    "Em bịt mồm nó bằng mồm của em, tát vào mặt nó bằng lưỡi của em ........"
    Các bác thấy thế có được ko a?
    De^? ro^`i lo`ng lo*.n đi va`o lo`ng ngu*o*`i
  4. metalboy

    metalboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tui đưa ra vấn đề này chỉ để nghiên cứu cho vui thôi,chứ tui đã được hun bao giờ đâu(Mót hun lắm rồi)
    Không bit' cảm giác đươc hun ló thế lào bà con nhảy
    Có sướng không nhỉ?
    Thèm wá mất rùi
    Bác nào từng trải rùi thì chỉ cho em với
    Hì,cám ơn trước nhé
    NOTHING ELSE MATTERS
  5. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác longatum, bọn em cứ phải thay đổi lộ trình như tình báo ý chứ, cũng nhờ thế mà chưa bao giờ gặp người quen lúc đang lâm trận.
    Bọn em còn nhiều chiêu hay lắm, nếu lúc nào trên đường bác nhìn thấy con xe Future 5529 thì nhớ tránh xa, không nhỡ em loạng quạng va phải. Vì em không dám nhận là siêu tổ lái đâu ạ.
    Hoàng Long
  6. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dung la o cac thanh pho ko co cho nao kin dao de hon ca,di dau cung co nguoi la nguoi,nhieu luc muon tim mot cho yen tinh,kin dao cung kho...Thoi de khac phuc tinh trang nay thi cac ban hon o dau cung duoc..hehhee...Hoan canh nhu vay thi phai chap nhan,cac ban dung nen nguong ngung nua./
    MAFIA_Moscow
  7. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    híc,các bác ko được khuyến khích trẻ con như thế chứ ạ?
    Ra ngoài đường bây giò thiệt tình là đau mắt quá chừng.
    Khi 2 người yêu nhau chỉ có họ thui,thì muốn làn trời làm đất gì cũng mặc kệ.Nhưng có mặt người khác,thì phải khác chứ?TY là của riêng 2 người cơ mờ,làm răng lại cho người lạ thấy những phút riêng tư như rứa chứ hả?Lại còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông nữachứ!
    Đả đảo kiss nhau ngoài đường!!!
  8. NHO_VO_NGUOI_TA

    NHO_VO_NGUOI_TA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng không đến nỗi phức tạp lắm đâu. Mọi người nếu cảm thấy chướng tai gai mắt chỉ vì hoặc là họ chưa có hoặc có rồi nhưng chưa dám. Điều này hết sức đơn giản nhưng theo tôi thì hôn không cần phải lén lút quá nhưng cũng không nên tự nhiên quá, đó chỉ là cách cư xử thông thường của một người dân Việt Nam mà thôi
    Hiếu tôi
  9. tuan_2010_new

    tuan_2010_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Neu ban la mot con nguoi thi chi nen co mot cu chi kin dao mot chut. Do moi la van hoa VIET
  10. Eros

    Eros Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi thi thường hôn nhau ở nhà, hoặc lúc đi trên xe máy. Nàng có thể ngồi trước hoặc ngồi sau, và chúng tôi quay lại hôn nhau.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Kể cứ như là trong coithienthai i' nhỉ
    "I kiss you ... goodbye"

Chia sẻ trang này