1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng đêm-poem

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi gianghobenbinh, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đêm-poem

    Hải Phòng đêm

    Tôi đến nghe lòng mình vắng lặng
    Những con phố ngủ yên, thanh vắng
    Những tiếng nhạc xập xình từ quán vọng ra
    Tôi ngồi đây
    Sài Gòn Cafe, Đất Cảng, Biển gọi, Dilmah...
    Những cái tên biết từ Hà Nội
    Để khi đến, rồi đi dù rất vội
    Cũng cố một lần đến thử Hải Phòng ơi...

    cutehoney

    The world is small.
    P a p i l l o n
  2. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Giọt cà phê
    Rơi, rơi
    Con phố nhỏ
    Lê Đại Hành - đất Cảng
    Những chiếc @ bóng loáng
    Những đôi tình nhân choáng váng
    Như còn say sau giấc ngủ trưa...
    Cà phê đắng
    riêng tôi
    Say
    sau những niềm chán ngắt
    Cánh cổng thời gian
    Mở rồi
    Lại đóng vào chán nản
    Dốc từng đầu ngón tay
    Lững thững
    Cà phê đọng
    Rớt rơi như làn máu
    Chuyển đỏ thành đen
    Như ván bài lật ngửa của cuộc đời.
    Hoa Hong Do
    The world is small.
    P a p i l l o n
  3. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    không ai hưởng ứng à? đăng tiếp nhé!!
    Mùa thu Hải Phòng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em có nghe heo may về trên phố
    Cát Dài, Cát Cụt, Cầu Đất, Ký Con
    Những cái tên nghe rất Hải Phòng
    Gắn một thời trong thư tịch cổ...
    Mùa thu về sau một đêm bão đổ
    Nỗi chờ muộn mằn vẫn có ích cho nhau
    Đêm khuya vắng một mình bên ngã Sáu
    Chợt nhớ một điều quên nói ở thành đô...
    (DYA)
    Người gửi:Hoa Hồng Đỏ
    The world is small.
    P a p i l l o n
    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 22/09/2003
  4. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng mùa vắng những cơn mưa Em ơi Hải Phòng phố,ta còn em, hàng kem
    Ta còn em, hàng VinaMilk sữa
    Con đường vắng, rì rào ốc xào
    Bánh bèo mùi thơm từ Tô Hiệu.....
    Bác nèo phổ nhạc tiếp nhé....Em hết cảm xúc roài......

