1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng Fans Club - V_League News!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi gianghobenbinh, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Trận này hả,hay nhờ,mỗi tội mình ko đi đc
    Moi ng` vui vẻ nhá
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    bài được viết bởi gianghobenbinh
    Hải Phòng ?ooà vỡ? trong niềm vui!
    Hải Phòng xuống hạng, một điều khó có thể chấp nhận đối với một thành phố lớn, có tiềm lực kinh tế. Nhưng người Hải Phòng đã biết gượng dậy trong nỗi đau. Tự thay đổi cơ chế quản lý, trẻ hoá đội hình và Hải Phòng đã đi lên bằng đôi chân, sức mạnh của mình. Và mùa bóng này, đội bóng của thành phố Cảng đã lập cho mình một kỷ lục mới tại giải hạng Nhất với 11 trận bất bại tại giai đoạn 1.
    Vòng đấu 19 đánh dấu một bước ngoặt lớn với bóng đá Hải Phòng. Một mùa giải sân Lạch Tray vắng bóng những trận cầu đỉnh cao là cả một quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng của người hâm mộ. Niềm vui chiến thắng trước Bưu Điện cũng là ngày Hải Phòng chính thức đoạt vé thăng hạng. Cả thành phố như muốn vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Sự chờ đợi, niềm mong ngóng trở lại với V.League đã trở thành hiện thực. Chiều thứ 7 vừa qua, dường như mọi con đường của Hải Phòng đều dẫn đến sân vận động Lạch Tray. Con đường Lạch Tray như ngập tràn người hâm mộ, khi các phương tiện thông tin của thành phố thông báo Hải Phòng chính thức thăng hạng. Nhưng ngày vui lớn, bữa tiệc thực sự của Hải Phòng phải chờ đến ngày 7/6, khi Hải Phòng tiếp Tiền Giang trên sân nhà. Khi đó, một ngày hội thực sự sẽ được tổ chức để chào mừng chiến tích của các cầu thủ Hải Phòng và có thể là dịp Hải Phòng chính thức đăng quang ngôi vô địch giải hạng Nhất trước 2 vòng đấu. Người Hải Phòng đang chờ đợi một chiến thắng kép và từ nay cho đến lúc đó, niềm vui chiến thắng sẽ luôn rạng ngời trên nét mặt các CĐV nơi đây.
    Trong khi người Hải Phòng tràn ngập trong niềm vui chiến thắng thì Bình Dương, Thanh Hoá, các CĐV luôn trong tình trạng thấp thỏm, âu lo, nhưng rồi cũng vui mừng khôn xiết. Cả Thanh Hoá và Bình Dương đều đã phải trải qua những cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Hơn 800 CĐV từ Bình Dương vượt núi lên Tây Nguyên để cổ vũ cho đội nhà, nhưng đã phải thót tim khi Lâm Đồng liên tục dẫn trước. Sự vùng dậy của một Lâm Đồng đã gần chắc suất xuống hạng suýt nữa đã làm phá sản mọi tham vọng của Bình Dương. Thực tế thì Bình Dương đã thi đấu hay hơn, ép sân, nhưng chính Lâm Đồng mới là đội tận dụng được cơ hội. Thêm một lần nữa, tiền đạo mới bổ sung từ giai đoạn 2, Đại Lâm lại giúp Bình Dương thoát hiểm khi ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 4-3 ở phút bù giờ của trận đấu.
    Khi Bình Dương thắng sít sao trước Lâm Đồng, thì cùng thời điểm đó, tỷ số giữa Thanh Hoá với Tiền Giang vẫn là 2-2, nhưng đội bóng xứ Thanh lại thi đấu muộn hơn 30 phút. Và nửa giờ còn lại đủ để Thanh Hoá ghi thêm 3 bàn thắng, giành thắng lợi chung cuộc 5-2 và tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với Bình Dương.
    Xáo trộn nhóm cuối
    QK5 tạm thoát khỏi vị trí áp chót 1 tuần, lại tiếp tục rơi trở lại vòng xoáy. Lối chơi ?otử thủ? đã giúp QK5 kiếm được 1 điểm trước chủ nhà Cần Thơ, nhưng chưa đủ để họ thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Bởi, cũng trong vòng đấu này, Đắc Lắc đã tìm được chiến thắng vô cùng quan trọng trước một đội bóng quân đội khác là QK7. Đắc Lắc lại bùng lên hy vọng trụ hạng, đồng nghĩa với nó là QK5 tiếp tục lâm nguy. Thêm vào đó, thất bại trước Hải Phòng đã khiến tình thế của Bưu Điện cũng không mấy sáng sủa, họ chỉ còn hơn Đắc Lắc về chỉ số phụ. Vòng đấu tới, Bưu Điện sẽ phải làm khách trên sân Thanh Hoá và một trận thua là khó tránh khỏi.
    Các cuộc đua tại giải hạng Nhất vẫn còn tiếp diễn và người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến nhiều bất ngờ mới.
    Vũ Thuỳ Dương
    I am a Citizen of the World
    P a p i l l o n
    [​IMG]
  3. LONG189

