1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng buồn vắng em

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi haiphong_buon_vangem, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng buồn vắng em

    Thế là em đã ra đi,ra đi thật rồi.Em xa anh trong đúng ngày anh sinh ra đời,một ngày sinh nhật buồn của anh.22 năm về trước anh cất tiếng khóc chào đời,đón nhận một môi trường cuộc sống mới và ngày hôm nay anh cũng khóc,khóc vì em đã xa anh.Chưa bao giờ anh cảm nhận thấy cái giá trị thiêng liêng của tình cảm em dành cho anh như lúc này,có lẽ khi người ta đánh mất một cái điều gì đó người ta mới thấy giá trị của nó phải không em.Anh biết em ra đi là vì anh,vì những điều tốt đẹp cho 2 đứa mình,,điều anh ao ước nhất trong ngày sinh nhật của mình,một điều ước vô cùng giản dị,nhỏ bé nhưng anh đã không có được nó từ em người rất yêu thương anh,em đã ra đi,âm thầm và lặng lẽ,một người con gái có cá tính,nhiều bạn như em mà ra đi không ai hay biết như thế chứng tỏ em đã cam chịu nhiều,đã vì tôi nhiều lắm.Buổi trưa ngày hôm đó tôi nhận được một bó hoa và một tấm thiệp không đề người gửi,tôi biết đó là của em,bó hoa đẹp lắm,tôi đã nâng niu nó cắm nó vào một nơi trang trọng nhất trong căn phòng mình,tôi gọi điện cho em để cùng bàn về buổi tối nay sẽ đi đâu,dầu óc tôi lúc đó vui lắm,trong thâm tâm chắc sẽ có một ngày sinh nhật hạnh phúc bên em,được em chúc mừng,em lại hát bài happy birthday cho tôi nghe như bao năm khác,lại hôn nhẹ nên má tôi với những lời yêu thương nồng nàn nhất,nhưng những gì tôi nghe được trong điện thoại đã khiến tôi vô cùng thất vọng và đau khổ "Lan đi du học rồi cháu không biết à",tôi như không tin vào tai mình nữa,có một cái gì đó như vỡ oà trong cơ thể tôi,em đã đi thật sao,tại sao lại phải thế,có phải em vẫn không tha thứ cho những lỗi lầm của anh,hay vì em muốn anh cho em một thời gian nhu điều em mong muốn,nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật anh mà em,em không nên tàn nhẫn như thế chứ.Anh chưa sẵn sàng đón nhận điều này,anh biết sớm muộn em cũng sẽ đi,nhưng vào đúng ngày hôm nay thì thật là ngoài sức tưởng tượng của anh em ạ.Anh bất giác nhìn nên bàn,bó hoa em tặng lung linh ở đó,hoa đó anh rất thích,hoa bất tử.Đã có lần anh tặng nó cho em,anh nói anh thích nó vì nó giống như em,bất tử trong tim anh.
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ...
    Ngày em ra đi ....em đi là sao anh có hiểu không ? Em ra đi không phải vì em còn tình cảm với anh ...chính vì vậy em càng không muốn anh buồn ..vì sao ...? Vì em không thể yêu anh được nữa ...em không tin mình thay đổi nhanh đến thế ...
    Em ra đi ...em không có cảm giác buồn đâu anh ạ ..Đúng như những gì anh đã viết đó .
    Giờ ở đất nước này ...em không còn là người xa lạ...Bên em đã có một người mà em biết cả cuộc đời em thuộc về anh ấy
    Hãy quên em đi ..
    Em chỉ muốn chúng ta như hai người bạn tốt như ngày xưa ....
    Thực sự ...em cũng không muốn anh vì em mà yếu đuối như vậy Nó không giống anh ...
    Và giờ em biết đang có một cô gái yêu anh ...mãnh liệt ...cô ấy yêu anh ...nhiều ...anh hãy dành cho cô ấy ....
    Tạm biệt anh ........
