1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng Express : Một nửa đi tìm một nửa ...Trai_tinh "nghe la hiểu, nhìn là biết" mời các pé vào

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi andythao24, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Anh fang oi .....cái ảnh bên dưới chữ ký đó . Có nhiều ngươìi đòi nợ anh thế kia thì sao mà ai dám yêu .
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Cùn: bạn đây
    @ trai_tinh: đòi nợ gì đâu, đó là mấy fan hâm mộ anh đấy mà
    có anh đây em ơi
    anh thấy anh em mình cũng khá là hợp cạ với nhau đấy, tất cả các tiêu chuẩn của em anh sẽ đáp ứng được hết. Việc đơn giản dễ như ăn kẹo ấy mà
    cơ mà còn các tiêu chuẩn của anh thì sao ?
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 05/12/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bố khỉ chú fang này ...béo bở nhở ?
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Anh trai kén vợ rầm rộ thế,chẳng nói em gái hay gì cả,ghét! Nhưng vẫn thích,thế là sắp được dự tiệc cưới anh mình rùi,haha
  5. Thienduong_ht

    Thienduong_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ui ông anh này may nhỉ vừa vào đã tìm được đối tượng cần tìm rồi sao nhanh nhỉ?
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ùh, may quá, quá may, cơ mà vẫn chưa thấy em Thị Nỏ cho ý kiến, mấy đứa em xem làm công tác tư tưởng hộ anh với nào
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ac ac cụ Fang......có cái duyên nhỉ ........bao giờ dạy em lấy mấy đường cơ bản để đi làm Sở Khanh ở HP ....em thì chỉ muốn làm Sở Khanh ở HP để cho bõ tức ac ac các bác thông cảm chút nhé ....em hay nói thật đó là suy ngĩ của em ...lúc này lên rất muốn nói ,.........không nói thì là có tội chết
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Vịt ơi bác Sở Khanh ở đâu chứ Sở Khanh ở hp thì em báo trước bác không còn đủ xương thịt về tới quê mệ thân yêu đâu.
    bỏ cái tư tương đó đi khiên thật đấy không lại khổ................
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ..em ẻm èm em nè....hí hí,anh đáp ứng dc nhu cầu của em thì có thể làm chồng em,nhưng em ko đáp ứng nhu cầu của anh roài còn đâu...bắt em chăm chồng ra sao chứ chăm cho nó đẹp zai ra thì em hổng bít làm mà cũng hổng thík làm..hơ nuôi chồng nó đẹp zai ra để mình mất chồng àh???ko dc,đời ko ai học dc chữ ngờ...đề phòng trước..mà nghe con zai thề,để nó chửi mình NGỜ U... àh????
    Anh Fag tính thế nèo thì tính
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em không đáp ứng được yêu cầu của anh à tiếc quá nhỉ
    vậy thì bỏ cái tiêu chuẩn "đẹp" đi nhá, chỉ còn "khoe" và "vui" thôi, như vậy có được không em
    Còn các yêu cầu của em ấy mà, anh cũng về suy nghĩ lại rồi, xem ra thì để đáp ứng được các yêu cầu của em thì anh cũng rất là phải cố gắng đấy, như thế này nhá:
    -
    anh không cần gì cả, nhưng anh phải biết kiếm đủ xiền cho em tiêu như vậy là anh phải có thât nhiều tiền...chuyện này là chuyện nhỏ ấy mà. Oke luôn.
    - Anh không cần gì cả nhưng anh phải biết nuôi sao cho em "khoẻ", em "xinh" và em "vui"
    Khoẻ thì phải chơi Thể thao,chơi Te-lit'''''''',phải aerobic xông hơi mát-xa thường xuyên,phải bể bơi nước nóng bể bơi thông minh hằng ngày.
    Để em khoẻ thì không được để em tự đi xe máy hay tự tay lái ô-tô,phải có xế riêng,mà cái thằng xế riêng ấy phải đẹp giai để em không bị đau mắt.
    Để em đẹp, em xinh thì phải có đủ bộ sưu tầm các thương hiệu mỹ phẩm xịn nhất,các loại quần áo hàng hiệu sành điệu và mốt nhất.
    Em phải thường xuyên đi Spa chăm sóc sắc đẹp sau quá trình mệt mỏi phục vụ chồng con,thỉnh thoảng phải sang Mẽo,sang Thái sửa lại cái nốt ruồi cho hợp mốt hay chỉnh lại cái đầu mũi theo đúng trào lưu.Em hứng lên thì lại sang Tàu tắm thuốc bắc hay sữa dê-ngọc trai kiểu Dương Quý Phi.
    Để em vui thì phải thường xuyên thoả mãn các nhu cầu hưởng thụ giải trí về tinh thần-tư duy-vănhoá-xã hội-nghệ thuật của em.Tháng ít ra cũng phải đôi lần sang nhà hát Con Sò xem biểu diễn,xây cho em vài cái bar hoặc vũ trường cũng tạm được để em làm cho đỡ buồn,thỉnh thoảng thích thì cũng đỡ phải sang ngoại quốc,chưa kể em sẽ vui nếu dập đưọc cái bọn đang nhăm nhe đua đòi với em một trận tơi bòi khói lửa.
    Khi nào chồng đi công tác thì phải chuẩn bị sẵn một dàn thanh niên to khoẻ-đep giai để ...đánh bài cho em đỡ buồn trong lúc chờ chồng về.....
    Vậy là anh mới chỉ có thể làm được chồng em thôi đúng không, không thể chắc chắn được làm chồng em được à

Chia sẻ trang này