    Perla, nguồn ấm của mọi nhà
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng Đêm - Bút ký
    - Mẹ ơi con đi sang nhà bạn học rồi ngủ ở nhà nó luôn nhé!
    Tôi xin phép mẹ và lấy xe ra khỏi nhà vào lúc 19h một tối mùa đông. Cuộc hành trình xuyên đêm của tôi bắt đầu như thế đó.
    Chúng tôi hẹn nhau tại một quán nước ở ngã tư trại lính. Quán đó có một cô bé rất xinh xắn bán, cho nên mấy gã trai trẻ như tụi tôi coi đó là quán ruột của mình.
    - Cho anh chén chè (chè Tầu nóng)! À mà thêm gói thuốc lào nữa nhé, hết thuốc rồi!
    Tôi rít một hơi dài, rồi nhấp một ngụm tra` tàu để hãm khói, rồi từ từ thả ra. Mắt lim dim ngắm nhìn đường phố phủ một mầu vàng quạch do đèn đường hắt xuống, quện lấy màu trắng đùng đục của khói thuốc, tôi cảm thấy cuộc sống thật đơn giản và hạnh phúc.
    Hút hết gói thuốc lào, uống vài tuần tra` thì cả bọn cũng tề tựu đông đủ. Chúng tôi thanh toán tiền và không quên mua thêm vài gói thuốc lào dự phòng nữa. Cả bọn lên xe bắt đầu lang thang. Chúng tôi rẽ (quẹo) vào đường Cầu Đất, con đường sầm uất nhất Hải Phòng thời đó. Lúc này người xe đông nườm nượp. Chúng tôi không đi chung, mà đi theo hàng dọc, hai người đi một xe (tôn trọng luật giao thông mà)
    Bỗng xe đi sau cùng trong đội chúng tôi không hiểu va quệt thế nào mà lại bị bốn tay thanh niên khác bắt nạt. Chúng tôi nghe tiếng la ó đắng sau quay lại thì thấy bốn tên kia đang định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai người bạn. Tuy nhiên chúng nó đã động vào tổ kiến lửa, vì chúng tôi đều là dân học võ, và đang làm trợ lý huấn luyện viên tại cung thiếu nhi, cho nên bốn thằng kia chẳng là cái gì với hai người bạn của tôi cả. Bị phản ứng dữ dội, bốn tên tháo chạy về phía trung tâm thành phố, ai ngờ chúng lại chui đầu vào rọ, vì trước chúng là cả một hàng dài các bạn hữu của hai người chúng vừa bắt nạt đang đợi sẵn. Tàu hỏa lúc này đang chạy qua và mọi người bị dừng lại. Chúng tôi tóm bốn tên kia đánh cho một trận tơi tả. Đoàn tàu vừa đi qua thì cũng là lúc bốn tên nằm đo đường. Một sự khởi đầu cho chuyến đi thật là xui xẻo phải không các bạn?
    Coi tiếp nhấn vào đây
    Được soleboyxxx sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 20/04/2004
  6. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hix... quả thật là có xa nhà mới bít được cái cảm giác nhớ nhà, nhớ những gì thân thuộc...
    "Hải phòng nhỏ thật, lượn 1 hồi là lại trở về điểm xuất phát" Trích lời tụi bạn ở HN voi SG (đã từng ra HP)... uh thì nhỏ thật nhưng mà với iem thì iem đi hoài đi mãi cũng ko biét mệt biết chán.
    Nhớ lắm hồi xưa khi còn chạy thể dục buổi sáng... hồi đó chưa có gala cười nên ko biétt là "Chết bất thình lình, thể dục buổi sáng". Nói là thể dục cho nó co phong trào thể thao 1 tí chuws thực ra là lấy cớ để đi "đàn đúm". 4h sán í ới gọi nhau, kèm thêm tiếng chó sủa, kaka, hàng xóm rủa thầm "cha tụi này định ko cho ai ngủ hết hử? "...chân thì hoạt động chả thấy đâu, toàn thấy 3 cái miệng hoạt động hết công suất. còn viện cớ là nói cũng là 1 dạng trao đổi khí, miệng thơm tho... hix hix có chấp nhận đưọc ko hử chòy .
    Đi qua ngã tư An Dương thấy chợ rau đx họp rồi nhưng mà như bãi chiến trường (sau đó) bởi cơ man nào là rác rau. ko bít giờ còn vụ đó ko.
    Không khí buổi sáng thì trên cả tuyệt vời, mùa hè thì mát ghê luôn, còn mùa đông thì no comment, hix
    1 tụi fá hoại môi trường, bẻ cây hoa phượng chuyên nghiệ, còn đâu thành phố Hoa Phượng nữa, dễ fải đổi thành "Thành phố cây phượng trụi" mất thôi... nhưng mà hới ôi lúc đó thì có ai nghí dénd điều đó, vặt xong chơi đá gà, hoặc là langz mạn 1 tí, về ghép butterfly ép vở kỷ niệm tí chứ nhờ.sau đó lại lượng lờ quanh hồ tam bạc 1 vòng rồi về, hết bưởi sáng tinh mơ đi fá hoại
    Sáng là vậy, chiều, tối đi học thêm ở trung tâm hay ở mí trường mở lớp hoc thêm xong lf lại kéo nhau di an uống, nào bánh đa da liễu (hix nghe ghê wa'') với kì tích cùng các chú sinh vật nhỏ bé mà nghe đén ớn ẳn, hay bánh mì cay diêu rẻ 500VND, rồi thì bánh bao chiên, bánh xèo quẩy nóng,chè hoa quả chè thái etc mẹ ơi con ko kể nữa chết thèm gùi.... hix hix hix
    Sáng là vậy
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng của Bong đẹp quá nhẩy Anh ngày xưa cũng hay chạy lên hồ TB lắm, thấy cô bé nào bẻ phượng coi giống Bong lắm đó. Mà nói thật, coi dung nhan sao mà quen qua'' cơ
  8. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, thui chít ko khéo bác lại là người mà xin hoa phượng em vặt được nhưng mà lại đưọc cái cành hờ hờ ... có gì bác bỏ quá cho em ....bác đừng báo cho sở bảo vệk môi trường nhá, mất công mặt em dán cái tiền án vì tội fá hoại môi trường sống nhá, hờ hở đa tạ đa tạ
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nỡ như thế chứ Nhà nho''c ty` ở đoạn nào vậy

Chia sẻ trang này