1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng đang chuẩn bị đón mùa lạnh . Các Bác trong đó có buồn hông??

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi TIGONHP, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đang chuẩn bị đón mùa lạnh . Các Bác trong đó có buồn hông??

    Tigon chưa bao giờ được vào TP HCM chỉ nghe người ta nói trong đó không có mùa đông ??
    Tigon nghĩ mùa Đông đúng là có hơi lạnh và khắc nhiệt một chút nhưng mà nếu không có nó hẳn sẽ rất buồn . Các bạn có thấy vậy không?


    Thanh Huyen
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chắc ít người trong số các bác biết được cái xe lạnh của ngoài bắc. Buồn thì kể ra cũng hơi buồn thật vì vào đông trời thường u ám hơi buồn thật, nhưng những chiều xe lạnh, lang thang trên đường xà vào hàng khoai nướng, bánh mỳ cay, cháo cay,.... vừa xuýt xoa ăn, vừa nhìn đường thú vị lém chứ.Hoặc là cầm tay người thương đi trong công viên dưới lớp lá bay. hì..lãng mạn ghê(Nhưng chẳng bao giờ tôi có nó cả[:((])
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông của các bác không dám lãng mạn đâu. Sáng ngủ không muốn dậy đi học luôn. Về nhà là trùm mền lại ngủ chán chết đi được. Các bác làm tui không ở ngoài bắc hả. đừng có mà sạo ở trong này. Tui ở Hà Nội được 4 năm đó
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nhìu ghê ha. 4 năm kia a`....
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà đã thấy rét rùi.
    Grừ....Lạnh quá.........


    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là SG k0 có mùa đông??? có chứ bộ. chỉ có điều mùa đông SG k0 lạnh và khắc nghiệt như mùa đông miền Bắc thôi. bây giờ SG đang bắt đầu vào thu đấy. lá bàng cũng đỏ, cũng rụng nhiều, và nhiều cây cũng bắt đầu trút lá, lại đúng vào những ngày đầu năm học mới, chẳng khác gì trong đoạn văn của Thanh Tịnh: "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường ". trước Dinh Thống Nhất có 2 con đường rất đẹp, đó là đường Hàn Thuyên và Alexandre Rhode. tản bộ dọc theo 2 con đường này, thậm chí vào giữa trưa nắng, bạn cũng sẽ cảm nhận được cái không khí của mùa thu êm ả. vào mùa lá rụng, khoảng cuối tháng 4 trở đi (k0 biết Sta nhớ có đúng k0 nữa) thì cái k0 khí ấy càng rõ rệt hơn. có người còn nhận xét rằng ở 2 con đường này bạn sẽ thấy đủ 4 mùa trong 1 ngày. này nhé, buổi sáng là mùa xuân, buổi trưa là mùa hè, buổi chiều tối là mùa thu, còn buổi đêm là mùa đông. cũng khá là chính xác! mùa đông của SG bắt đầu vào cuối tháng 11 cho đến lễ Giáng Sinh. đặc biệt là cái tuần lễ ngay trước đêm Noel, tiết trời rất lạnh. ai cũng khấp khởi hy vọng là đêm Noel cũng lạnh như thế, để đi chơi lễ vui hơn, thú vị hơn. nhưng năm nào mọi người cũng thất vọng, vì cứ đến ngày 23 thì trời ấm hơn lên, và đến ngày 24 thì thậm chí trời còn nóng nữa. chán thế đấy! khí hậu SG tưởng như rất đơn điệu, chỉ có nắng và nóng, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị vô cùng.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, em Sta ơi, cái mùa đông ở tp HCM thì xi nhê gì với cái rét của miền Bắc. Sta chưa cảm thấy cái rét của miền bắc đâu. Nó rét căm căm khó chịu lắm. Nếu sta mà ra Bắc vào mùa đông thì chỉ có nước nằm trên giường trùm mền lại mà không muốn bước ra khỏi giường. Hồi đó tui cũng vậy, trốn học tới nỗi cô giáo tới nhà luôn. Ở trong này dù sao cũng đỡ hơn nhiều. Có lần nào sta mặc áo bông, áo bành tô chưa. Sta làm gì bíêt đến thời trang mùa đông ở miền bắc.
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ở trong đó hay vậy sao ?
    Mùa đông ở ngoài bắc khắc nghiệt hơn trong đó rồi .Mùa Đông không chỉ là lạnh thui đâu mà la rét đó . Công nhận những ai không quen với cái rét đó thì quả thật rất khó chịu nhưng nếu bạn chịu khó làm quen với nó thì thấy nó cũng hay lắm !!
    Những người dân Bắc bọn mình không hiểu sẽ làm thế nào với Bánh chưng khi tết đến không có rét . Cái rét căm căm như peace_do nói làm cho mọi người tự dưng ngồi gần nhau hơn , cảm thấy gần gũi nhau hơn . Đơn giản vì lạnh quá mà !!! hihi
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu

    Thanh Huyen
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... tản bộ ở 2 con đường này vào trưa hè chỉ ngửi được cái mùi ngai ngái phát ra từ các gốc cây bên công viên thôi Sta ạ.....
    Còn buổi tối ra đường này chỉ có giống chợ hơn là mùa đông của em đấy... híc... nào là Pê-đe, các cô gái bán...., những kẻ lang thang.... nói chung buổi tối không nên đến nơi này làm gì.... À mà có lỡ đi trên đường này thì nhớ mang guốc ấy nha, không khéo đạp kim tiêm thì khốn....
    Cuối cùng là Sài Gòn chẳng có mùa miết gì cả... thích nắng thì nắng thích mưa thì mưa, lúc lạnh lúc nóng bất thường... híc.... chán bỏ xừ...
    All for you
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bác On nói rất chí lý, không có lãng mạn chút nào cả, chỉ đem lại cho người đi đường cảm giác sợ hãi mà thôi.
    Sài Gòn lạnh thì sơ sơ thôi chứ không rét. Nhưng vào mùa mưa thì cũng không ít lãng mạn đâu. Những đêm mưa phùn phùn, ngồi trong quá cafe. Một ly cafe đá mà nghe nhạc Trịnh do Khánh Ly hàt thì không thể chê được. Tiếng mưa như hoà quyện cùng tiếng hát khiến cho người nghe có một nỗi buồn buồn nhớ về quê nhà, nhớ về thời thơ ấu...

Chia sẻ trang này