1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng đang chuẩn bị đón mùa lạnh . Các Bác trong đó có buồn hông??

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi TIGONHP, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay nghe dự báo thời tiết có "Gió mùa đông bắc", Hà Nộii trở lạnh... SAo mà nhớ thế ko biết. Nhới cái rét đầu đông, nhớ cái lạnh tê tái, nhớ cả những món ăn đặc trưng trong mùa lạnh nữa.... Sao cái "gió mùa đông bắc" ấy nó ko ảnh hưởng đến miền Nam để mình được một chút gì đó lạnh lạnh, để bớt nhớ về HN, về miền Bắc nhỉ???
    Giờ này chắc các bác ngoài HP đã chuẩn bị quần áo rét rồi nhỉ... MỘtt năm qua nhanh quá, lôi cái topic này lên cho đở nhớ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. outgrow1985

    outgrow1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó ạ,cái lạnh miền bắc thì khủng khiếp lắm ,"cắt da cắt thịt " luôn ,nhìn trời thì u ám ,khiến con người sắt đá cũng phải mềm lòng ,thấy buồn buồn ,nhất là bị người yêu bỏ thì ôi thôi ....địa ngục. Mùa thu là mùa đẹp nhất trên đất Bắc ,vậy mà ai đi xa cũng đều nhớ về cái lạnh mùa đông ,thế mới hay chứ lại .....
    Nếu có thể ...
    Xin xua đi chút nắng Sài Gòn
    Để tìm lại cái lạnh buốt xa xưa.
    ----------------------------------------------------------
    I 'll be here
    why?
    I 'll be waiting....here.......
    for what?
    I 'll be waiting here....for you...so.....
    If you come here.
    you 'll find me.....
    I promise,
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay về muộn cũng thấy hơi nao nao nhớ rét.Thi thoảng chạy qua con đường nào thơm mùi hoa sữa càng thấy nhớ da diết hơn.Hôm rồi 24h vẫn còn lượn ngoài đường vì nhớ đất Bắc quá.Có ở đây mới thấy quí những fút ở ngoài đó.Lúc nào cũng thấy thiếu một cái gì đó không định hình được.Từ khi vào đây,thói quen đi trong mưa cho cái lạnh từ từ ngấm vào hồn đã không còn nữa.Cả cái thú vị khi ra biển vào mùa ddông cũng không thể thực hiện được...
    Ôi chao là nhớ...
    Angela
  4. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hiện giờ ngoài này hiện đang rất nóng , nóng gần bằng cái nóng của mùa hè , hanh khô , khó chịu quá đi . Giá như thời tiết se se thì ngồi trong quán bớt đi được cái nóng . Trong đó thời tiết lúc này ra sao các bạn nhể ?
     
    Người ra đi sao nỡ quên mau lời thề xưa tàn dưới cơn mưa.Người đành ra đi tình đẹp hoá ra phù vân...
  5. ecoGhost

    ecoGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào người bạn đến từ Hải Phòng! HCm mấy hôm nay tiết trời cũng se lạnh, nhưng chắc không lạnh bằng ngoài đó phải không. Tự dưng nhớ thành phố ghê, đã 8 năm rồi tôi chưa về quê, hà...

Chia sẻ trang này