  3. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    Thế là đã qua sinh nhật của anh rồi em ạ,người ta chúc mừng anh nhiều lắm,bạn bè hỏi nhiều về em nhưng anh không biết phải trả lời sao nữa,đêm qua anh lại say rồi,anh xin lỗi em nhé,đã hứa với em bao nhiêu lần không vào những chỗ vui chơi ấy rồi,nhưng em ơi xin em hãy hiểu và thông cảm cho anh em nhé,anh biết đi đâu bây giờ khi bên cạnh anh không còn em,người anh yêu hết mình và yêu anh như chính bản thân.Chỉ có vào đó tiếng nhạc sôi đọng,những ly rượu và những làn khói thuốc mỏnh manh như tóc em mới làm anh phần nào vơi đi nỗi buồn.Ngày xưa anh thường đến đây,khi chưa quen em nhưng anh đã dần thay đổi khi anh gặp được em,chỉ có em mới làm anh cảm thấy có cái gì đó qun trọng hơn chính bản thân mình,anh yêu em,yêu em nhiều lắm,chưa bao giờ anh lại gặp một người hiểu anh như anh và anh hiểu người ta như chính bản thân mình,em đến bên anh kéo anh ra khỏi những lỗi lầm của cái tuổi mới lớn sôi nổi bồng bột,có lẽ nếu không gặp em thì anh đã không có được cái ngày hôm nay.Em ơi anh đã làm sai một lần rồi,anh đã sai nên khiến em phải ra đi đến một nơi mà em không hề mong muốn,vậy em hãy cho anh làm sai thêm một lần nữa để nó được như những gì em đã nói với anh"2 lần làm sai là một lần dúng" phải không em.
    Anh sẽ làm làm tất cả mọi thứ chỉ miễn sao em lại về đây,để trong vòng tay yêu thương của em anh lại được một lần nữa mơ những giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời mình.
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!!!
    Có lẽ đến giờ anh vẫn chưa chấp nhận được lí do sự ra đi của em dù nó đã được báo trước.Anh biết không,khi anh hết lời khuyên em ở lại,em đã đồng ý.Nhưng đến phút cuối cùng anh lại là lí do khiến em không thẻ không ra đi.Chúng ta cãi nhau vì cái gì cơ chứ.Cũng chỉ là một lí do đơn giản như mọi lần khác.Nhưng lần này ,khi anh để em cô đơn giữa đêm mọi người náo nức tay trong tay.Và rồi hôm sau một mình em lên máy bay không một giọt nước mắt.Nhưng tưởng em sẽ quên được anh, nhưng ... Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong đêm xứ người khiến em bàng hoàng nhận ra - trái tim em không còn thuộc về em nữa.
    Bây giờ em đã ở quá xa ,đến nỗi không thể biết anh yêu em nhiều đến mức nào.Một mình em giữa bộn bề công việc và nghĩ suy mà không thể chia sẻ cùng anh.Anh trở nên xa lạ trong em, xa lạ với chính anh ngày ấy.
    Nhưng mỗi khi em khép đôi mi lại ,hình ảnh của anh lại hiện ra thật rõ nét.
    ... không hiểu tại sao? ....
    Nhưng em sẽ không quay về bên anh đâu.Lí trí không cho fép em làm thế.
    Chỉ khi nào thấy lòng tĩnh tại và đủ can đảm gặp anh thì em sẽ quay về.
    Ngày ấy chắc còn xa lắm phải không anh ... ??? ... !!! ...
    Angela
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh tại sao phải như vậy? SInh nhật anh ư ? Nếu không có em thì anh vẫn có thể vui vẻ chứ ...em nói rồi em đã là quá khứ ...người ta không thể sống với quá khứ được ....người ta sống với thực tại anh hiểu em nói gì không ?
    Có thể bây giờ anh vẫn nhớ em ...vẫn còn yêu em ...nhưng em đã không còn yêu anh nữa ...anh ạ ....có chăng em cũng chỉ có thể là một người bạn của anh mà thôi ...Bạn ..