    LONG189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thế thứ 7 này thế nào nhỉ anh em?
    hôm đó Hải Phóng sẽ tiếp Tiền Giang trên san nhà
    mối thù của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
    mong tin của anh em mình
    thằng bố đứa nào............................
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    anh emơi hải phòng lên hạng rồi chuẩn bị cho mùa giải tới ở chuyên nghiệp đi là vừa anh em cho ý kiến sáng tạo nhé
    [​IMG] [​IMG]
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trong giải U21 Báo Thanh Niên được tổ chức ở Tiền Giang.U21 HP đã thi đấu 2 trận,thắng 1 trước ĐN với tỷ số 2-0 và thua 1 trước Bình Dương với tỷ số 3-1.Muốn vào bán kết thì U21 HP phải thắng nốt trận còn lại.Thông tin sẽ được cập nhật.
    Dacing with The Devils
    [​IMG]
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    U21 HP đã bị loại sau trận thua 1-2 trước chủ nhà AnGiang,mặc dù đã dẫn trước 1 bàn.Các cầu thủ U21 HP đã rất tức giận trước thái độ cầm còi của trọng tài.Ông này thiên vị ra mặt với đội chủ nhà.Đặc biệt là tình huống 1 cầu thủ HP bị đánh nguội mà cầu thủ của đội An Giang chỉ nhận thẻ vàng.
    Dacing with The Devils
    [​IMG]
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    kế hoạch mùa giải tới của HPFC đó là đi xem tất cả các trận đá trên sân nhà cảu HP , làm băng dôn , cờ , mua ít pháo khói để ăn mừng , đưa ra ban điều hành tạm thời để lo việc ăn mừng và kêu gọi thêm member , tạm thời là như vậy sẽ upload lên thêm nhưng việc cụ thể
    [​IMG]
  8. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì kế hoạch khả thi nhất cho các bạn là nên đóng góp tiền để mua vé ở mùa giải sau nữa , khi đó thì Hp chơi ở hạng 2 nên bán được ít vé lắm . Thế nhé

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ông bạn nói sai rồi cái mà ông gọi là hạng 2 thì chúng tôi gọi là chuyên nghiệp đó , không biết ông có biết gì về bóng đá không mà vào nói như thật , ca`rot , ông dám cá với tôi không cứ trận nào HP đá sân nhà là sẽ bán hết vé trận đó , chấp ông 3 ăn 1 , thế nhé
    [​IMG]
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Xuân Thành muốn chia tay đội Hải Phòng
    8:42'', 8/8/ 2003 (GMT+7)

    Xuân Thành muốn chia tay Hải Phòng vì lý do đãi ngộ.

