1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ihave2feetbut0money, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đi đâu nói chuyện mà đụng tới chính quyền là
    người ta lại nói tới niềm tin.
  2. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đan mạch, chuyện này là một cục *** trong chế độ *** phân này.
  3. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    câu này của Nguyễn Công Trứ chứ,????/
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Về học lại chính tả đê. Mịe. Đây là thể loại chém gió cấp 12, giật trên cấp 12. Đã *** biết gì thì im mịe nó mỗm đi, sủa nhiều quá, tưa lưỡi ra thì khổ. Mà, tớ hỏi khí không fải, ấy có mấy năm ngồi đáy giếng rồi?
  5. rongdenvn

    rongdenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    xem chừng bác Dũng sang Mỹ lần này đã chuẩn bị câu trả lời cho G.Bush rồi. Cứ từ từ nghe ngóng xem thế nào.
  6. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tiến theo con đường Ba Lan là cách hợp lý để làm sạch đống phân chế độ này .......
  7. limzim80

    limzim80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  8. bong1208

    bong1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cáo lỗi bác vì cái lỗi chính tả, em cẩu thả quá mà không biết bác rất nhạy cảm với sự trong sáng của tiếng việt, mà cũng tại em đọc nhiều báo các bác viết quá nên mới tệ thế !
    Mặc dù vậy em vẫn khẳng định là bác rất ngu, ngu là bởi vì bác sống ở vn mà không biết là em và bác đều chung một cái đáy giếng nên tầm nhìn đều rất hạn chế, khi có cơ hội được mở rộng tầm nhìn mà bác không tận dụng.
    Bác ngu cũng ở chỗ cũng như phần lớn các thanh niên ở trong diễn đàn này, bị mắc bệnh ám thị chỉ biết nhìn những cái mình muốn nhìn, hiểu mọi thứ theo những cái mình muốn hiểu, chẳng khác gì cách lập luận của các bậc tiền bối lúc cuối đời.
    Sau nữa là cách bác hành văn, rõ là ngu nhưng thôi cũng chẳng chấp vì em cũng đoán là bác ở quê mới lên nên chưa thích ứng được với cuộc sống văn minh đô thị !
    Tóm lại, với mong muốn đầy thiện chí, em mong bác bớt ngu !

    Được bong1208 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 19/06/2008
  9. October

    October Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem tường thuật trực tiếp lễ trao giải Báo chí Quốc gia năm 2008 tớ có một vài nhời "ném đá hội nghị" thế này.
    - Trong một "kiếp nạn" chung của báo chí, không khí lễ trao giải cũng thấy eo sèo. Đồng chí Đức Hoàng thì vấp lời, phóng viên nhận giải thì vấp chân, những người được giới báo chí quan tâm nhất đáng được trao giải nhất về lòng dũng cảm thì vấp... trại giam.
    - Chả thấy tác phẩm nào của Tuổi trẻ, Thanh niên... được vỗ tay bộp bộp chả thấy loạt bài chống tham nhũng nào được nhận cúp với bằng khen có mạ chữ vàng.
    - Thấy đồng chí Đức Hoàng "đá" mấy câu, rằng thì là mà: "đâu đó vẫn có những tác phẩm báo chí xuất sắc không tham dự" Ối chời ơi, thế có mà anh chửi ông ổng cả Hội nhà báo à, sản sinh ra một thứ giải uy tín nhất quốc gia mà lại không thu hút được những tác phẩm xuất sắc đang ở đâu (ở) đó. (hehe). Đùa thôi, chứ anh nói thật, nói đúng còn gì.

    - Cuối cùng ghi tâm khắc ... lên destop nhời của bác Phan Quang (khi trả lời phỏng vấn) rằng: nghề báo trong một chừng mực nào đó cũng BẠC BẼO (máy quay lia xuống dưới thấy có mấy bác cười khây khẩy...)
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối giời ơi! Vầng, em ngu. Vầng, có ngu mới tin 1 đất nước với 1 bộ máy lãnh đạo "dở hơi"(Theo như 1 số thành phần ẩm ương nói nhá) mà chả có nội chiến bao h, chả có bạo loạn bao h. Vầng, các nước văn minh, tiến tiến, cải cách có đc ko nhỉ? Hức, cả đội ngồi đáy giếng cùng nhìn lên giời nhưng có con ngồi gần miệng và có con tận cùng đáy. Há há. Nói chung, ghét nhất cái thể loại chưa khỏi vòng đã cong đuôi, cắn chủ. Nói chung, thể loại này nên rọ mõm vào cho đỡ cắn càn. Chán chả buồn nói nữa. Vâng, tôi ngu còn bạn CỰC NGU

Chia sẻ trang này