    Anh đừng hành hạ mình....Em nói rồi em không xứng đáng đâu ...Anh đừng yếu đuối như vậy ....Đừng như vậy ...Cô bé kia vẫn chờ anh ...yêu anh ....
    [red] For only one [/red]
  6. angmaydep

    angmaydep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đồ vô duyên, phát ngôn những từ hết sức vô duyên. Một chuyện tình hết sức cảm động như vậy mà không biết "thưởng thức"...
    Xin gửi đến tác giả 1 sự đồng cảm chân thành
    CHUNGANHNHI
    Nico: Trước khi đồng cảm với người khác, bạn làm ơn đồng cảm giúp Mods chúng tôi. Cứ phải đi sửa bài thế này, mệt lắm. Cám ơn trước nhé!
    Thân ái.
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 30/10/2003
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn nhớ thương cô ấy ư anh ?
    À đã có lần anh nói với em là :'''' Dù người ấy có lừa dối anh hay làm gì gì đó mà tim anh đau khổ thì anh vẫn yêu người ấy ''''''
    Thiên địa ơi ? Vậy em là cái gì? Em là một ...thế chỗ ...là một phút điên của anh ư? Vậy mà anh vẫn không để cho em yên một ngày nào ....Nay anh bảo là ....em yêu anh ...mai anh lại bảo ...em là người duy nhất còn ở bên anh ............ngày kia anh bảo là Anh vẫn yêu người ấy ............ngày kìa kìa ...anh bảo là em làm sao mà không nói chuyện với anh nữa ???????
    Em muốn quên anh đi cũng không quên được .........Em muốn thảnh thơi học hành vui chơi cũng không được ..............
    Thậm chí em muốn ...gì nhỉ ...à chửi vào mặt anh ...một thằng điên một thằng tồi tệ ........một thằng làm em đau khổ ........một thằng chỉ mang đến cho em nước mắt ..............
    Một thằng như thế sao em lại yêu sao em lại dành cho tình cảm sâu nặng thế này?????Thưa anh ?
    Mà có lẽ bây giờ ...........em sẽ đứng bên cuộc đời anh và người ấy ...cầu mong cho hai người hạnh phúc bên nhau ....Cao thượng chăng ?
    ----------------------------------------------------------------------
    '''' Mày ngu thì mày chết ''''
    Oh My God
  8. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Việt Anh thân yêu của em !
    Thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh,thế là mình đã xa nhau 5 năm rồi,5 năm thôi mà sao em cảm giác như cuộc sống của em đã hoàn toàn bị tước bỏ,anh đã làm được điều anh nói,tình yêu mà em dành cho anh đã không đủ để níu kéo anh lại bên em.Một sự thật phũ phàng khi em phải chấp nhận,bên anh giờ đây đã có hình bóng một người con gái khác.Con gái Hải Phòng xinh lắm,anh đã nói thế và em cũng công nhận điều đó,nhưng đó lại là nguyên nhân chấm dứt cuộc tình mình sao anh,tình yêu mà em dành cho anh và anh dành cho em không bao giờ là rung động đầu đời như anh nói,và với em nó là tình yêu đích thực và là một tình yêu duy nhất của em.
    Em yêu anh nhưng em không biết làm gì để giữ được anh bên mình,hãy chỉ cho em một lối thoát nhé anh,Hà Nội cũng buồn lám vì vắng anh
  9. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em đã đến Hải Phòng,cuối cùng thì em cũng đã đến.Hải Phòng đẹp lắm nhưng buồn vì vắng anh .
  10. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi cái giọng sướt mướt thế đi em,đến khi mình mất một cái gì đó và cảm giác không lấy lại được mình sẽ cảm thấy nó rất là quí giá.Việt Anh chắc cũng sẽ cảm ơn em nhiều lăm,cũng yêu em nhiều nhưng hãy để cho quá khứ ngủ yên đi em nhé,ngủ đi ngày mai trời lại sáng còn Hải Phòng thì bao giờ cũng vậy đẹp một cách lạ lùng trong lòng những người con đất cảng.

Chia sẻ trang này