    Trong khi chưa hề tuyển mộ được một gương mặt nào đáng chú ý cho mùa giải chuyên nghiệp sang năm, Hải Phòng lại vừa đón nhận một tin gây sốc khi tiền vệ đội trưởng Trịnh Xuân Thành bày tỏ nguyện vọng muốn chia tay đội bóng. Cũng giống như trường hợp của Lưu Thanh Châu, Xuân Thành sẽ phải rời ngành công an nếu như muốn gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp và anh đã sẵn sàng với sự lựa chọn này.
    Được biết, Xuân Thành đã nộp đơn xin nghỉ lên lãnh đạo vào ngày 6/8 vừa qua và cầu thủ này giải thích lý do khiến anh quyết định ra đi là vì chế độ đãi ngộ, lương bổng của Hải Phòng không thoả đáng. Thực ra thì ngay từ năm ngoái đã có một số đội bóng như GĐT-LA, Bình Dương đánh tiếng mời chào nhưng khi ấy Xuân Thành vẫn quyết tâm ở lại với đội bóng quê hương. Tuy nhiên, cung cách làm việc chậm chạp của Hải Phòng trong việc thành lập CLB bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng đã làm Xuân Thành nản lòng và phân tâm. Căn nguyên của mọi chuyện bắt đầu từ lễ tổng kết mùa bóng 2002-2003 của đội vô địch hạng Nhất Hải Phòng (ngày 12/7/2003). Phần thưởng mà Hải Phòng nhận được hôm ấy chỉ là 100 triệu, và con số này đã khiến cho nhiều cầu thủ đội bóng thành phố cảng chạnh lòng khi so với mức thưởng 250 triệu của Bình Dương sau trận thắng Thanh Hoá hoặc 300 triệu khi chiến thắng...Hải Phòng ở lượt trận cuối cùng.
    Đã vậy, lòng tin của các cầu thủ vào CLB bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng lại càng sút giảm hơn khi Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp tổ chức một tuần sau đó chẳng đạt được một kết quả nào tích cực, trong khi đó, các đội bóng giàu tiềm lực kinh tế khác lại liên tục mời chào với những lời đề nghị rất hấp dẫn. Thế là cuối cùng Xuân Thành đã thay đổi quyết định, anh xin nghỉ tập từ đầu tuần và vào ngày 6/8 vừa qua, Xuân Thành đã nộp đơn lên lãnh đạo Sở TDTT Hải Phòng xin phép ra đi. Trong đơn Xuân Thành không nói rõ đội bóng mà anh sẽ đầu quân sau khi chia tay Hải Phòng.
    Sau khi nhận được lá đơn của Xuân Thành, ngay trong ngày 6/8, ông Ngô Duy Hổ (Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng) đã hội ý với lãnh đạo Sở Công an Hải Phòng bàn cách động viên anh ở lại. Về phía lãnh đạo đội, HLV trưởng Trần Văn Phúc cũng đã gặp Xuân Thành để khuyên bảo thiệt hơn, cả ông Ngô Duy Hổ và HLV Trần Văn Phúc đều khẳng định rằng Hải Phòng sẵn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu về vật chất của Xuân Thành nếu anh chấp nhận ở lại, thậm chí có thể ngang bằng với quyền lợi mà các đội bóng khác đang chèo kéo (mức lương hiện tại của Xuân Thành là 3 triệu ở đội bóng và 1 triệu ở ngành công an). Tuy nhiên, trước những lời động viên của lãnh đạo, phản ứng của Xuân Thành chỉ là sự im lặng và có vẻ như anh đã kiên quyết ra đi. HLV Trần Văn Phúc khẳng định, nếu Xuân Thành cứ nhất định không ở lại Hải Phòng dù đội bóng đã ngửa bài đến thế thì ông sẵn sàng gật đầu, còn Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng Ngô Duy Hổ thì lấp lửng tuyên bố rằng bên công an sẽ có cách giải quyết nếu Xuân Thành không thay đổi quyết định.

    Dacing with The Devils
    [​IMG]

Chia sẻ trang này