1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng Fan Club - Nơi bình luận,nhận định,hẹn hò....đi xem Mitsustar Hải Phòng.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Beckhamania1983, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hải Phòng Fan Club - Nơi bình luận,nhận định,hẹn hò....đi xem Mitsustar Hải Phòng.

    Nếu ko thích xem bóng đá,các bạn cũng nên ghé qua đây để theo dõi tin tức về đội bóng về đội bóng quê hương.Còn nếu bạn thích bóng đá và muốn hoà chung ko khí cuồng nhiệt của chảo lửa Lạch Tray thì Come on,chúng ta cùng lên đường và...."Trọng tài sáng suốt" (nếu ông ý thiên vị) và "** trọng tài"(nếu ông ấy bênh đội khách)......
    Tớ sẽ cập nhật tin tức về M.Hải Phòng thường xuyên.
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    M.Hải Phòng - Đà Nẵng 2-2
    1.Bình Luận:
    M.HP ra quân với đội hình khá mạnh sau chiến thắng ở Cup QG (1-0 trước Nam Định,Ngọc Thanh ghi bàn duy nhất).Nhưng đội chủ nhà vẫn bị đánh giá thấp hơn đội khách vì Đà Nẵng có 1 đội hình với dàn sao khá đồng đều cả nội và ngoại.Đội quân sông Hàn đã biến sự đánh giá đo thành sự thật,họ gần như làm chủ hiệp 1 và ghi được 2 bàn thắng đều do công của sát thủ Amaobi.
    Nhưng họ ko biết rằng M.HP có 1 HLV có tài quan sát rất giỏi,hiệp 2,HLV người Brazil này đã đưa Tô Đức Cường và Julien ra và thay vào đó là Ngọc Thanh và Jimmy.Ngay lập tức M.HP chơi bùng nổ và biến ĐN thành "trẻ con".Ngọc Thanh thể hiện "son" của mình trong màu áo đội Hoa Phượng bằng bàn thắng khá đẹp.Và chỉ 10'' sau,Francis đánh đầu san bằng tỷ số 2-2.Dù tạo ra khá nhiều cơ hội nữa,nhưng cả 2 đội đều nuối tiếc rời sân với 1 điểm.
    2.Bên lề:
    -Đội khênh cáng đã chơi xỏ cầu thủ khách:N dẫn trước 2-0 và một cầu thủ đội khách cố tình nằm ăn vạ.Những nhân viên chạy cáng đã đưa cầu thủ này ra đường pit và...1 nhân viên cố tình tuột 1 tay để anh chàng này lăn xuống và khán đài B có 1 trận cười bể bụng.
    Sân Lạch Tray giống San Siro: lâu lắm rồi HP mới lại có pháo sáng,khói mù mịt như vậy.Rút kinh nghiệm những lần trước,lần ày CĐV ko đáp xuống sân nữa,mà cầm trên tay để ko bị cảnh sát dập tắt.
    -Khán đài A thay đổi: ko giống mọi lần,khán đài A lần này nhộn nhịp hơn hẳn với tiếng hò reo,cổ vũ cũng ko kém gì khán đài B.Và thậm chí,khán đài A cũng có pháo sáng cháy rực và khói mù mịt.
    -CĐV vẫn vậy: vẫn chai nước,túi nước,vật cứng được ném xuống sân khi họ bức xúc.Đó có thể nói là ko fair paly nhưng mờ tớ lại khoái như vậy.Phải cuồng nhiệt thì mới là xem BĐ ở trên SVĐ chớ.
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mitsustar Hải Phòng - HL.Bình Định​
    1.Nhận định:
    Mùa giải trước,HL.BĐ được đánh giá cao hơn hẳn TVU.HP bất kể họ thi đấu trên sân nào.Nhưng mùa giải này thì đã khác,HP đã được 1 doanh nghiệp chỉ ra những bước đi đúng đắn và giờ đây đội bóng Hoa phượng chắc chắn được đánh giá cao hơn ở trận đấu vào 17h chiều 2-4 tới này.Nhưng với lối chơi bùng nổ chỉ khi bị dồn vào chân tường thì người hâm mộ đất Cảng vẫn chưa yên tâm về đội bóng nhà chút nào.Nếu chơi tấn công ngay từ đầu và dồn cho đối phương ko có 1 khoảng trống để "thở"như đã làm trong hiệp 2 với Đà Nẵng thì chắc chắn M.HP sẽ có 1 trận thắng.
    2.Dự đoán:
    "Ông vua cưa điểm" - đó là tên mới mà báo chí đặt cho M.HP.Nhưng chắc chắn sau trận đấu này cái tên này sẽ bị thay đổi bởi đội bóng đất Cảng sẽ thắng và thậm chí là thắng với tỷ số cách biệt,4-1 chẳng hạn.
    3.Hẹn hò:
    MUHP bọn tớ thường tụ tập đi xem M.HP đá trên sân nhà,dù ko ngồi gần hội CĐV HP nhưng mà độ vui thì ko kém.Nếu bạn nào muốn tham gia cùng vào ngày 2-4 tới thì gọi vào mày tớ để biết chi tiết.Số: 0989670737.Hãy tham gia đi để chửi cầu thủ đội bạn to hơn nữa.
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mitsustar Hải Phòng - HL.Bình Định 0-1​
    1.Bình luận:
    Khác với các trận đấu trước,M.HP chơi khá hay trong hiệp 1.Đội bóng Hoa Phượng phải có đến 5-7 cơ hội mười mươi.Nhưng hoặc do các chân sút vô duyên hoặc thần may mắn quay lưng với họ.Hiệp 1 kết thúc và CĐV HP nghĩ chắc rằng HP sẽ có 3 điêm trong trận đấu này.
    Nhưng họ đã lầm,M.HP lại chơi cực kỳ bế tắc trong hiệp 2.Lối chơi mà như họ đã thể hiẹn trong hiệp 1 của các trận đấu trước.Hai đội dùng nhau đến phút 85,Nirut nhận từ đường tạt bên cánh phải vào của đồng đội,sút tung lưới chủ nhà ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.Thua nhưng có lẽ khán giả HP vẫn ko quay lưng lại với đội bóng con cưng.Vì dường như M.HP đúng là đang chơi thứ BĐ sạch.
    2.Bên lề:
    -Đốt nhầm pháo sáng: Tưởng chừng cú sút của Tô Đức Cường đã đi thẳng vào khung thành đối phương và thậm chí Khánh Hùng còn đứng đón ngay sau cột dọc.CĐV khán đài A đã đốt pháo sáng ăn mừng (truyền thống là như vậy).Nhưng đáng tiếc là.....bóng dội cột dọc ra.Và phí mất 1 quả pháo sáng.
    -Bảng chữ: CĐV khán đài B hôm này còn chuẩn bị cả bảng chữ HẢI PHÒNG FAIR PLAY,mỗi người cầm 1 chữ.Nhưng thật sự là CĐV HP rất quá khích và chai nước vẫn được ném xuống sân.Nếu thằng ku Nirut vào gần chỗ tớ thì chắc mất toi đôi giầy.
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    M.Hải Phòng - HAGL 1-0
    1.Bình Luận:
    Chưa bao giờ khán giả HP lại cảm thấy tự hào về đội bóng của mình như lúc này.Đội bóng TP Cảng đã chơi đúng thứ bóng đá sạch mà họ đã đề ra đầu mùa giải và dù kết quả có thế nào đi nữa thì NHM sẽ ko quay lựng lại với họ.Và cũng chưa bao giờ chúng ta có thể thấy đội bóng Hoa Phượng chơi hay đến như vậy.Họ chơi như thể họ là những nhà vô địch đá với đội em út,mà sự thực phải là ngược lại.Họ dồn ép đối phương,họ ko dành 1 khoảng trống nào cho đối phương và họ tấn công như vũ bão với hàng tá cơ hội.Abadala có 2 cú sút sấm sét,một dội cột dọc bật ngược trở lại,một do Quốc Tuấn quá xuất sắc (thủ môn này đã sái tay khi đẩy cú sút thứ 2).
    Nửa đầu hiệp 2 vẫn vậy,M.HP tấn công,tấn công và tấn công.HAGL chống đỡ chống đỡ và chống đỡ.Quá nhiều cơ hội ko ghi được bàn,NHM Hải Phòng lại lo lắng liệu có lặp lại kịch bản của trận đầu tuần trước gặp HLBĐ.Nhưng sự lúng túng vụng về của hậu vệ HAGL đã giúp mọi người giải toả lo lắng.Bóng đập tay Hải Lâm và M.HP hưởng quả phạt đền,Julien ko có 1 sai sot nào ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm qúy giá và sự hưng phần tột độ cho khán giả.
    2.Bên lề:
    -Cờ MU được phất trên SVĐ Lạch Tray: MUFCHP mới được tặng 1 chiếc cờ Manchester Utd mang bên Anh về,và cả đội cầm phất cứ như thể MU đang thi đấu tại Lạch Tray
    -Đen cho trọng tài biên: Ông này liên tục bắt việt vị sai và ông hứng chịu rất nhiều thứ tù trên khán đài B bay xuống,may mà ko cái nào trúng.
  6. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi....Mình fi cái dép lê ......Đen là ko trúng.....
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Làm đek gì có dép lê mà phi
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Nó đi giầy nên ko có dép lê,nhưng mờ thằng Trí USA có đôi dép lê. Lúc về trông mặt thằng ngu này thộn ra buồn cười đíu thể chịu được.Cứ ngồi 1 chỗ *** biết đi cái rì về.
  9. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Chủ Nhật tuần này M.HP ko thi đấu trên sân nhà mà phi vào tận Bình Dương,dễ trận này thua đậm lắm,mờ tin tường vào tài cầm quân của HLV Alberto,hy vong hoà là may nhất.
    Tuần sau M.HP lại về thi đấu trên sân Lạch Tray tiếp TMN.CSG.Có cái này rất hay,trận đấu tuần sau trong đội CĐV của đội mình sẽ có 2 Fan tới từ...England (người Anh chính gốc).Họ muốn biết cảm giác trên SVĐ ở VN khác gì ở Anh ko.Bạn nào muốn đi cùng thì liên lạc với tớ nhé!

  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thế còn trận thắng Hoàng Anh gia lai đâu mà không up lên cho anh em xa quê nắm bắt tin tức,chưa rì ĐN đã nhảy vào Bình dương rồi.

Chia sẻ trang này