1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng đang chuẩn bị đón mùa lạnh . Các Bác trong đó có buồn hông??

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi TIGONHP, 14/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    5 năm đầu tiêntrong đời Sta đã tận hưởng cái rét miền Bắc. vẫn còn nhớ mỗi tối được mẹ ủ kí trong chăn bông. brrrrrr.... lạnh dã man luôn! áo quần mặc cả chục lớp, tròn quay như gấu bông.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ mấy hôm vậy thui chứ có phải ngày nào cũng thế đâu ?
    Nghe mọi người nói mùa Đông đáng sợ vậy sao ? Không đến nỗi như vậy đâu

    Thanh Huyền

    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... mà mấy hôm đó thường do áp thấp nhiệt đới ấy mà... chứ SG làm gì có mưa phùn... híc.... áp thấp nhiệt đới lúc mưa to lúc mưa nhỏ trông như mưa phùn í mà.... SG mà mưa thì có mà phơi đồ 4 hôm không khô í... đã vậy còn chẳng đi đâu được nữa chứ.... nước ngập lênh láng... híc..... chán chít....
    All for you
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đẹp thế cơ mà.
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông SG không dám đẹp đâu. Các Bác Hải Phòng mà vào thì....hì....hì.... tự biết. Còn hơn cả bác ON4U tả đó.
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    mọi người đúng là ngồi 1 chỗ mà tưởng tượng bậy bạ. hôm thứ 6 Sta với box BK đi chơi trung thu, ngồi ngay bãi cỏ phía đường Alexandre Rhode mà có bị gì đâu.
    mà mọi người đúng là chẳng nhìn vào mặt tích cực, lúc nào cũng chê bai tất cả mọi thứ. phát chán lên được!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, HP hôm nay lạnh lắm.Có bác nào định làm dâu làm rể xứ lạnh để thưởng thức cái lạnh ko nhỉ.Em giúp cho.Nhưng bù lại mọi người cũng cho em làm dâu xứ nóng với nhé
    Được ngoisaocodon1985 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 05/11/2002
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Liệu có dám làm dâu ,rể của ngoài Bắc này không ? Chắc chắn là nhiều người vãna dám chứ , chẳng có gì gọi là khắc nghiệt cả . Tất cả thiên nhiên đều phải phục vụ con người mà ,lo gì cái rét chứ . Ai chưa ở ngoài Bắc mà bị lạnh thì khi nào ra đây tui cho chú nhờ trong hang của tui . Ấm hết chỗ chê luôn , mà ở trong hang của tui thì nhiều thứ ăn lắm , nhiều hơn cả những thứ bác Dương kể lúc đầu cơ .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    SG mấy hôm nay trời se se lạnh. chỉ buổi trưa trời mới hửng nắng lên. bỗng dưng buồn. bỗng dưng vui. chắc là vì cái k0 khí này thú vị quá. chỉ ước gì có lá vàng rụng nữa là giống ngày cuối thu. và rồi đã được toại nguyện.
    tối hôm qua đi dạo trên một con đường vắng vẻ. lá vàng rụng đầy lối đi. trời mưa lất phất dưới ánh đèn vàng mờ ảo. không gian xung quanh mát lạnh bởi những luồng gió nặng trĩu hơi mưa. chao ôi, không thể diễn tả hết cảm xúc.
    ai mà vào đây thì Sta hứa sẽ dẫn đến đó để kiểm nhận. có lẽ trời này ở trong Nam đã được gọi là mùa đông, nhưng so với cái lạnh miền Bắc trong những ngày mùa đông thật sự thì chẳng thấm vào đâu. hì, bởi vì là mùa đông phương Nam nên cũng mang đậm đặc trưng của miền Nam: nồng ấm và đáng yêu (cũng như những em gái miền Nam vậy )
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay mưa lạnh, ngủ đã dễ sợ

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

Chia sẻ trang này